1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn vào món quà liệu có thể đánh giá tâm hồn hay tình cảm 1 con người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scafe4teen, 16/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scafe4teen

    scafe4teen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Liệu mọi người có nghĩ khi nhìn vào một món quà mà người yêu tặng là có thể biết được người ấy là người thế nào , nghĩ gì và muốn gì ko ạ.Giả sử với 1 món quà mua sẵn và 1 món quà handmade thì khác biệt là thế nào ạ :-??
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cá nhân tôi ko nhìn vào món quà ngưòi iu tặng để oánh giá ngưòi đó thế nào, nghĩ ngợi gì mà muốn gì. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra cho đơn giản ko, cứ phải vòng vo.
    Đồ SX công nghiệp và đồ thủ công chả khác gì nhau nếu nó xấu và ko phù hợp với hiện thực.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đồ mua sẵn trị giá vài trăm triệu với đồ handmade xấu, nguyên vật liệu giá rẻ bèo, thời gian + công sức cũng chỉ rất ít, thì cái đồ mua sẵn kia đáng giá hơn, vì đi làm mửa mật ra đc vài trăm triệu khó hơn đi mua nguyên vật liệu xấu về làm quẹt quẹt mấy cái để ra cái đồ handmade kia.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích được tặng đồ mua sẵn hơn, he he. Handmade phần lớn toàn những đồ thủ công, không được đẹp cho lắm. :"> Mà tôi thì lại đặt nặng yếu tố thẩm mỹ. Dĩ nhiên người ta đã có lòng thì mình cũng quý, chứ không phải chê bôi gì. :P

    Còn khi tặng quà cho người khác thì người nào càng quý tôi càng chi đậm. Mà đừng nói giá trị món quà không nói lên được điều gì nha. Ai làm mỗi tháng 1 tỷ đồng mà tặng quà 1 triệu thì không có gì đáng nói, nhưng lương lậu chỉ tầm vài triệu mà mua quà 1 triệu tặng mình thì tức là người ta phải quý mình và không tiếc tiền (kiếm được từ công sức lao động) làm vui lòng mình. Ít nhất điều đó đúng với tôi (càng quý càng sẵn sàng trả nhiều tiền).

    Còn không quý thì không tặng :D, nhắn 1 cái tin chúc mừng hoặc gọi điện hỏi thăm là được rồi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không quý thì kệ nó, nhắn tin hỏi thăm với chúc mừng làm gì phí thời gian vậy em??? ;)
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em dùng từ chưa được chuẩn. :"> Tất nhiên là có mối quan hệ tốt thì mới nhắn tin với hỏi thăm. :D Chỉ là không thực sự thân thì không tặng quà thôi mà chị. Còn tất nhiên ghét thì không nhắn tin hay hỏi thăm gì rồi.

Chia sẻ trang này