1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về một nhân vật nổi tiếng <trang 6>

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Dran, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Reporter Hung_ho tường thuật sinh động quá ! Nhưng còn thiếu hình ảnh minh họa !



    Above&nbsp;us only the sky !
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc thưa bác Hoangop là không có thợ ảnh thành ra sẽ không có hình để mọi người coi...
    Xin được tiếp sức cùng bác hung_ho, tình hình là sau khi cỗm được một số tiền mặt cùng ngoại tệ mạnh ở chiếu bạc là anh Hung_ho đã đi chơi với người yêu mất tăm để lại một số anh em méo mặt đi chơi. Đến được rạp chiếu phim thì mới được biết rằng bộ phim đó đã được chiếu cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi... rất là đáng tiếc. Ngay sau đó kế hoạch xem phim được chuyển thành đi uống cafe tại một ngôi nhà rất cổ trong một khu phố cũng rất cổ... Một không gian thật tuyệt vời, chúng ta vừa được ngắm trời mưa, vừa được ngắm cảnh Hồ Hoàn Kiếm trong ánh đèn lung linh, vừa được thưởng thức cafe trứng... Trời... quá tuyệt vời chỉ tiếc cho ai đó đang phải lang thang ngoài đường cùng bạn gái, anh Hung_ho nhỉ?
    Mọi câu chuyện, mọi tâm tư, tình cảm của những ngày đầu năm mới....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện đi chơi vui quá trời ha... Tiếc rằng lúc đó mình ở cách HN 200km, hôm qua mới bò được về nhà mệt phờ râu trê luôn....
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì ko để ý thấy cái topic này nên lỡ mất 1 vụ đi chơi đầu xuân.Tiếc quá đi.
    Always Smile
  5. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hic bác hùng hổ đúng là bạc già có khác,Toàn đặt 500 sau đó mua à nhầm chấn chương với giá bèo bọt để chăn tiền cả làng.Sau khi làm 1 cục tiền to tổ chẳng xong là viện lý do trốn mất tích,hic hic nghĩ lại vẫn thấy cay,còn vụ đi uống cafe.Sau khi gọi đồ uống xong dran và amore lên tầng ba thì thấy các bác nhà mình đang ngồi co ro ở một góc quán,hỏi sao không ra ngoài ban công ngồi ngắm hồ gươm vào buổi tối mùa xuân thì các bác ấy bảo ra ngoài sợ gió thổi bay mất.Sau 1 hồi nằn nì không đc dran quyết định kéo amore ra ngồi cùng,phương án này có vẻ hợp lý hehhehhe mọi người lũ lượt kéo ra.Chắc nhìn mặt mình xhđ quá nên sợ bắt cóc mất amore
    Dran
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chú Ngọc lại nói sai thế nào chứ, không phải anh em sợ chú bắt cóc mất Amore mà anh em lo cho chú thôi...
    Nếu cứ tình hình để chú ngồi ngoài đó 5 phút thôi thì đảm bảo cũng có một vụ nhảy lầu xảy ra ngay....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lại đặt điều nhá!
    Hu hu mọi người ơi, sao tớ cứ bị mọi người thi nhau bắt nạt thế này??
    Too Deep And Too Far
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, có người vừa ăn cướp vừa la làng kìa bà con ơi... Rõ là con người Amore thì ai cũng biết rồi mà... Còn để mà hiểu thêm về Amore thì cũng cần phải cả là một quá trình trường kỳ gian khổ....
    Never say goodbye
  9. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic Các bác nói thế em lại thấy thương Amore quá.Trông xinh xắn dễ thương thế kia mà cứ bị trêu liên tục tội nghiệp thật.Hôm đấy lúc em ngồi ngoài đấy kể cũng chưa đc 5 phút thật nhưng chắc cũng không đến nỗi nhẩy lầu đâu.Dễ thương thế sao nhảy lầu đc.Hay các bác toàn trêu em ý nên em ý thù.Trông em đẹp trai dễ thương thế này ai nỡ
    Dran
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, thế thì chú nhầm to rồi...Ở đời này phải biết mình là ai chứ?.
    Rồi sẽ đến một ngày chú sẽ được sáng mắt, nếu mà bây giờ chú vẫn còn không tin thì hãy liên lạc ngay với Pretty ở trong miền nam... Chú Pretty này hồi trước cũng có suy nghĩ như Dran thế mà bây giờ phải bán xứ vào trong Nam tha phương cầu thực. Chắc đến đây Dran sẽ hỏi nguyên nhân tại sao đúng không...? xin được nói là nguyên nhân chỉ gói trọn trong 5 chữ cái : A M O R E
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này