1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mùa tốt nghiệp đến, người người làm thuê, chỗ tớ thì nhà nhà làm thuê luôn. Làm lâu mới thấy người đáng thương nhất chính là khách hàng của mình, hà hà.
    Đợt trước làm cho một chị có chửa, sướng thì chửa, mà chửa thì khổ. Chửa nên ko lên lớp được mấy, thế là thầy hành, cuống lên đi thuê bài. Thuê cũng ko xong, bị thầy để ý từ trước. Hôm sau bảo vệ mà hôm trước lão thầy bắt nạt đủ thứ. Tất cả lớp treo bài lên tường đồng loạt, lão bắt bà chị xếp mấy cái bảng diễn hoạ lên giá vẽ đặt giữa hội trường nhìn như hàng chợ, quá quắt. Sau mình nóng mắt nhảy vào cứ treo bảng lên tường, rồi thì việc cũng xuôi. Phải cái mình đánh thuê mà chường mặt ra trước ông thầy, chả hay ho gì lắm về lâu dài...
    Có lần làm cho ông khách, ông này bị thiểu năng, nói nửa tiếng đồng hồ ko ra được một câu. Học 5 năm trong trường mà đến cái bảng cũng ko biết bồi, đến hôm tốt nghiệp cứ ngồi trên xe máy cầm cái di động mặt đần thối ra, ko biết nên đi hay xuống xe, kiểu lo quá nên hoá quẫn. Chính cứ như chị em, lo quá thì khóc lóc ào ào đi một trận lại thoải mái. Cái bà chị khóc lóc ấy điểm cũng cao ngất ngưởng, nhẹ cả người.
    Như thằng DACAM đợt vừa rồi gặp được em khách dễ tính vãi. Gọi điện làm việc thì em ấy bảo "kệ, anh thích làm gì thì làm, em chỉ cần có bài thôi mà". Xong việc, em ấy mặc luôn một bộ và tự làm mẫu lên bảo vệ bài, vui phết.
    Hồi làm cho bên Cao đẳng nghệ thuật HN, đã làm thuê thì chớ , bài làm thuê lại còn tranh chỗ bài chính quy nhảy lênphòng truyền thống ngồi, rõ dơ. Bên ấy bảng ko nhiều nhưng được cái thoải mái, vẽ đỡ bó tay hơn. Làm bài cho sinh viên trường Mở cũng thoáng. Chuối nhất là dân MTCN, đúng ra là thầy bên MTCN, gò đủ thứ.
    Ờ nhưng mà làm thuê nó là như thế bà con ạ. Cái thằng đi làm thuê, có khi chính bài của nó lại có thằng khác làm cho, chả biết đằng nào mà lần!
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nghe bác bs kể chuyên vui thế hehe. cái chuyện làm thuê này thật là không biết nên buồn hay nên vui??? bác đi làm thuê thế có được thoải mái sáng tạo ko hay là chả còn thời gian mà sáng tạo cho riêng mình nữa? à mà hehe không hiểu hồi bác còn đi học, bác có đi làm thuê ko? bác thì chắc là chả cần phải đi thuê thằng khác làm giùm rồi.
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nghe bác bs kể chuyên vui thế hehe. cái chuyện làm thuê này thật là không biết nên buồn hay nên vui??? bác đi làm thuê thế có được thoải mái sáng tạo ko hay là chả còn thời gian mà sáng tạo cho riêng mình nữa? à mà hehe không hiểu hồi bác còn đi học, bác có đi làm thuê ko? bác thì chắc là chả cần phải đi thuê thằng khác làm giùm rồi.
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hay hớm gì cái trò thuê mướn mà còn chường lên đây, mà cái chuyện này có cái chó gì mà vui nhỉ. Đi học ghét nhất cái trò thuê làm bài, ngu chết mẹ đi học làm chó gì nữa. Không học được đi kiếm cái rổ bánh mì đi bán cho nó oanh liệt , thuê mướn nhờ vả vừa khổ vừa nhục...
    Hey Pink, You leave me alone????
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hay hớm gì cái trò thuê mướn mà còn chường lên đây, mà cái chuyện này có cái chó gì mà vui nhỉ. Đi học ghét nhất cái trò thuê làm bài, ngu chết mẹ đi học làm chó gì nữa. Không học được đi kiếm cái rổ bánh mì đi bán cho nó oanh liệt , thuê mướn nhờ vả vừa khổ vừa nhục...
    Hey Pink, You leave me alone????
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nếu ta làm cho khách ko ra gì mà ăn chửi thì nên buồn, còn nếu ra gì mà 2 bên vui vẻ thì nên vui bác ạ. Em mới có thông tin về cái trường hợp 3, được 8đ. Khách sướng tĩ tã và rất thoả mãn. Tôi cũng hồi lại cho họ 100k, gọi là uống nước cho đỡ nóng cái mùa hè.
    Còn chuyện sáng tạo thì khỏi lo, ý tưởng như nước sông, ko múc gầu này ta múc gầu khác.
    Tôi thì chưa bao giờ phải đi thuê hay nhờ bài, nhưng làm bài thời trang suốt mà ăn mặc của mình thì tồi tệ quá. Hồi tôi tốt nghiệp, bảo vệ bài xong mới nhớ là mình còn một cúc áo trên cùng vẫn để phanh ko bao giờ cài như mọi ngày! Hôm vừa rồi khai trương triển lãm thì quần áo cũng là bác OPS bác ấy may tặng, khổ lắm!
    Ơ, rất là hay hớm đấy!
    Vấn đề là ko thuê mình thì họ cũng thuê thằng khác. Mà thuê mình được 1 bài nhưng họ dạy cho mình vô khối thứ. Cái chính là mình làm cho họ nhưng lại ko nhiều tiền bằng họ, đấy là cái họ rất giỏi, và giỏi hơn rất nhiều đứa học giỏi. Họ ko hề ngu chứ. Thích nói chuyện học hành nghiêm túc, thì họ có bằng đại học này đại học kia, đứng đắn thì họ có cả doanh nghiệp sau lưng, đạo đức thì hồi đi học có khi họ còn chả bao giờ quay bài như cái thời chúng ta bây giờ. Chưa kể là khi họ có một tài khoản cả chục tỷ trong tay thì mua một vé vào trưòng mất vài trục triệu cũng còn nhỏ chứ nói gì đi thuê bài tốt nghiệp mất chả bao dăm!
    Ngoan ko phải là ko ăn quà vặt, mà là ăn quà vặt để có sức làm việc, để kiếm tiền mà nuôi bữa chính. Lúc ấy mới có tiền mà mua bánh mì chứ!
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nếu ta làm cho khách ko ra gì mà ăn chửi thì nên buồn, còn nếu ra gì mà 2 bên vui vẻ thì nên vui bác ạ. Em mới có thông tin về cái trường hợp 3, được 8đ. Khách sướng tĩ tã và rất thoả mãn. Tôi cũng hồi lại cho họ 100k, gọi là uống nước cho đỡ nóng cái mùa hè.
    Còn chuyện sáng tạo thì khỏi lo, ý tưởng như nước sông, ko múc gầu này ta múc gầu khác.
    Tôi thì chưa bao giờ phải đi thuê hay nhờ bài, nhưng làm bài thời trang suốt mà ăn mặc của mình thì tồi tệ quá. Hồi tôi tốt nghiệp, bảo vệ bài xong mới nhớ là mình còn một cúc áo trên cùng vẫn để phanh ko bao giờ cài như mọi ngày! Hôm vừa rồi khai trương triển lãm thì quần áo cũng là bác OPS bác ấy may tặng, khổ lắm!
    Ơ, rất là hay hớm đấy!
    Vấn đề là ko thuê mình thì họ cũng thuê thằng khác. Mà thuê mình được 1 bài nhưng họ dạy cho mình vô khối thứ. Cái chính là mình làm cho họ nhưng lại ko nhiều tiền bằng họ, đấy là cái họ rất giỏi, và giỏi hơn rất nhiều đứa học giỏi. Họ ko hề ngu chứ. Thích nói chuyện học hành nghiêm túc, thì họ có bằng đại học này đại học kia, đứng đắn thì họ có cả doanh nghiệp sau lưng, đạo đức thì hồi đi học có khi họ còn chả bao giờ quay bài như cái thời chúng ta bây giờ. Chưa kể là khi họ có một tài khoản cả chục tỷ trong tay thì mua một vé vào trưòng mất vài trục triệu cũng còn nhỏ chứ nói gì đi thuê bài tốt nghiệp mất chả bao dăm!
    Ngoan ko phải là ko ăn quà vặt, mà là ăn quà vặt để có sức làm việc, để kiếm tiền mà nuôi bữa chính. Lúc ấy mới có tiền mà mua bánh mì chứ!
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ của em Dom như suối róc rách bên tai, nghe hay đ** chịu được!!!
    Lạ nhể, sao mà có chuyện làm bài vẽ hộ được, cái thằng thuê nó o có liêm sĩ, đến thằng làm giùm thì sau khi nhận tiền cũng có thể tự hào mang lên đây kể à? (bác Sắt đừng giận, bài của bác rất bổ ích nhưng cứ kể chuyện xấu mãi làm gì hở bác ??kể chuyện cụt tay cụt chân đậu kiến trúc nghe cho nó inspiring hơn không?)
    u?c emxinh s?a vo 08:52 ngy 21/06/2004
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ của em Dom như suối róc rách bên tai, nghe hay đ** chịu được!!!
    Lạ nhể, sao mà có chuyện làm bài vẽ hộ được, cái thằng thuê nó o có liêm sĩ, đến thằng làm giùm thì sau khi nhận tiền cũng có thể tự hào mang lên đây kể à? (bác Sắt đừng giận, bài của bác rất bổ ích nhưng cứ kể chuyện xấu mãi làm gì hở bác ??kể chuyện cụt tay cụt chân đậu kiến trúc nghe cho nó inspiring hơn không?)
    u?c emxinh s?a vo 08:52 ngy 21/06/2004
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ko, tôi ko thích tiểu thuyết.

Chia sẻ trang này