1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

    Hehe, đợi mấy hôm mà được có vài dòng của mọi người, đọc vừa buồn cười nhưng cũng vừa ấm ức, hì hì Xin chào bác butsat, bác emla... , tớ tiếp thu ý kiến của mọi người vắn tắt về những gì mà tớ nghĩ nhé. Tự gọi là "nhìn nhận" thôi đấy, không dám gọi là đánh giá hay nhận định gì đâu. Tớ có nói sai cũng đừng vội vả vào mồm tớ, cho tớ một cái lườm là được rồi

    Ở Anh nền công nghiệp thời trang cực mạnh, xứng đáng là nơi tạo ra và đi đầu trong các trào lưu thiết kế. Tất cả các tin tức về thời trang thế giới đều được mổ xẻ kỹ lưỡng, cả trên báo lá cải kiểu Hello, hay các báo có nhiều người xem như Glammour, Vogue... (hì hì gì chứ những báo về fashion với cả gossip thì dân Anh chuộng lắm nên cứ gọi là nhiều như đất. Đặc biệt là không bao giờ thiếu những bài phân tích đánh giá về xu hướng thời trang, về các cách kết hợp outfit sao cho trendy và stylish nhất. Các nhà mode đúng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Từ sàn catwalk, tất cả các thông tin như màu sắc, độ dài của váy, kiểu ống của quần, kiểu áo, kiểu giày, đồ accessorries vân vân và vân vân đều được mã hoá thành các "code" chuẩn mà base trên đó chỉ cần biến hoá đi một chút là có thể trở thành một người sành điệu và nổi bật mọi lúc mọi nơi. Sự phát triển của ngành công nghiệp may mặc kinh khủng đến mức mà các mẫu mới chỉ vừa ra khỏi headquater của các nhà mốt cỡ thế giới như Dolce Gabana, Dior, Chanel, Versace... đã ngay lập tức có mặt tại các hot spot của các street stores rồi. Các nhà mode lớn dạo gần đây liên tục phàn nàn về tình trạng ăn cắp mẫu mã quá nhanh của các cửa các loại cửa hàng như Zara, Top Shop, H&M, Mango... Nhưng như thế để thấy nhờ có sự nhanh nhạy và cạnh tranh quyết liệt này mà có sự phối hợp nhịp nhàng giữa đồ designer hay nói đúng hơn là ý tưởng về thời trang cho toàn mùa nói chung của các nhà mode lớn và những nhà phân phối có store ở khắp các khu shopping và ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng bình thường.

    Như vậy, mọi người đã thấy được sự liên hệ mật thiết giữa 4 yếu tố:
    - Một: các nhà thiết kế - tập hợp những tên tuổi có khả năng tạo ra một xu hướng ăn mặc của xã hội.
    - Hai: các nhà phân phối (không nhất thiết phải là chính store của các designer, cạnh tranh tự do cho phép các hãng phân phối tự làm đồ của mình dựa theo những trends đã được xã hội chấp nhận của các designers lớn)
    - Ba: các producers, một tập hợp nhóm dao động từ production department của các nhà mode lớn đến những công ty chuyên sản xuất đồ may mặc theo đơn đặt hàng.
    - Bốn: of course sẽ là người tiêu dùng. Trừ một số rất ít nhóm người thuộc tầng lớp thu nhập cực cao có khả năng dùng toàn đồ brand name, còn lại có nhu cầu tiêu thụ đúng theo những nguyên tắc tiêu dùng thông thường, nghĩa là giá cao thì mua ít và giá rẻ thì mua nhiều.
    - Năm: các nhà phê bình thời trang, báo chí. Đây là một nhân tố có ảnh hưởng cực lớn tới mức tiêu thụ thực tế. Có thể bao gồm cả bộ phận PR và Marketing của các designers và distributors trong phần này nếu muốn.

    Phân tích như vậy, mọi người sẽ thấy rõ được ở VN ta mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Theo ý tớ, mạnh ở production nhưng thiếu và cực thiếu ở designers, và critics. Về mặt thực tế, critics (phê bình) có thể coi là thảm hại. Mất công đọc nhiều về các bài báo ca ngợi làm đẹp, dạy làm đẹp mà tớ thấy chẳng đâu vào với đâu, chẳng nói lên được nhiều. Và căn bản là chưa có tính profesional và neutral để đi đến những nhận xét đúng và thực sự cần đối với các nhân tố kia.

    Tớ cũng định không post cái bài này lên vì topic kia đã bị del đi rồi, nhưng đã trót viết nên cứ liều một lần nữa. Thôi coi như là temporary, nếu mod nào ngứa tay muốn xoá thì tớ sẽ coi như là bị cấm cửa ở đây vậy, buồn quá

    Bác butsat thân mến, tớ biết thừa cái tình trạng thuê bài vẽ mỗi khi mùa tốt nghiệp đến rồi nhưng vẫn thèm nghe kể Rảnh rỗi không cho tớ vài dòng thông tin cái.

    À quên mất, có bác nào có cao kiến hay có thông tin hay ho về ngành công nghiệp Dệt nhà mình không nhỉ?
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình
    Đố bạn lấy của áo dài nước mình đi một cái cúc bấm nào đấy. Bạn có phải dân thời trang ko, đố bạn tính được chiều cao từ đất lên 2 tà áo ở một phần mấy của chiều cao để tôn đựơc dáng lên đẹp nhất. Đố bạn luôn nơi nào may áo dài đẹp nhất Hà Nội, ''bí kíp '' của họ là gì.??? He he
    Bao giờ đi may váy đi, hè nóng lắm bạn ui.
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình
    Đố bạn lấy của áo dài nước mình đi một cái cúc bấm nào đấy. Bạn có phải dân thời trang ko, đố bạn tính được chiều cao từ đất lên 2 tà áo ở một phần mấy của chiều cao để tôn đựơc dáng lên đẹp nhất. Đố bạn luôn nơi nào may áo dài đẹp nhất Hà Nội, ''bí kíp '' của họ là gì.??? He he
    Bao giờ đi may váy đi, hè nóng lắm bạn ui.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào bác domrocker, chẳng may cho bác là hỏi đúng BN tớ vốn từ xưa đến nay ghét cay ghét đắng mặc áo dài, một phần vì nóng, một phần vì cái trường CVA cũ của tớ cứ lom lom rình học sinh không mặc áo dài là đuổi, nhiều khi trưa hè nóng tưởng điên lên cứ phải cột mình thật chặt lại. Tuy thế, tớ cũng đủ lớn khôn để ngưỡng mộ vẻ đẹp của áo dài rồi. Hic, bây giờ thèm được mặc mà chẳng có cái lý do gì để mặc.
    Nói về áo dài, đúng là không một cái cúc bấm nào thừa cả vì khoảng cách từ cái khuy nọ đến khuy kia đã được tính rất hợp lý sao cho không xa quá lỏng lẻo phần trên thân áo, không gần quá khiến áo trở nên cứng, khó chịu. Nhưng nói như thế cũng là tôn trọng sự kế thừa thôi, tớ thấy nhiều người làm áo cách điệu để nhiều khuy theo kiểu tầu cũng hợp lý lắm. Bình luận kiểu nào hơn một cách khách quan thì tớ chịu, nhưng nói là cá nhân thích cái gì hơn thì đương nhiên kiểu truyền thống vẫn là nhất rồi.
    Còn về độ cao của tà từ dưới đất lên, không rõ bạn muốn nói là đến phần vạt của tà áo hay nói đến phần eo xẻ hai bên? Nếu là vế 1 thì không có vấn đề gì, theo ý tớ là any length should be fine. Thực tế ngày xưa các cụ mặc áo tà rất cao, quá đầu gối khoảng 10-12cm thôi hà. Bây giờ cách điệu mặc tà cao như thế trông bị coi là quê. Còn nếu vế 2 thì tớ nghĩ cũng là cả một khái niệm flexibility. Tớ thích áo dài cách điệu (trừ phần cổ) nên tớ thấy làm eo cao cũng đẹp mà eo thấp cũng xong. Mặc eo cao nhiều khi ***y một cách bất ngờ, eo thấp tạo nét nhấn vào trang trí phần ngực cũng đạt hiệu quả tốt. Hì hì, suốt những năm cấp 3 tớ toàn mặc kiểu eo thấp nên ấy đừng bảo là eo thấp xấu nhé, giận đấy Nghe chừng ấy có vẻ tâm đắc vụ áo dài nhỉ, cho tớ vài đường chỉ dẫn với
    Hỏi mọi người này, có ai biết một chị ngày xưa tốt nghiệp cùng lứa Tôn Thất Hiếu Anh làm đề tài bằng minh hoạ tranh của Danh hoạ Grups Lang hay đại khái thế (lâu quá rồi tớ không nhớ rõ tên) không nhỉ? Tớ rất ấn tượng chị này, vẽ cực đẹp và ý tưởng cực kỳ thông minh. Không biết bây giờ chị ý ở đâu làm gì rồi. Tớ thấy chị Vũ Thu Giang cũng sắc. Đọc thấy chị ý vừa mở G-Mode cửa hàng thứ 3 thấy cũng đáng nể.
    Không biết mọi người có ai làm về trang phục Ai Cập cổ không? Ngày xưa tớ cũng biết mấy chị làm về đề tài này nhưng tiếc nỗi nhà mình tư liệu thiếu nhiều nên chỉ khai thác chủ yếu ở phần dáng áo, thân áo và cổ áo mà chưa có nhiều về hoạ tiết và các motiff Ai Cập cổ. May thay bên này tớ có rất nhiều. Nếu ai muốn xin thêm thông tin mà tớ có thể giúp tớ sẵn lòng. Tháng 9 tớ cũng sang Ai Cập để chụp thêm một số mẫu nữa. Hy vọng useful cho ai quan tâm.
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào bác domrocker, chẳng may cho bác là hỏi đúng BN tớ vốn từ xưa đến nay ghét cay ghét đắng mặc áo dài, một phần vì nóng, một phần vì cái trường CVA cũ của tớ cứ lom lom rình học sinh không mặc áo dài là đuổi, nhiều khi trưa hè nóng tưởng điên lên cứ phải cột mình thật chặt lại. Tuy thế, tớ cũng đủ lớn khôn để ngưỡng mộ vẻ đẹp của áo dài rồi. Hic, bây giờ thèm được mặc mà chẳng có cái lý do gì để mặc.
    Nói về áo dài, đúng là không một cái cúc bấm nào thừa cả vì khoảng cách từ cái khuy nọ đến khuy kia đã được tính rất hợp lý sao cho không xa quá lỏng lẻo phần trên thân áo, không gần quá khiến áo trở nên cứng, khó chịu. Nhưng nói như thế cũng là tôn trọng sự kế thừa thôi, tớ thấy nhiều người làm áo cách điệu để nhiều khuy theo kiểu tầu cũng hợp lý lắm. Bình luận kiểu nào hơn một cách khách quan thì tớ chịu, nhưng nói là cá nhân thích cái gì hơn thì đương nhiên kiểu truyền thống vẫn là nhất rồi.
    Còn về độ cao của tà từ dưới đất lên, không rõ bạn muốn nói là đến phần vạt của tà áo hay nói đến phần eo xẻ hai bên? Nếu là vế 1 thì không có vấn đề gì, theo ý tớ là any length should be fine. Thực tế ngày xưa các cụ mặc áo tà rất cao, quá đầu gối khoảng 10-12cm thôi hà. Bây giờ cách điệu mặc tà cao như thế trông bị coi là quê. Còn nếu vế 2 thì tớ nghĩ cũng là cả một khái niệm flexibility. Tớ thích áo dài cách điệu (trừ phần cổ) nên tớ thấy làm eo cao cũng đẹp mà eo thấp cũng xong. Mặc eo cao nhiều khi ***y một cách bất ngờ, eo thấp tạo nét nhấn vào trang trí phần ngực cũng đạt hiệu quả tốt. Hì hì, suốt những năm cấp 3 tớ toàn mặc kiểu eo thấp nên ấy đừng bảo là eo thấp xấu nhé, giận đấy Nghe chừng ấy có vẻ tâm đắc vụ áo dài nhỉ, cho tớ vài đường chỉ dẫn với
    Hỏi mọi người này, có ai biết một chị ngày xưa tốt nghiệp cùng lứa Tôn Thất Hiếu Anh làm đề tài bằng minh hoạ tranh của Danh hoạ Grups Lang hay đại khái thế (lâu quá rồi tớ không nhớ rõ tên) không nhỉ? Tớ rất ấn tượng chị này, vẽ cực đẹp và ý tưởng cực kỳ thông minh. Không biết bây giờ chị ý ở đâu làm gì rồi. Tớ thấy chị Vũ Thu Giang cũng sắc. Đọc thấy chị ý vừa mở G-Mode cửa hàng thứ 3 thấy cũng đáng nể.
    Không biết mọi người có ai làm về trang phục Ai Cập cổ không? Ngày xưa tớ cũng biết mấy chị làm về đề tài này nhưng tiếc nỗi nhà mình tư liệu thiếu nhiều nên chỉ khai thác chủ yếu ở phần dáng áo, thân áo và cổ áo mà chưa có nhiều về hoạ tiết và các motiff Ai Cập cổ. May thay bên này tớ có rất nhiều. Nếu ai muốn xin thêm thông tin mà tớ có thể giúp tớ sẵn lòng. Tháng 9 tớ cũng sang Ai Cập để chụp thêm một số mẫu nữa. Hy vọng useful cho ai quan tâm.
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, sha la la là la
    Đố cậu mấy câu vui vui như vậy là để làm quen thôi(mặc dù hình như chúng ta cùng trường cũ, he he) , check thử mấy tí bình dị vì thấy cậu đao to búa lớn quá, sợ, bạn hiền cứ dùng nửa câu tiếng anh nửa câu tiếng Việt, mà tớ đây dốt cái ý.
    Bây giờ mời bạn hiền tiếp tục với các motiff về thời trang nhé, tớ chả biết gì về thời trang mấy, đành nghe bạn nói thôi.
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, sha la la là la
    Đố cậu mấy câu vui vui như vậy là để làm quen thôi(mặc dù hình như chúng ta cùng trường cũ, he he) , check thử mấy tí bình dị vì thấy cậu đao to búa lớn quá, sợ, bạn hiền cứ dùng nửa câu tiếng anh nửa câu tiếng Việt, mà tớ đây dốt cái ý.
    Bây giờ mời bạn hiền tiếp tục với các motiff về thời trang nhé, tớ chả biết gì về thời trang mấy, đành nghe bạn nói thôi.
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kể ra vài dòng, bác Mod thấy phạm pháp thì xoá đi giùm.
    Đại khái tình trạng thuê bài cũng chả phải cái gì trầm trọng, tự thân việc đi thuê ko có lỗi, chỉ là bề nổi của tảng băng thôi.
    Thường người đi thuê có vài lí do và kiểu thuê như sau:
    -Vẽ được nhưng chủ ý muốn có bằng đẹp, nên đi thuê cho chắc. Tiền lớn, sản phẩm đẹp. Nếu tính cả tiền tìm ý có khi tổng giá thành lên tới 1-2 chục triệu một bộ bài. Hạng này thường thừa tiền áp đặt người vẽ.
    -Vẽ được, nhưng lụt, thuê để kịp bài còn bảo vệ. Hạng này làm việc ăn ý với ngưòi vẽ thì có thể bài khá ngon.
    -Muốn vẽ, nhưng ko thể nào mà vẽ nổi, dù có lụt hay ko. Bắt buộc phải đi thuê. Hạng này thì là nạn nhân của cả giáo viên và ngưòi vẽ, ai bảo gì cũng khiếp vía, nơm nớp, chả biết xoay sở thế nào.
    -Ko muốn vẽ, vì ko có khái niệm vẽ. Đến cuối, giáo viên thấy ko còn cách nào đành gợi ý cho đi thuê. Đây là hạng ngoại hạng, thích gì chiều nấy, đằng nào thì cũng mất tiền cả mà thôi.
    ...
    Phân theo chuyên ngành thì bài đi thuê có thể là bất cứ khoa ngành gì. Ví dụ một bài tốt nghiệp thời trang xé lẻ thì affiche thuộc thằng đồ hoạ, vẽ mẫu thì cứ thằng nào chắc hình hoạ với màu cũng làm hết, logo thì đưa thằng đồ hoạ hoặc cầu kì thì thằng nào làm 3D, luận văn thì đưa cho thằng nào viết tốt là viết, tôi từng gặp cả bác già 60 tuổi là kĩ sư cơ khí đi viết luận văn cho mấy đứa trẻ trong MTCN...Bài kiến trúc xé lẻ thì cầu kì hơn nữa. Và thường thì ko nhất thiết là cứ phải người khoa nào thì mới vẽ thuê bài khoa ấy. Học đồ hoạ có thể diễn thời trang, kiến trúc, xây dựng, tạo dáng...và học tạo dáng cũng có thể diễn hoạ sang kim loại, sơn mài...lung tung cả. Chưa kể sinh viên trưòng này diễn hoạ cho sinh viên trường kia, mà kiến thức chuyên ngành chả liên quan gì tới nhau, thế mà việc vẫn ok, cứ gọi là lê dương ko biên giới.
    Phân theo đẳng cấp bài thuê thì chủ yếu là xiền.
    -Loại trọn gói cả tìm ý, diễn hoạ, luận văn, theo hết 3 đợt duyệt thì giá khoảng ~ chục triệu. Nếu ngưòi diễn hoạ có tiếng và tay nghề thì giá có thể đẩy lên tới 20 chục.
    -Loại như trên nhưng gọn nhẹ hơn, chủ yếu theo về diễn hoạ, giá <chục, khoảng 3-7 triệu, tuỳ.
    -Loại chỉ diễn hoạ, giá bèo bọt. 100-500k/bảng, tuỳ thời điểm.
    ...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kể ra vài dòng, bác Mod thấy phạm pháp thì xoá đi giùm.
    Đại khái tình trạng thuê bài cũng chả phải cái gì trầm trọng, tự thân việc đi thuê ko có lỗi, chỉ là bề nổi của tảng băng thôi.
    Thường người đi thuê có vài lí do và kiểu thuê như sau:
    -Vẽ được nhưng chủ ý muốn có bằng đẹp, nên đi thuê cho chắc. Tiền lớn, sản phẩm đẹp. Nếu tính cả tiền tìm ý có khi tổng giá thành lên tới 1-2 chục triệu một bộ bài. Hạng này thường thừa tiền áp đặt người vẽ.
    -Vẽ được, nhưng lụt, thuê để kịp bài còn bảo vệ. Hạng này làm việc ăn ý với ngưòi vẽ thì có thể bài khá ngon.
    -Muốn vẽ, nhưng ko thể nào mà vẽ nổi, dù có lụt hay ko. Bắt buộc phải đi thuê. Hạng này thì là nạn nhân của cả giáo viên và ngưòi vẽ, ai bảo gì cũng khiếp vía, nơm nớp, chả biết xoay sở thế nào.
    -Ko muốn vẽ, vì ko có khái niệm vẽ. Đến cuối, giáo viên thấy ko còn cách nào đành gợi ý cho đi thuê. Đây là hạng ngoại hạng, thích gì chiều nấy, đằng nào thì cũng mất tiền cả mà thôi.
    ...
    Phân theo chuyên ngành thì bài đi thuê có thể là bất cứ khoa ngành gì. Ví dụ một bài tốt nghiệp thời trang xé lẻ thì affiche thuộc thằng đồ hoạ, vẽ mẫu thì cứ thằng nào chắc hình hoạ với màu cũng làm hết, logo thì đưa thằng đồ hoạ hoặc cầu kì thì thằng nào làm 3D, luận văn thì đưa cho thằng nào viết tốt là viết, tôi từng gặp cả bác già 60 tuổi là kĩ sư cơ khí đi viết luận văn cho mấy đứa trẻ trong MTCN...Bài kiến trúc xé lẻ thì cầu kì hơn nữa. Và thường thì ko nhất thiết là cứ phải người khoa nào thì mới vẽ thuê bài khoa ấy. Học đồ hoạ có thể diễn thời trang, kiến trúc, xây dựng, tạo dáng...và học tạo dáng cũng có thể diễn hoạ sang kim loại, sơn mài...lung tung cả. Chưa kể sinh viên trưòng này diễn hoạ cho sinh viên trường kia, mà kiến thức chuyên ngành chả liên quan gì tới nhau, thế mà việc vẫn ok, cứ gọi là lê dương ko biên giới.
    Phân theo đẳng cấp bài thuê thì chủ yếu là xiền.
    -Loại trọn gói cả tìm ý, diễn hoạ, luận văn, theo hết 3 đợt duyệt thì giá khoảng ~ chục triệu. Nếu ngưòi diễn hoạ có tiếng và tay nghề thì giá có thể đẩy lên tới 20 chục.
    -Loại như trên nhưng gọn nhẹ hơn, chủ yếu theo về diễn hoạ, giá <chục, khoảng 3-7 triệu, tuỳ.
    -Loại chỉ diễn hoạ, giá bèo bọt. 100-500k/bảng, tuỳ thời điểm.
    ...
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng thuê bài bắt đầu từ lâu rồi, nhưng có lẽ rộ lên khoảng 5 năm nay. Nguyên nhân thì chủ ý của tôi có thể thế này:
    -Một vài cá nhân có tay nghề, vẽ được, có thể ko cần xuất sắc. Họ có thể vẽ nhanh và vẽ đẹp, bài vở thường giải quyết nhanh gọn. Đến kì tốt nghiệp các chiến hữu ko theo kịp và thường anh em thân tình nhờ vả nhau, gọi là có đồng tiền qua lại, nước nôi. Dần dần hình thành tư duy thuê trọn gói cho đẹp.
    -Thời kì máy tính và công nghệ thông tin du nhập học đường, các thầy giáo già cổ hủ cấm đoán việc làm máy, khuyến khích vẽ tay. Các bài làm máy thường điểm ko cao. Thế là vài cao thủ còn sót lại từ thời làm tay liền được trọng dụng.
    -Thời kì mở cửa, khoa thời trang phát triển chóng mặt, sinh viên thời trang cũng là những ngưòi ảnh hưởng tính cách của ngành nghề, rất chăm chỉ mở shop, chạy sô...bài vở ko kịp làm, mà có làm thì cũng khó vì họ ít say mê vẽ hơn là kiếm tiền ( học thời trang tốn lắm mà ). THế là đến cuối khoá thì thôi thuê đại lấy một thằng nào đấy nó làm cho xong chuyện. MÌnh còn lo khai trưong cái shop của mình đã.
    -Chuyển hẳn sang thời kì làm máy, khối lượng thiết kế của sinh viên kiến trúc, xây dựng, nội thất tăng vọt, ko thể đảm đương phần diễn hoạ cho chu tất, trong khi mấy ngành này thì kiếm tiền ngọt suỵt, thế là thuê. Anh thiết kế, chú diễn hoạ. Anh được bài, chú được tiền, lại được tìm hiểu thêm về chuyên ngành khác, thế là ok một phát thuê.
    -...Một tỉ lí do. Nhưng chung nhất, người đi thuê vẫn là những người học thiếu say mê, hoặc quá say mê nhưng với những việc ko phải chuyên ngành của mình.----->Nền tảng cơ bản yếu.
    Rồi diễn hoạ ở ta chưa có tổ chức và hội thuyền chuyên nghiệp như trên TG, thế là bánh đấy, ai cần phần gì thì nhảy vào. Diễn hoạ vẽ thuê ra đời và còn lâu mới kết thúc.
    Thôi viết thế thôi, tớ đi chơi đây, có người í ới rồi. Giời mưa mát thế này mà ko thịt chó thì nó uổng hết cả cái cuộc đời đi chứ còn cái gì!

Chia sẻ trang này