1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÌN VÀO SỰ THẬT- BẮT TAY CÁI NÀO

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trai_dat_mo, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    NHÌN VÀO SỰ THẬT- BẮT TAY CÁI NÀO

    Tôi không ngờ trong 1 khoảng thời gian ngắn như vậy lại có quá nhiều PM của các bạn giành cho tôi, rất may toàn là những lời nói chân tình, những lời giải thích , những câu phân tích đúng đắn, do vậy tôi đã nhận thức ra được vấn đề, MÌNH CÓ LỖI THÌ PHẢI NHẬN .
    to BUIVIET74 mình xin lỗi vì hiểu nhầm cậu, sau khi được cậu giải thích và nhất là có lời của bà chi CHOC ( đầu tiên tương là anh ) thì mình biết mình sai, mà đã sai thì phải biết nhận mới xứng là thằng đàn ông phải không cậu, thôi bỏ qua cho nhau, không chấp nhặt và khong thù oán nhé, mình mong cậu luôn giữ được sự quý mến của mọi người như vừa rồi,
    với tất cả mọi người đùng nghĩ tôi vì sợ mất USE mà phải xin lỗi, tôi xin lỗi để những người còn lại đang có mâu thuẫn trong này làm ơn tìm nhau mà giải quyết đi, làm sao đùng để cái 7x nay tan nát như vừa qua nhé , bởi thêo tôi biết ( dựa vào PM mà mọi người gửi cho tôi ) thì 7x con vui và đoàn kết lắm
  2. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, bắt tay cái nhỉ ? Hẹn gặp nhau ở cuộc họp 7x tới đây chứ?
    Bui Viet
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Ít ra thì hôm nay trước khi đóng máy đi về cũng nhận được một tin tốt lành.
    Vui vẻ lên đi mọi người ơi!

    Storekeeper
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Rất vui. Thế chỉ còn 0.5 % giành cho ông anh thôi, buiviet74 à
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    em mời bác trai dat mo điếu vina.
    phù ... nhẹ cả người
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 24/10/2002
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    To traidatmo:
    To all my 7xer: híc.. nhớ cả nhà quá - họp hành vui vẻ nhá
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi...Chẳng có ghề thay đổi một chân lý là 7x luôn là một ngôi nhà yêu dấu....Bình tĩnh lại - thư giãn và ....họp đê....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vừa đấm, vừa xoa, mệt quá chú em ạ!
    Anh gioi nhat la tan' gai'!
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tin tuyệt vời, bây giờ mới nhìn thấy, chỉ còn 0,1%giành cho ông anh, BV74 ạ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Để khởi đầu cho một thời kì mới, thì tự mỗi thành viên đều phải tự nhìn nhận lại mình trong những gì đã qua. Và riêng cá nhân tôi, phải tự nhìn nhận một điều cái tôi của tôi quá lớn và nó đã có lúc lớn đến mức không còn đủ tỉnh táo để xét đoán những gì đang xảy đến và đã không tránh được những sai lầm. Nói một lời xin lỗi, đối với tôi là một việc thật sự khó, nó khó không phải vì cái tôi đó và đơn giản tôi không muốn phải có lần xin lỗi thứ hai.
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời xin lỗi tôi sẽ nói hôm nay, đơn giản bởi tôi nghĩ, nếu muốn xây dựng thì không thể để sự ấm ức tồn tại, và để giải toả nó chỉ còn tìm sự thông cảm, chia sẽ thậm chí là sự tha thứ. Xây dựng sẽ không có chỗ cho sự cố chấp, hay nói một cách khác sự cố chấp sẽ kiềm hãm các ý nghĩ xây dựng. Và tôi cũng hy vọng mọi người sẽ cùng suy nghĩ với tôi.
    Lời xin lỗi đầu tiên, xin được phép gửi đến toàn thể các thành viên, 7X hoặc không 7X, đã tham gia box này, vì những khó chịu mà các bạn đã phải chịu đựng bởi những gì tôi đã làm. Lời xin lỗi đến Chitto người mà tôi đã luôn chỉ trích, phê phán. Lời xin lỗi đến ATC, xuongrong, cdtphuc vì những cố chấp cực đoan. Lời xin lỗi đến Lion King, Sweet laday VKT vì sự vì sự xúc xiển thô bỉ. Lời xin lỗi đến buiviet74, tu_dinh_huong, commandos, varity_xyz, de, gungcay, x31, artemit, ... vì những ảnh hưởng danh dự mà các bạn đã phải lãnh chịu khi tham gia.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này