1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn thấy nụ cười của em và ta muốn dừng bước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng yêu một người rất rất lâu, đi bên cạnh người ấy cười như nắng.
    Một thời gian dài, bao nhiêu người tán cũng bật ra hết,
    Tự dưng một ngày, một thằng dở hơi nhảy vào. Tự dưng mình với bạn kia lại chia tay. Tự dưng một ngày tỉnh giấc thấy mình cưới cái thằng dở hơi kia mất rồi
    Từ đấy không còn cười như nắng nữa, nhưng cái thằng dở hơi thì vẫn sở hữu mình, haiz.
    Đấy, vài nhời, đời là thế, duyên phận có nhau hay không rất tiếc lại không phải là do ta quyết định.
    Fate is.

Chia sẻ trang này