1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận về phong độ các cầu thủ

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

    Steve Finnan​
    LFC mùa giải năm nay thi đấu chán quá, đội bóng đã không thể hiện như chúng ta hằng mong đợi, không đúng như nhận định của các nhà chuyên môn. Đầu mùa giải ông G.Houllier đã tuyển mộ rất nhiều cầu thủ nhằm bổ sung lực lượng quyết tranh giành với Arsenal và MU. Nhưng quả thực là không phải lúc nào lực lượng mạnh đã là tốt, vấn đề ở đây là phong độ và chiến thuật cho mỗi trận đấu, cái này thì GH vẫn còn kém quá. Một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà ông GH mang về mùa này chính là Steve Finnan, một hậu vệ cánh phải.
    Đây là một mẫu cầu thủ công diện toàn thủ, anh thực sự xứng đáng với cái giá 3,5 triệu bảng mà clb bỏ ra. Nên nhớ là giá của Kewell vẫn còn thấp hơn, mà đây lại là một hậu vệ, điều này cho thấy tầm quan trọng của Steve Finnan như thế nào đối với LFC. Quả thật từ hồi có anh cánh phải của chúng ta vững chắc lên rất nhiều, có nhiều hơn những quả tạt tạo nên bàn thắng, có nhiều hơn sự hỗ trợ cho tuyến trên. Hiện tại thì Finnan đang chấn thương, nhưng mà khi anh bình phục thì vị trí hậu vệ cánh phải sẽ không ai khác ngoài cái tên Finnan.
    Anh là người chơi ổn định nhất trong hàng phòng thủ vốn lỏng lẻo của LFC trong mùa giải năm nay... Hy vọng cầu thủ đã từng khoác áo Fulham, Notts County và Birmingham này sẽ sớm trở lại sân cỏ để cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng với LFC. Anh đã thực sự hoà nhập được với đội hình của chúng ta.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phong độ các cầu thủ dạo này chán quá, Biscan và Hyppia không hiểu sao lại chậm chạp như thế. Họ thường xuyên để mất vị trí, tạo cơ hội cho hàng tấn công của đối thủ ghi bàn. Mùa giải năm nay đã đánh dấu sự đi xuống của hàng phòng ngự. Henchoz thì vẫn lận đận với chấn thương, Hyppia thì đánh mất băng đội trưởng vào tay Gerrard. Biscan từng là một tiền vệ trở thành một trung vệ, Carragher có thể thi đấu tất cả các vị trí trong tuyến phòng thủ nhưng chưa bao giờ thực sự hay ở một vị trí nào cả. Finnan từng là một phát hiện của LFC ở đầu mùa giải, nhưng chấn thương đã làm cho anh không chứng tỏ được gì. Dudek dù chơi chán hay chơi tốt thì vị trí thủ môn vần chỉ là anh bởi Kirkland cũng đang đau đầu với chấn thương. Riise thì sao nhỉ? xuất sắc trong tấn công còn phòng thủ thì dở ẹc. Đấy là những cầu thủ có thể ra sân được, còn những cầu thủ chỉ có thể thi đấu ở đội hình phụ như Traore, Diao thì không bao giờ có cơ hội, bởi các anh còn phải tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là rèn luyện bản thân.
    Với một hàng phòng thủ như thế thì làm sao chúng ta có thể yên tâm mà thi đấu. LFC là một dãy những rắc rối, những sai lầm... Sai lầm từ ban huấn luyện cho đến cầu thủ. Vị trí hiện tại mà chúng ta có được cũng một phần nhờ các đối thủ của chúng ta quá kém. Hãy thử nhìn lên trên mà xem, những đối thủ thực sự họ bỏ cách chúng ta bao nhiêu điểm... 13 hay 20 điểm gì đó, một khoảng cách quá xa, xa cả về phong độ cũng như đẳng cấp.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta đang nói đến ai đây nhỉ?
    Vâng đó chính là Michael Owen:
    -sinh ngày: 14-12-1979 tại Chester
    -vị trí: trung phong.
    -gia nhập đội hình chính vào ngày: 18-12-1996
    Một mẫu tiền đạo mà bất cứ HLV nào cũng muốn có, khả năng thích nghi trong từng trận đấu của anh là rất cao. Có tốc độ, sự tinh quái, kỹ thuật và nhạy cảm ghi bàn. Với một tiền đạo như thế thì đã là quá đủ. Ngay từ khi có mặt trong đội hình chính anh đã là cây ghi bàn chủ chốt của LFC, đã từng một thời cặp tiền đạo Fowler-Owen khuấy đảo bóng đá Anh.
    Còn rất nhiều, rất nhiều điều để nói về anh. Nhưng tạm thời chúng ta gác những chuyện đó sang một bên để tập trung nói về phong độ của anh trong mùa giải năm nay. Nếu một người khắt khe thì có thể cho rằng mùa giải năm nay Owen chẳng thể hiện được gì, một phong độ kém cỏi, nhưng nếu một ai đó có cái nhìn thoáng hơn thì lại cho rằng anh vẫn là tiền đạo số một của đội tuyển Anh và LFC.
    Nhưng với tôi thì Owen quả thật là đã sa sút phong độ một cách đáng ngạc nhiên. Khi mà mùa giải đã dần kết thúc mà anh chỉ ghi được có 17 trên tất cả các mặt trận, một con số rất thấp khi mà đem ra so sánh với những gì mà anh làm được trong những năm trước đó. Chấn thương, chúng ta không thể đổ tại do chấn thương mà phong độ của anh không cao. Chúng ta cũng không lấy lí do là anh giữ chân để tham gia EURO2004 được. Tất cả đều là bao biện... nguyên nhân chính có thể là do Owen đã gặp rắc rối với sức khoẻ, một phần vì các đồng đội đã không trợ giúp tốt cho anh, một phần vì tinh thần thi đấu của anh không tốt. Có chứng kiến như cơ hội mười mươi trước khung thành đối thủ, những quả Penalty thì ta mới thấy rõ được Owen bất ổn thế nào.
    Hy vọng là những khó khăn trước mắt này sẽ được giải quyết sớm, hy vọng Owen sẽ làm được một điều gì đó tại Bồ Đào Nha, cũng giống như những gì anh làm tại WC''98.
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã không được cập nhật từ mùa giải trước, tìm mãi mới thấy. Mình xin dán bài viết về Riise đã viết bên lều redirectme sang đây. Vào thời điểm này là thời gian nghỉ giữa 2 hiệp của trận chung kết League cup tại Xứ Gan với Chelsea và chính Risse đã khơi cho mình cảm xúc để quyết định chuyển bài viết này sang đây. Tỷ số hiện đang là 1-0 nghiên về Liv và người ghi bànngay từ phút đầu tiên lại một lần nữa là:
    John Arne Riise
    [​IMG]
    Mùa hè năm 2001, sau khi kết thúc một mùa giải cực kỳ ấn tượng với 3 chiếc cup danh giá. HLV Houllier trình làng sân Anfield một cầu chạy cánh thủ da trắng như bột mì. Mùa giải đầu tiên chơi bóng cho Liverpool Riise đã trở thành một hiện tượng của giải ngoại hạng với 8 bàn thắng ghi được trong vai trò là một hậu vệ biên. Phong độ tuyệt vời của Risse đã khiến chuyên gia cánh trái Christian Ziege phải khăn gói sang London chơi cho Spur. Những bàn thắng của Riise được bắn ra từ cái chân trái thuột loại thần sầu quỷ khốc ấy đến từ mọi cự ly, Riise là thế , luôn âm thầm, lặng lẽ, lao lên và ...bắn. Cú đá phạt với vận tốc 800km/h(bịa :D ) tung nóc xà Batê là một bức tranh nghệ thuật mà chắc hẳn các CĐV Áo đỏ sẽ không bao giờ quên. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho mộ cầu thủ chỉ mới 21 tuổi, khi ấy anh đến từ Monaco với giá 4 triệu bảng. Năm ấy chiếc áo mang tên anh là sản phẩm được bán chạy nhất trong các quầy lưu niệm của LFC.
    Mùa bóng 03/04 là một mùa bóng không mấy thành công cho Liverpool và riêng Riise không còn được Houllier trọng dụng. Ông thường sử dụng Traore, Carragher cho vị trí hậu vệ trái sau khi đã mua Finnan cho cánh phải. Đã có những lúc tưởng chừng Riise đã ra đi nhưng chính sự yêu mến mà các cđv Liverpool dành cho cầu thủ này đã khiến ban lãnh đạo đã quyết định giữ anh lại.
    Khi Benitez đến Anfield đầu mùa bóng năm nay. Riise đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông thầy mới khi trao trả hoàn tòan hành lang trái cho anh. Tần suất ra sân của Riise là cao nhất đội và đáp lại niềm tin đó là một phong độ rực sáng. 7 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm này và rất nhiều đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đã khẳng định anh là một trong 2 cầu thủ suất sắc của Liv trong mùa năm nay. Khi Kewell bị chấn thương sự thay thế của Riise ở vị trí tiền vệ trái là một thành công ngoài mong đợi. Những pha uy hiếp từ xa luôn là nỗi sợ hãi đối với bất kỳ thủ môn nào nhưng khi anh xâm nhập vòng cấm thì cái chân trái của anh cũng không kém phần lạnh lùng và tinh xảo so với bất kỳ tiền đạo đẳng cấp nào. Khả năng chơi không bóng của anh rất tốt nên đôi khi chúng ta thấy Riise như từ dưới đất mọc lên.
    [​IMG]
    Năm nay Riise chỉ mới 25 tuổi, hy vọng anh sẽ luôn phát huy phong độ cao và trở thành một một huyền thoại của sân Anfield, anh hòan tòan có khả năng và cơ hội để làm được điều đó. Chí ít đến thời điểm này các cđv trên sân Anfield đã có thể tự hào về những bàn thắng, những cú sút theo kiểu Made in John Arne Riise .
    [​IMG]
    Chiếc áo có viền trắng là mùa giải đầu tiên của Riise
    [​IMG]
    Đây là chiếc áo bán chạy nhất mùa giải 2001/2002
    [​IMG]
    Bàn thắng thường ít đến từ chân một hậu vệ nhưng với anh thì "chuyện nhỏ như con thỏ"
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/02/2005
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 27/02/2005

Chia sẻ trang này