1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời bạn Krusty-the-clown phần bạn hỏi tớ. Còn phần bạn hỏi bác Butsat để cho bác ý trả lời. Nhưng tớ kô hiểu. Ấy hỏi để thi vào trường hay là để ra trường? Tớ cứ nghĩ những thứ này phải được quy định rõ ràng, thông báo cho bàn dân thiên hạ ai cũng thông tỏ chứ nhỉ? Làm bài mà không có chuẩn thì gay go nhỉ
    1. Sự giản tiện và ê hề trong nguyên vật liệu ở VN:
    Ý tớ là các thứ vật liệu để làm ra một sản phẩm, không cứ gì là vải. Vật liệu gồm có đủ hầm bà lằng: chỉ khâu, chỉ thêu, máy khâu, dao kéo, các đồ trang trí như hạt cườm, hạt đá....
    Đành rằng có rất nhiều thứ phải nhập về nhưng những nguồn nhập đó chủ yếu từ TQ và Đài Loan. Có đắt, cũng là rẻ hơn nhiều nếu cùng mua những thứ đó nhưng ở châu Âu.
    Nguyên vật liệu tốt và đẹp ấy nói ở Ý thì đúng. Nhiều nhà may lớn VN coi việc nhập hàng từ Ý, Pháp, Tây Ban Nha... là một cách làm tăng lợi thế so với mặt bằng chung. Nhưng đó không phải là xu hướng phổ biến.
    Nói về mặt bằng chung, đồ tơ lụa và dệt kim của nhà mình chất lượng quá được. Đồ tơ lụa muốn custom-made thế nào cũng xong. Giá cả thì đúng là niềm ước mơ so với vải phải mua bên này. Vải cotton và các chất liệu khác sản xuất trong nước mẫu mã chưa được phong phú nhưng bù lại có vải TQ và Hàn Quốc, vải Nhật nhiều thôi rồi. Đủ các thể loại ra nên tớ mới gọi là ê hề.
    Nhìn chung, tớ thấy nguyên vật liệu ở VN là một lợi thế. Không hề mâu thuẫn với đoạn dưới. Sẽ giải thích liền bây giờ vì sao.
    2. Người mua kô cân định được mẫu mình cần có tầm bao nhiêu cây hàng.
    Xin ấy để ý tớ dùng là CÂY HÀNG nhé. Ý tớ là, khi mua một loại mẫu vải ngoài thị trường, không thể biết nổi chủ hàng có số lượng vải bao nhiêu. Nếu hỏi, kiểu gì họ cũng bảo: đồ chị độc lắm, có mỗi một cây duy nhất này thôi, cả chợ này làm gì có, v..v.. Còn nếu nhìn thấy rõ ràng loại vải đó các hàng khác cũng có bán thì cũng kô biết được họ tích trữ bao nhiêu cây vải đó.
    Đây là một cái rất đau đầu theo tớ nghĩ. Vì rằng, số lượng vừa vừa thôi còn đỡ. Chứ nhiều quá cả làng cả tổng mặc thì còn nói năng gì.
    Đó là nói đến những loại vải bán theo cây. Còn nếu ấy tỷ mẩn đi chọn mảnh rời ở chợ Hôm hay Ninh Hiệp thì nhiều khi đúng loại chất liệu ưng ý nhưng không đủ số lượng cần dùng. Lại đau đầu kiểu khác. Lúc đó nếu quyết tâm mua vải đó thì ấy phải thay đổi kế hoạch lúc đầu.
    Chuyện ấy nói học thì tất nhiên là tính được cần bao nhiêu vải để dùng. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng khi đi mua vải làm mẫu thì mới nảy sinh ra cái độ vênh giữa số lượng mình cần và số lượng có bán như trên tớ giải thích.
    Chuyện làm ra số lượng quần áo lớn rồi có xưởng dệt, xưởng in làm công đoạn sau design thì còn nói năng gì. Thế thì lý tưởng quá rồi. Và đúng ra để chạy việc thì phải thế. Nhưng designers của mình chủ yếu làm cho bản thân hoặc cho một nhóm kiểu góp vốn làm chung. Việc đặt vải ở các nhà máy dệt không phải là xu hướng của đại đa số. Mọi người mang đi đặt dệt và nhuộm ở các xưởng nhỏ hay các làng dệt đã được coi là chủ động lắm rồi.
    3. Tính đến công đoạn tự mình vẽ mẫu, in mẫu theo thì hơi mệt. Thường tớ thấy chỉ những nhà may lớn, có vốn mới làm nổi. Đặt hàng kiểu gì thì kiểu phải tối thiểu một số lượng mét hàng như thế nào thì thợ mới dệt, thành ra giá đội lên rất nhiều. Còn nếu đặt nhiều quá thì mất hết cả cái sự độc đáo. Khổ chưa
    Ấy trích dẫn phần bôi vàng trên của tớ mà hiểu nhầm ý mất rồi. Tớ đang nói đến chuyện thiết kế chất liệu. Ấy học design ấy cũng biết, nó gồm rất nhiều mảng. Đâu có phải ấy học xong phát là ấy làm được tất cả mọi công đoạn đâu. Và cũng kô phải, học xong rồi ấy có thể làm giỏi ở tất cả các công đoạn. Thiết kế mẫu khác với thiết kế vải. Những designers được đánh giá là cực kỳ tài năng như kiểu Paul Smith thì còn kiêm cả fabric design (thiết kế vải) và đá ngang sang cả interior design, graphic design chứ còn bình thường mấy ai.
    Thiết kế mẫu, phải tính đến các yếu tố cấu thành trang phục, vẽ trang trí, hoạ tiết minh hoạ. Còn thiết kế vải, phải tính làm sao để chuyển hoá trang trí và hoạ tiết đó lên chất liệu cần sử dụng. Cần tính xem các chi tiết của việc in màu lên vải sẽ gồm những thao tác nào, cái gì trước, cái gì sau, đậm nhạt, pha phối chất liệu nhuộm.
    Vì thế nên là, dù có vẽ ra một mẫu trang trí rất đẹp, mẫu vải rất đẹp, cũng phải nhường lại phần việc sau cho thợ chuyên nghiệp làm. Đó là lý do vì sao sau khi designer vẽ mẫu xong thì chưa có gì để nói là đã xong cả.
    Khi mang đi đặt dệt, nếu làm số lượng quần áo ít thôi thì số vải cần nhiều khi không đủ mức tối thiểu của một lần đặt vải. Nếu phải đặt vải nhiều theo đúng mức tối thiểu đó mà kô dùng hết thì giá thành tăng. Nếu cố mà dùng cho hết thì số quần áo làm ra sẽ nhiều hơn dự tính lúc đầu.
    Ở đây, tớ với ấy kô hiểu nhau vì ấy nghĩ đến designer như một người làm ra mẫu mã. Còn tớ, nghĩ đến designer như một người đang phải tìm cách biến mẫu mã mình muốn làm thành sản phẩm. Chính vì tớ nghĩ đến cái công đoạn biến bản vẽ thành mẫu thực sự nên tớ mới nêu khó khăn trong việc đi đặt vải để rồi kéo theo những thứ kia.
    4. Công nhận, chuyện ăn cắp mẫu là không thể tránh khỏi. Nhưng tớ nêu ra để thấy vì thế mà phải cẩn thận. Vì như thế là mình bị trả hai lần tiền. Logic là thế này:
    - Chỉ khi đặt đủ một số lượng hàng tối thiểu thì mới được nhận dệt. Thường số lượng này không ít đâu. Tớ nhớ từ kinh nghiệm của tớ ở làng lụa Hà Đông đấy.
    Khi chia tổng số tiền cho tổng số met vải đặt dệt, thường chi phí cao hơn giá thành của loại vải cùng chất liệu nhưng có sẵn. Như thế là một lần mất tiền.
    - Khi mẫu vải đó được tự động sản xuất dôi ra đem bán bình thường thì tự nhiên, lợi thế so sánh là có vải độc bị mất đi. Đồng thời, số vải này đã được trả chi phí tìm tòi công thức dệt rồi nên giá thành rẻ hơn hẳn giá thành người ta tính cho ấy lúc đầu. Khi đó, nếu bán rẻ hơn mức ấy trả thì người bán vẫn có lãi. Như thế, là hai lần tiền.
    5. Còn hai phần sau về mẫu Nhật đặt làm và thời trang vá víu thì ấy nói có lý. Đúng là việc ai nấy làm tớ xin không có ý kiến gì tiếp theo. Tớ đã có cơ hội nêu nhận xét của tớ là đồ nhà mình hơi chắp vá thiếu tư duy sâu về đề tài chọn lựa. Mỗi người một mắt, tớ nói thế là đủ lắm rồi.
    Thế nhở, ấy vào đây viết cái gì về kinh nghiệm bản thân đi cho nói đông vui
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, dân buôn nước bọt.
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, dân buôn nước bọt.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với những người ăn nói kiểu này. Cũng may là mình sắp có cơ hội thể hiện rồi. Post e-mail với điện thoại đi. Để đến lúc mời đến xem không lại bảo.

    Nếu có muốn nói gì, chờ khi nào đến xưởng của tớ mở thì hẵng nói nhé. Làm người bất bình, giận dữ với tất cả những cả người khác chỉ thiệt mình thôi. Ăn nói, nhiều khi không phải là vấn đề nhưng khi nó thể hiện sự không tôn trọng người khác thì lại là một vấn đề.
    Sáng nay dậy thấy trời nắng ấm đẹp đẽ, tâm trạng calm được nên mới nói vài lời. Lần sau chắc thôi.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với những người ăn nói kiểu này. Cũng may là mình sắp có cơ hội thể hiện rồi. Post e-mail với điện thoại đi. Để đến lúc mời đến xem không lại bảo.

    Nếu có muốn nói gì, chờ khi nào đến xưởng của tớ mở thì hẵng nói nhé. Làm người bất bình, giận dữ với tất cả những cả người khác chỉ thiệt mình thôi. Ăn nói, nhiều khi không phải là vấn đề nhưng khi nó thể hiện sự không tôn trọng người khác thì lại là một vấn đề.
    Sáng nay dậy thấy trời nắng ấm đẹp đẽ, tâm trạng calm được nên mới nói vài lời. Lần sau chắc thôi.
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Gi` thế, vào đây thấy căng thẳng ghê, BN bực mình với e Dom a`???
    Chả bao giơ` vào đây, tự nhiên hôm nay vác xác vào, thấy BN trình bày cất công ghê nhỉ, rất tâm huyết đây, sang bên box Kiến trúc làm hộ Win một topic nghiên cứu kiểu này cái, để gây dựng lại phong trào cái nhỉ.....
    A` vụ dịch Sir Norman Foster mai nộp nhé BN yêu wí.........
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 27/05/2005
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Gi` thế, vào đây thấy căng thẳng ghê, BN bực mình với e Dom a`???
    Chả bao giơ` vào đây, tự nhiên hôm nay vác xác vào, thấy BN trình bày cất công ghê nhỉ, rất tâm huyết đây, sang bên box Kiến trúc làm hộ Win một topic nghiên cứu kiểu này cái, để gây dựng lại phong trào cái nhỉ.....
    A` vụ dịch Sir Norman Foster mai nộp nhé BN yêu wí.........
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 27/05/2005
  8. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em Dom-dốckơ kể chuyện con cáo và chùm nho hẳn muốn gợi ý khéo cho BN tiếp tục chuyển chủ đề thời trang lá nho or lông thú chăng ?
    Cũng hay đấy chứ ? Mụ BN đâu vào tiếp tục cho tôi . Đang hay thì gián đoạn
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em Dom-dốckơ kể chuyện con cáo và chùm nho hẳn muốn gợi ý khéo cho BN tiếp tục chuyển chủ đề thời trang lá nho or lông thú chăng ?
    Cũng hay đấy chứ ? Mụ BN đâu vào tiếp tục cho tôi . Đang hay thì gián đoạn
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mụ Kin ơi mụ Kin. Dạo này tớ đen đủi lắm. Sức khoẻ giảm sút trầm trọng, cứ quặt quẹo suốt thôi. Tớ lo những việc mình đang bàn cho Big HEART đã hết cả thời gian rảnh rồi Hôm nọ tớ đi cảm xúc dữ lắm. Định viết một tràng nghiên cứu về Pattern xong rồi giờ lại bỏ đấy. Đợi đến khi mình lo công việc của Big HEART hòm hòm rồi thì tán láo tiếp nhỉ

Chia sẻ trang này