1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về phong độ các cầu thủ

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận về phong độ các cầu thủ

    [​IMG]
    DANY MURPHY

    Là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ khi mùa giải năm ngoái kết thúc Dany đã khẳng định được sự trưởng thành của mình để có thể sánh vai với Gerrard và Owen - những sản phẩm sáng giá của The Academy - đưa Livepool đến tầm cao mới. Tuy nhiên đến thời điểm này khi mà mùa giải 2003/2004 đi vào giai đoạn nước rút thì có thể xem đây là một mùa giải thất bại đối với cá nhân anh. Ngoài 2 bàn thắng đẹp mắt được ghi bằng cú vuốt bóng quen thuộc ở đầu mùa giải thì đến nay Dany đã mất vị trí chính thức ở đội hình xuất phát khi mà hàng tiền vệ Haman đã trở lại. Và dĩ nhiên tên của anh cũng không còn trong kế hoạch của ông Erikson khi mà Lampard và Jenas thể hiện tốt hơn anh. Đối với Murphy được khoác áo đội tuyển ở Euro 2004 là một niềm khao khát vì anh đã lỡ hẹn ở WC 2002 vào những phút cuối cùng.
    "EURO 2004 thực sự là một mục tiêu mà tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt tới bởi vì tôi đã vắng mặt tại World Cup vì chấn thương. Tôi chỉ biết sẽ cống hiến tất cả những gì có thể ở CLB để được gọi vào đội tuyển tham dự EURO 2004''''''''''''''''

    Cơ hội đã loe lói trở lại khi Dany được ra sân trở lại ở vị trí chính thức trong vài trận gần đây và anh thể hiện rõ quyết tâm chiến đấu để giành 1 suất còn lại ở hàng tiền vệ cùng với La Tallec, Cheyrou, Djoup, Smicer khi mà Gerrard, Haman và Kewell hầu như chắc xuất.
    "Ở mùa giải này, tôi là một trong những cầu thủ đã đạt phong độ như yêu cầu để có mặt trong đội hình chính. Tại Liverpool hiện nay ngoài 5 hoặc 6 cầu thủ nghiễm nhiên có suất chơi chính, thì có từ 2 hoặc 3 vị trí ở hàng tiền vệ mà 6, 7 người chúng tôi phải cạnh tranh với nhau. Tôi phải luôn đảm bảo có phong độ tốt ở Liverpool".

    Chúng ta hãy chúc cho may mắn đến với anh chứ không như cái áo số 13 mà anh đang sở hữu để cho niềm khao khát của anh trở thành sự thật....và chuyến bay của những chú sư tử đến Bồ Đào Nha vào tháng 6 tới sẽ có cái tên DANY MURPHY.



    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 10/03/2004
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]STEVEN GERRARD
    Có thể nói mùa bóng năm nay là mùa bóng mang nhiều ý nghĩa đối với Steven. Anh vinh dự được ông Houllier trao cho chiếc băng thủ quân ở tuổi 23 ( một sự đền đáp đầy ý nghĩa với những hy sinh của anh cho CLB), lần đầu tiên được hạnh phúc làm cha và một phong độ đầy thuyết phục trái hẳn với những gì Liverpool đã thể hiện. Có thể nói Steven Gerrard là điểm sáng duy nhất của CLB và đến thời điểm này tuy mùa giải còn hơn 10 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng không một CĐV nào có thể nghi ngờ anh là cầu thủ xuất sắc trong năm nay. Steven luôn vào trận với tinh thần rực lửa không biết mệt mỏi, với anh mỗi trận anh ra sân như một trận chung kết vậy. Khuôn mặt luôn tỏ vẻ căng thẳng, hai tay ôm đầu rất lâu mỗi khi bỏ lỡ một cơ hội hay cú "te" úp bụng khi ăn mừng là những hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường được thấy ở anh. Chính Gerrard chứ không ai khác đã cứu Liv thoát khỏi những trận thua và cũng anh khơi mào cho chiến thắng. Chấn thương cơ hán đã loại anh ra khỏi ngày hội của bóng đá hành tinh (anh đã chủ động rút lui để giải phẩu) nhưng Steven vẫn còn trẻ và hiện nay vai trò trung tâm của anh ở đội tuyển là không thể bàn cãi. Ở tuổi 24 anh hầu như có tất cả để trở thành một cầu thủ lớn, những điểm yếu cần phải khắc phục ở Gerrard là những cú "tack" bóng nhiệt tình không cần thiết dễ dẫn đến chấn thương hoặc thẻ cho anh và những đường chuyền ngang đôi khi hơi bất cẩn.
    Cậu bé 17 tuổi có khuôn mặt ngây thơ "búng ra sữa" ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành và sẽ là đầu tàu cho Liverpool trong tương lai. Gerrard mong mỏi được chơi ở Champions League và anh vẫn đang lăng xả để giành cho bằng được mục tiêu đó trước mắt là cho bản thân anh sau đó là cho người thầy mà anh rất yêu mến.




    Above us only the sky !
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 10/03/2004
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ]
    Sami Hyypia​

    Người thứ ba mà mình muốn đề cập ở đây, đó là cựu đội trưởng Sami Hyypia. Anh đã từng là người có phong độ ổn định nhất trong những mùa giải trước, từng được bình chọn là trung vệ hay nhất giải ngoại hạng và luôn có tên trong đội hình tiêu biểu. Thế mà bây giờ, không hiểu do tuổi tác hay là do một nguyên nhân nào đó mà anh đã đang mất dần đi phong độ của mình, thường xuyên mắc phải những lỗi không đáng có. Tuy nhiên vị trí của anh trong đội hình là không thể thay thế, cho dù bây giờ chức đội trưởng đã rơi vào tay của Gerrard nhưng mà trong đội anh vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
    Hy vọng từ giờ đến cuối mùa giải và cả mùa giải năm sau, anh vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo, bản lĩnh của mình giúp LFC chống đỡ những đợt tấn công của bất kỳ đối thủ nào.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 11/03/2004
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

    Dietmar Hamann​
    Vâng người kế tiếp mà chúng ta nói tới ở đây chính là anh. Trên đây là hình ảnh của Hamann trong trang phục thi đấu của LFC mùa giải 02-03. Thấm thoát đã 5 mùa bóng chơi cho LFC, đã bước sang nửa kia của sự nghiệp cầu thủ nhưng không vì thế mà phong độ của anh giảm sút. Dù cho khoác áo clb hay là tuyển quốc gia thì anh vẫn thi đấu nhiệt tình, chỗ dựa vững chắc cho khu vực giữa sân. Và chỉ có chấn thương mới mang anh ra khỏi sân cỏ, đã từ lâu vị trí của anh là không thể thay thế. Chúng ta đã thấy Liverpool phải khốn đốn như thế nào mỗi khi không có Hamann.
    Với lối đá không hoa mỹ, chắc chắn không ngại va chạm, thậm chí nhiều lúc còn chơi rất rắn, chàng tiền vệ người Đức này thực sự đã là mục tiêu theo đuổi của nhiều clb. Với tất cả những điều kiện trên anh xứng đáng được có tên trong đội bóng danh tiếng, xứng đáng dành được các danh hiệu, nhưng anh lại quyết định gắn bó lâu dài với chiếc áo đỏ, gắn bó với sân Anfield. Và đâu đó trên khán đài trong mọi trận đấu anh tham gia người ta vẫn hát vang tên anh.
    Hiện tại anh đang là một trong những cầu thủ còn giữ được phong đo thi đấu ổn định nhất.

    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HARRY KEWELL
    Chỉ với 5 triệu bảng để đưa Harry về Anfield ! Một cái giá quá hời. Liverpool đã qua mặt 2 đối thủ giàu có MU và Chelsea để giành được chữ ký của chàng tiền vệ tài hoa này. Với Kewell, Liverpool là cái tên mà anh luôn mơ ước ngay từ khi còn là một cậu bé mặc dù  ở Leed anh đã trở thành một thần tượng.
    Được vinh dụ khoác chiếc áo số 7 huyền thoại, đến nay anh đã ghi được tổng cộng 11 bàn thắng cho Liv (chỉ sau Owen 12 bàn) ngay trong mùa giải đầu tiên quả là một thành tích không tồi chút nào. Là một cầu thủ hàng đầu của giải ngọai hạng trong nhiều năm qua, khả năng thích ứng với nhiều vị trí của anh giúp ông Houlier đã có thêm sự bổ sung hòan hảo cho hàng tấn công vốn thiếu một cầu thủ có khả năng bùng nổ kể từ khi Steve McManaman ra đi. Tuy nhiên theo tôi chiến thuật hiện tại của ngài Houllier đã không khai thác được những khả năng đặc biệt của Harry và anh đã chỉ thể hiện được khoản 70% phong độ  . Anh thường bị đẩy ra sát đường biên dọc và không thực sự ăn ý với Owen. Hẳn chúng ta chưa quên bàn thắng vào lưới Arsenal năm ngoái giúp Leed trụ hạng và gạt chức vô địch ra khỏi tầm tay Arsenal, một cú sút tuyệt vời bằng chân trái khi đang chạy, chỉ được thấy ở những cầu thủ siêu hạng. Lối chơi không tạo được sự áp đặt của Liverpool khiến cho Kewell trở nên "cứng" và kết quả là có nhiều đường chuyền, cú sút hỏng rất đáng tiếc. Đó cũng là câu trả lời tại sao Liverpool luôn có những tài năng sáng giá không thua bất cứ đội nào ởi PL nhưng sao họ vẫn dậm chân .....hic..."Đội hình đẹp như thế kia mà lại...."



    Above us only the sky !
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

    Jerzy Dudek​
    Chàng thủ môn tội nghiệp của LFC, mùa giải năm ngoái anh thi đấu rất xuất sắc, mặc cho Kirland đang khoác áo tuyển trẻ anh phải ngồi ghế dự bị. Chuyến đến Liverpool vào ngày 31/08/01 với giá chuyển nhượng là 4,85 triệu bảng, một cái giá khá cao cho vị trí thủ môn. Nhưng dường như ngay lập tức anh đã chứng minh được cho ban huấn luyện cũng như khán giả nhà rằng cái giá đó là quá hời. Nhưng pha phản xạ nhanh nhẹn, ra vào hợp lý cùng với những cú phát bóng sấm sét bằng chân trái, chàng thủ môn này đã làm người ta quên đi một Westervel cũng rất tuyệt vời. Nhưng năm 2004 đã dánh dấu cho sự thất bại của anh, thất bại đấu tiên là tại WC2004 vừa qua, anh thi đấu mờ nhạt trong màu áo tuyển Ba Lan, để lọt lưới quá nhiều rồi phải thay ra ngồi ghế dự bị. Thất bại tiếp theo là trong màu áo của Liverpool mùa giải 03-04, anh đã để mất vị trí vào tay thủ môn trẻ Kirland và nếu anh này không bị chấn thương thì chắc Dudek chẳng có được cơ hội xỏ găng.
    Những chấn thương cũng là nguyên nhân khiến cho anh sa sút phong độ, người ta đã không còn tìm thấy cảm giác an toàn trước khung thành nữa rồi. Đã có những lời đồn rằng Jerzy cũng không nằm ngoài lời nguyền dành cho thủ môn ở Anfield, rằng anh sẽ phải cuốn gói ra đi trong âm thầm. Rồi anh cũng sẽ giống như David James, như Fiedel, như Westervel...v...v... mà thôi.
    Nói thế chứ, phải công nhận rằng rất nhiều trận đấu của mùa giải này nếu mà không có Dudek trong khung thành thì chúng ta đã phải chịu những trận thua nhục nhã. Nói tóm lại, mỗi cầu thủ cũng có những thời điểm chững lại, thời điểm sa sút phong độ... cho dù vậy, bất cứ lúc nào LFC vần cần đến những cầu thủ thực tài như anh. Hy vọng anh sẽ vững tin tiếp tục làm nên chiến thắng cho đội quân áo đỏ.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Jamie Carragher
    Giống như rất nhiều tài năng khác của Liverpool, anh được ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng từ lúc còn rất trẻ, khi mới chỉ 18 tuổi. Giờ đây đã 8 năm trôi qua, nhưng giường như anh mới chỉ lớn lên về mặt thể chất, còn về chuyên môn thì vẫn luôn khiến cho người ta nghĩ anh là một cầu thủ trẻ, vẫn còn rất xanh, phải cần nhiều thời gian nữa mới có thể thu hoạch. Trong đội bóng, những ai có một phẩm chất nào đó nổi bật hơn hẳn so với những người khác thì thường chỉ được hlv xếp đá ở một vị trí nhất định, rất ít khi được chơi ở vị trí khác vì sợ lãng phí mất điểm mạnh đó. Nhưng với Carragher thì khác, ở bất cứ vị trí nào anh cũng chỉ thể hiện một phong độ nhàng nhàng, tuy nhiên lại không bao giờ tỏ ra quá đuội. Lúc đầu vị trí của anh là tiền vệ phòng ngự, nhưng sau có Hamann từ NU về chơi hay quá thì anh xuống đá trung vệ, trung vệ được một thời gian lại bị cấp trên điều động ra biên. Ở vị trí hậu vệ biên, do khả năng tạt bóng bằng cả hai chân của anh đều củ chuối như nhau nên hlv chẳng bao giờ phải đắn đo nhiều khi xếp anh đá bên phải hay bên trái. Anh là một trong những trường hợp hiếm hoi tuy không phải là cầu thủ ngôi sao nhưng lại vẫn có thể trụ vững ở Liverpool trong một thời gian dài. Rất nhiều cầu thủ khác ở cùng đẳng cấp với anh đều đã phải ra đi ngay từ khi các thành viên box LFC còn chưa kịp nhớ nét mặt của họ. Những gì Carragher đã thể hiện nó giống như một đội bóng chỉ luôn phấn đấu giành 3 điểm với một tỷ số tối thiểu, không bao giờ có ý định tạo ra sự bùng nổ bằng những chiến thắng ròn rã. Do đó khán giả luôn có cảm giác nếu để anh ngồi ngoài dự bị thì cũng chẳng có gì là phí phạm, nhưng nếu để anh đá chính thì lại cũng rất hợp lý. Người ta rất ít khi kỳ vọng nhiều ở anh nên cũng chẳng mấy khi họ cảm thấy anh mờ nhạt.
    Hung_ho
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mình cũng nhìu lần muốn viết về con người thâm niên nhất CLB vào thời điểm này nhưng thật khó lòng mà nói chính xác hơn hung_ho. Có lẽ với bản tính hiền lành, dễ chịu đặt đâu nằm đó cộng với sự cần cù bù chuyên môn nên anh luôn được yêu mến và trọng dụng.



    Above us only the sky !
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã nhiều lần muốn viết về cầu thủ này nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu với anh ta, vâng tên anh là Igor Biscan một tài năng trẻ của Croatia ( tất nhiên là không phải bây giờ ). Là một tiền vệ chói sáng trong đội hình Croatia dự giải U 21 năm 2000, Liverpool đã phải rất vất vả mới đánh bại được Juventus, Barcelona, Ajax và AC Milan để giành được chữ ký của Biscan, bảng hợp đồng trị giá 5 triệu bảng từ Craotia Zagreb cho một cầu thủ 21 tuổi là không rẻ tí nào, sự kỳ vọng lúc đó giành cho anh là rất lớn. Đến nay thắm thoát đã 4 mùa bóng anh chơi cho Liv, qua bàn tay nhào nặng tài tình của HLV Houllier từ một cầu thủ tấn công đầy hứa hẹn, vị trí bây giờ của anh là ...trung vệ, những lần hiếm hoi xuất trận của anh đều tạo cho các CĐV Liverpool một cảm giác lo âu khó tả, ra sân tổng cộng 76 lần ghi được 1 bàn thắng, những con số khiêm tốn trên thực ra cũng chưa phản ánh hết mức độ mờ nhạt cũa anh trong 4 năm khóac áo Carlsberg . Mùa giải anh được ra sân nhìu nhất 2001/2002 đáng buồn thay là ở đội hình 2 (đội hình dự trữ) khiến cho từ một niềm hy vọng của bóng đá Croatia, Biscan phải ngậm ngùi nhìn các đồng đội trong sắc áo carô chinh chiến World Cup qua màn ảnh nhỏ. Cuối mùa giải 2002/2003 và đầu giải năm nay hàng thủ Liv bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng tạo điều kiện cho anh được thường xuyên được xuất quân ở đội hình chính. Vốn không phải là một hậu vệ thực thụ nên yêu cầu của BHL đặt ra cho anh cũng không cao lắm, chủ yếu sử dụng lợi thế về thể hình để không chiến và phá bóng lên càng xa càng tốt với hy vọng mong manh là sẽ phát hiện ra một tài năng mới cho Liv ở vị trí trung vệ (giống như Lauren của Arsenal trước đây cũng là 1 tiền vệ trung tâm ở Malorca). Tuy nhiên những pha xử lý "kỹ thuật" trong cũng như ngoài vòng cấm của anh luôn khiến cho đội nhà gặp những phen chao đảo, anh và Traore là những nhân tố góp phần tạo cho Liv có số bàn thua kỷ lục ở mùa giải năm ngoái. Trận gặp Southampton vừa qua anh lại một lần nữa xuất trận và chơi thực sự cố gắng tạo được 2 cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đội bạn và một pha cướu bóng bằng đầu ngoạn mục, cả trận anh chỉ phạm "một sai lầm nhỏ" là phá bóng ...hụt khi hàng HV dâng cao nên "chỉ" bị trả giá bằng...một bàn thua...[​IMG].
     
    [​IMG]
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sinh ngày 24/5/1973 tại Decin, cộng hoà Czech, ngay từ nhỏ tình yêu bóng đá đã thấm vào chàng trai nhỏ bé và tài hoa này. Anh thực sự toả sáng cùng đội tuyển Séc vào EURO''96 tại Anh, và ngay lập tức chàng tiền vệ này đã nằm vào tầm ngắm của các CLB nổi tiếng. Nhưng điểm đến cuối cùng của anh là Liverpool vào năm 1999 với cái giá chuyển nhượng là 4,2 triệu bảng.
    Với phẩm chất kỹ thuật vốn có, anh được đánh giá rất cao, tinh thần thi đấu nhiệt tình, khả năng nắm bắt trận đấu tốt. Anh đã từng có được một vị trí không thể thay thế trong đội hình Liverpool. Đã không biết bao nhiều lần anh ghi bàn cũng như kiến tạo cho đồng đội làm nên những trận thắng quan trọng. Đầu mùa giải năm nay trong chuyến du đấu Châu Á, Smicer đã thể hiện một phong độ rất tuyệt vời nhưng để rồi thỉnh thoảng lắm mọi người mới nhắc đến tên anh. Một yếu điểm của anh chính là sức khoẻ, anh không thể thi đấu hết được 90phút.
    Chấn thương đã khiến cho anh phải ngồi ngoài theo dõi đồng đội của mình thi đấu trên sân, quả là một thiệt thòi cho anh. Chắc chúng ta còn nhớ đến Neved, đang chơi cho Juventus, người được bình chọn là tiền vệ chơi hay nhất hiện nay. Anh này cũng là một cầu thủ Séc cùng lứa với Smicer, thế mà bây giờ vị trí của 2 người hoàn toàn khác xa nhau. Nhiều lúc người ta cũng từng nghĩ rằng nếu Smicer thi đấu cho AC Milan, Real hay một câu lạc bộ nào khác, nơi mà tài năng của anh có thể thăng hoa thì danh hiệu cầu thủ xuất sắc kia sẽ thuộc về anh chứ không phải là Neved.
    Và cuộc đời thì vẫn thế, số phận của anh đã gắn liền với Liverpool... Nói về phong độ anh một chút, cứ mỗi khi ra sân thì anh luôn có những đường chuyền chết người, luôn luôn tạo ra những cơ hội ghi bàn. Một phong độ rất ổn định, nhưng số lần ra sân của anh cho đến thời điểm này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]