1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về ngành công nghiệp thời trang và thiết kế thời trang ở VN

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi breaking_news, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồiiiii! Thuê bài đê! :D Em thân yêu, anh vẫn còn giữ cái tờ giấy đèm đẹp em viết gửi nhờ anh vẽ hộ bài đấy, chúng mình đi cắt bo, ***g khung treo lên nhé!
    Thôi đây là bác BN thích nghe chuyện, tôi kể qua cho mà nghe thôi chứ còn thì nhiều lắm, ví dụ như chuyện huyền thoại Tiến Ẹc một mình làm bài tốt nghiệp cho hơn chục người cùng một lúc ( giờ hình như đầu quân cho Hồ Thiệu Trị à? ), chuyện nhóm tôi trong 1 đêm từ 9h đến 6h sáng làm xong một bài tốt nghiệp nội thất 12 bảng mà người khác làm trong hàng tuần, chuyện bài New Century giá 20tr, ...nhưng thôi, viết nhiều công an họ thuê người bắt mình thì bỏ!
    Xin các bà con quay lại chuyện vui vẻ, sau nóng trời lại mát ấy mà! ke ke ke
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ờ giữ lấy mà làm kỉ niệm sau này tôi chết dí cái đấy lên quan tài tôi xong bảo " trả em cái án chung thân của đời em anh giữ lâu quá keke".
    Đ.M, cái tôi nhờ chỉ là cái công đoạn hoàn thiện bài cuối cùng đương nhiên anh không can thiệp cả bài của tôi, công sức của anh trong đó khoảng 2chục phần trăm. Thế nên tôi chả có gì phải suy nghĩ ăn năn về điều đó.
    PS ; mà đừng có gọi là tôi em thân yêu, tôi đá cho vẹo đấy.
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ờ giữ lấy mà làm kỉ niệm sau này tôi chết dí cái đấy lên quan tài tôi xong bảo " trả em cái án chung thân của đời em anh giữ lâu quá keke".
    Đ.M, cái tôi nhờ chỉ là cái công đoạn hoàn thiện bài cuối cùng đương nhiên anh không can thiệp cả bài của tôi, công sức của anh trong đó khoảng 2chục phần trăm. Thế nên tôi chả có gì phải suy nghĩ ăn năn về điều đó.
    PS ; mà đừng có gọi là tôi em thân yêu, tôi đá cho vẹo đấy.
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, ở đâu cũng nóng :), đi bơi thôi, làm mát mình cái !
  5. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, ở đâu cũng nóng :), đi bơi thôi, làm mát mình cái !
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Công an thuê người vào bắt thì butsat lại thuê người đi ở tù hộ đúng không? . Tìm thằng nào thích ăn cơm mà không thích lao động ấy.
    Xã hội có quá nhiều cái bất thường, nhiều đến nỗi chúng trở nên bình thường
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Công an thuê người vào bắt thì butsat lại thuê người đi ở tù hộ đúng không? . Tìm thằng nào thích ăn cơm mà không thích lao động ấy.
    Xã hội có quá nhiều cái bất thường, nhiều đến nỗi chúng trở nên bình thường
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    ----->cái này phải sửa thành "...mà đừng có gọi tôi là em thân yêu, tôi đá cho vẹo đấy".
    To Pakita: Nhà tù là một nhà trường tốt, và dành cho cả những người thích lao động nhưng ko thích ăn cơm. Tù nhân mãn án chục năm gặp lại quản giáo ngoài đường cách xa chục mét còn bỏ dép khoanh tay " em chào thầy!"
    Liên hệ thời trang cũng có thể thấy quần áo tù là một bộ quần áo rất đẹp, chỉ tội mặc định thành quen nên ai có may một bộ như thế mặc ngoài cũng sẽ bị coi như thằng tù. Xem nhiều phim thấy bọn trọng phạm của Mỹ có bộ đồng phục màu cam chói đẹp ơi là đẹp, sau thấy các bác điện lực nhà ta cũng đồng loạt may giống y như thế, nhìn sướng cả mắt. Là tôi thấy đẹp thực sự nên nói thế, ko có ý nói gì sở điện giật nước nhà đâu ạ :D
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    ----->cái này phải sửa thành "...mà đừng có gọi tôi là em thân yêu, tôi đá cho vẹo đấy".
    To Pakita: Nhà tù là một nhà trường tốt, và dành cho cả những người thích lao động nhưng ko thích ăn cơm. Tù nhân mãn án chục năm gặp lại quản giáo ngoài đường cách xa chục mét còn bỏ dép khoanh tay " em chào thầy!"
    Liên hệ thời trang cũng có thể thấy quần áo tù là một bộ quần áo rất đẹp, chỉ tội mặc định thành quen nên ai có may một bộ như thế mặc ngoài cũng sẽ bị coi như thằng tù. Xem nhiều phim thấy bọn trọng phạm của Mỹ có bộ đồng phục màu cam chói đẹp ơi là đẹp, sau thấy các bác điện lực nhà ta cũng đồng loạt may giống y như thế, nhìn sướng cả mắt. Là tôi thấy đẹp thực sự nên nói thế, ko có ý nói gì sở điện giật nước nhà đâu ạ :D
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nói về quần áo tù mới nhớ ngày xưa thấy tù nhân hay mặc áo xám hoặc xanh dương, sao giờ thành sọc đen trắng hết rùi?tù nhân Mỹ dạo này mới được cho mặc áo cam (để dễ nhận biết, như nhân viên vệ sinh hoặc cứu hộ), chứ ngày xưa lắc xưa lơ cũng mặc sọc đen trắng, đeo tạ to bằng quả bowling
    Nói đến tù mới nhớ:mới xem film Dancer in the Dark của Bjork năm 2002, bác nào xem chưa?em vừa xem vừa sụt sịt nước mắt nước mũi....chị Dậu nước Huê kỳ đấy!đại khái là 1 bà mẹ mù đẻ ra con mù bị hàng xóm ăn cắp hết tiền chữa mù cho con==>giết hàng xóm==>bị tử hình...híc!

Chia sẻ trang này