1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn từ Champions League: Những nhà vô địch “nửa mùa”

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 11/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    - Vòng tứ kết Champions League năm nay vẫn còn tới hai trận đấu rạng sáng mai mới kết thúc. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, cúp C1 mùa này đã chứng kiến sự thất thế của các nhà vô địch giải quốc nội. Họ đang chứng tỏ rằng mình chỉ là những nhà vô địch “nửa mùa”.

    Nhìn lại các đội bóng góp lô đề online mặt tại vòng tứ kết năm nay, có tới 4 đội bóng “sẽ” vô địch tại giải vô địch quốc gia nước họ. Sở dĩ nói “sẽ” vì các giải đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng với khoảng cách mà các đội bóng này tạo ra với đội xếp sau thì cũng không quá phiến diện nếu khẳng định họ sẽ vô địch các giải quốc nội năm nay.

    - Bóng Đá
    Phong độ ấn tượng ở Premier League không giúp Man City đi tiếp ở Champions League.
    Những đội bóng đó là Manchester City, Barcelona, Bayern Munich và Juventus. Trong diễn biến mới nhất thì Hùm xám xứ Bavaria đã chính thức có được chức vô địch Bundesliga lần thứ 6 liên tiếp. Những đội bóng còn lại, ngoài Juventus, có lẽ cũng chỉ chờ ngày nâng cúp. Hơn hết, họ đều đang thể hiện một phong độ hủy diệt trước khi đến với vòng tứ kết Champions League.

    [​IMG]

    Stadio Olimpico: Từ quá khứ huy hoàng đến ký ức kinh hoàng của Barcelona
    "Đá tảng" Liverpool sợ gặp ai nhất ở bán kết Champions League?
    Tuy nhiên, khi vòng đấu chỉ còn 2 trận lượt về nữa, một loạt bất ngờ đã xảy ra khi đội quân của Pep Guardiola thúc thủ trước Liverpool với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận.

    Cay đắng hơn cả là gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona. Họ đã có chiến thắng happy8 cách biệt 3 bàn trước Roma ở trận lượt đi. Nhưng chiến thuật sai lầm và phong độ kém cỏi của các trụ cột đã đặt Barca trong tình cảnh giống với bại tướng của chính họ ở mùa trước, Paris-Saint Germain.

    Trong hai trận đấu vào đêm nay, có lẽ chỉ có Bayern là có khả năng cao đi tiếp khi họ được thi đấu trên sân nhà trước một Sevilla đã bị chọc thủng lưới tới 2 bàn ở trận lượt đi.

    Còn đối với Bà đầm già thành Turin, có lẽ họ sẽ thêm một lần nữa khóc hận trước Cristiano Ronaldo và các đồng đội khi đã phải nhận trận thua cách biệt quá lớn tại Juventus Arena, cùng với đó là sự vắng mặt của trụ cột Paulo Dybala khiến đội bóng của Max Allegri nhiều khả năng dừng cuộc chơi năm nay. Từ những trận đấu vừa qua, có thể chỉ ra một số nguyên nhân cho sự sụp đổ này.

    Chiến thuật sai lầm

    Thất bại của các đội bóng trên có một điểm chung là cách tiếp cận trận đấu sai lầm. Những trận đấu tại cúp châu Âu luôn rất khác so với các trận đấu ở giải quốc nội. Bất kỳ một sơ hở chiến thuật nào cũng có thể dẫn đến thất bại.

    - Bóng Đá
    Barca có màn thể hiện bạc nhược ở sân Olympico.
    Thế nhưng những Ernesto Valverde hay Unai Emery lại không cho thấy rằng họ chuẩn bị sẵn các bài đối phó. Thậm chí một HLV quá lão làng và từng vô địch Champions League như Pep Guardiola cũng cho thấy sự “non nớt” của mình trước lối đá pressing của Jurgen Klopp.

    Có thể thấy các trận đấu tại vòng tứ kết vừa qua đều kết thúc với các kết quả cách biệt. Điều này rút tiền 12bet thể hiện sự chênh về chiến thuật giữa các HLV ở hai đầu chiến tuyến.

    Sự thua kém về bản lĩnh

    Không thể nói rằng Barca hay Juventus là những đội bóng thiếu đẳng cấp. Nhưng bản lĩnh là điều mà họ đã thiếu trong các cuộc đối đầu vừa qua. Với chất lượng đội hình toàn năng với các cầu thủ siêu sao, Barca không có lý gì lại chơi lép vế một cách đáng kinh ngạc như trong 90 phút thảm họa tại Olympico.

    - Bóng Đá
    HLV Pep Guardiola ôm mặt thất vọng trên khán đài khi chứng kiến đội nhà bại trận tại Champions League.
    Bản lĩnh cũng là thứ mà đội quân hàng trăm triệu bảng của Pep Guardiola không có. Họ tỏ ra quá sốt sắng và mất hết lý trí khi bị đánh phủ đầu và bắt bài bởi đội chủ sân Anfield, để rồi buông xuôi ngay trong trận lượt đi. Rõ ràng trong những trận cầu đỉnh cao như thế này, một cái đầu lạnh là yếu tố tất yếu dẫn đến thành công.

    Kết lại

    Vẫn còn quá sớm để nói rằng Juventus sẽ thất bại trước Real Madrid rạng sáng mai. Tuy nhiên khả năng cao là như vậy, và dường như họ cũng sẽ khó có thể “lật kèo” thành công như cách mà người đồng hương Roma đã làm trước Barca. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ chỉ còn Bayern là đội vô địch quốc nội duy nhất trụ lại trong Top 4 châu Âu năm nay. Rõ ràng mùa giải 2017-18 đã chứng kiến quá nhiều “nhà vô địch nửa mùa”.

Chia sẻ trang này