1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn thấy nụ cười của em và ta muốn dừng bước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    để người ta yên ổn đi.Em nó đang yêu người ta mà quay sang iu bác bít đâu sau nài em nó cũng bỏ bác mà đi với thằng khác
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải tư vấn
    Anh bảo chú chủ topic thế này : Thời buổi này, gái ít hơn giai, gái xinh thì lại là tập con của tập gái!
    Thế theo chú có chiến không nào?
    Mà anh bảo thật nhé, gái vào đây tư vấn đuổi cổ khẩn trương
    Toàn 1 bọn cá sấu đạo đức giả, hãm...
    Chú mà cứ dùng dằng, nay mai không lấy được vợ, không đẻ được con là có lỗi với chính mình, sau đấy là có lỗi với ông bà tổ tiên, sau rốt là NGU - cuộc đời là đấu tranh sinh tồn không ngừng, con đực nào cũng quyết liệt mong nguồn gen của mình được truyền tiếp!
    Vài nhời
  3. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    dẹp
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ko nên
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Võ lâm đông đạo góp ý và ném đá ác liệt ghê, theo em được biết thì người trong mộng và bạn trai yêu nhau từ hồi còn hoc ở China nghĩa là đã 9 năm rồi, nhưng thực sự thì em ấy hội đủ quá nhiều ưu điểm, bỏ qua thì quả là đáng tiếc vô cùng.
    Về tình cảm thì em cũng có say nắng ti chút nhưng muốn tranh'' đồng nghiệp dị nghị nên chưa có hành động gì, vẫn là bạn thôi.
  6. hoxueee

    hoxueee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nhưng quan trọn là trym thằng ấy nó to bác ạ!!
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp chú này ở đây.Nhớ có lần anh ném đá topic của chú sau chán chả muốn nói gì hồi đó lười online kinh khủng.Thế chú mày lại có mối khác hả có máy bay bà già nữa không?Chú mày nhiều mối vãi....đái
    Chú từng nói gái già nó kinh nghiệm nó chiều mình nó sâu sắc,Rốt lại thì cũng là tình ruồi tình muỗi chứ có lâu dài con mẹ gì đâu .Cái sự tình yêu này thằng éo nào chả như nhau.Mình là giống đực nên dễ đến dễ đi chả mất gì lớn
    Kết luận thì chú cũng hay ăn linh tinh(giống anh) .Chú cũng đói tình(éo phải tình ruồi).Đến một lúc nào đó cũng thấy mình cần một cái gì đủ lớn đủ ràng buộc nhẻy.Với lại gái ngon (cả hình thức và đạo đức thời nay nó hiếm giống như ở VN mà muốn tìm con chó tây thì khó lắm chứ nuôi cho Việt thì bẩn)
    Mà mình có ngon thì mới có hàng ngon được ,đàn ông quý ở cái tài .Anh tự nhận anh và chú mày đều éo tài cán con mẹ gì .Rỗi việc Cty lên đây buôn với mấy con cá xấu thì mình cũng éo ra gì .Đàn bà éo cần nhiều cốt là tinh mà thôi.Chứ thằng nào nổ vung trời tao nhiều hàng nhiều họ thì cũng chỉ là hàng lởm khởm(không về hàng họ đơn thuần cũng nát về tính cách)Qua nhiều hàng rồi cũng thấy có tán bao nhiêu giống cái nó cũng vậy.Có một em chết cho mình đuợc đó mới là hạnh phúc.
    Con hàng ngon này (theo như chú kể)chú mà không chiến mới là ngu.Chỉ sợ lại máy bay bà già lại tình ruồi tình muỗi rồi lại lên đây tự sướng thì chán bỏ mẹ chắc chú cũng tầm tuổi gần như anh tức là có tất cả mà cũng éo có gì.Qua thời đi học đi làm 1 thời gian nhưng chưa đủ để 1 đứa giống đực thấy là đủ
    Mong là chú thành công ,giống cái này là chốt hạ cho đời chú .Thấy phải thì cho anh 1* lấy lệ ,mà thấy anh tinh vi thì éo có * nào ,nhé chú!
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Dẹp
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác kể ra cũng tình cảm phết đấy.... thôi thì tự nhủ với lòng mình là "mình sẽ làm cho em ấy hạnh phúc hơn, ở bên mình, em sẽ có những nụ cười rạng rỡ hơn" là được mà
    À quên, ở đây toàn dân nghèo, bác cứ mang chuyện kiếm tiền hơn với kém ra là nhiều người tủi thân lắm đó nha... ...
  10. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    kưa thôi chứ để làm gì nữa bác...bác không kưa thì cũng có kẻ khác kưa, tình yêu phải biết đấu tranh...có khó khăn thì về sau mới thấy trân trọng hạnh phúc bác ah...

Chia sẻ trang này