1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NHIU KO SAN" 15 ngày khám phá cùng LongNhong

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MaVien, 26/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocsenchamchi

    ocsenchamchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi. Ấy cứ yên tâm đi. Không có quy định cụ thể đâu, miễn là tổng thể hài hòa. Đừng cái này to quá mà cái kia lại nhỏ quá. Các anh ý cũng chỉ nói thế thôi chứ mất cân đối như tớ mà cũng được OK
    Chán thật. Không biết chuyến này em có đi được không nữa. Cái bà bạn thân mình sao lại Ấy đúng vào lúc này cơ chứ
    Em vẫn cầm của đòan mình 3 cái túi ngủ, lúc nào em sẽ trả lại cho anh LongNhong nhé.
  2. radimuathu

    radimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ocsenkhongchamchi: đã bảo rồi, e gửi phiếu bé ngoan đến người chuẩn bị ẤY, rồi xách balo lên đường thôi. Ko có đi xem người ta ẤY lại sốt lên đùng đùng thì còn mệt hơn là đi vào rừng.
    @mamaso: ae đùa cho vui thôi chứ cẳng có to thì tốt cho bạn, mà có ko to cũng chẳng sao, chứ có to ae cũng trả dùng được vào việc gì đâu, ngay cả lúc trong rừng ko có gì ăn
    Túm lại là lịch off vẫn y nguyên, 6pm, chiều nay 5/12 tại Viên Tửu Quán, mời các bác đến làm chén rượu nhạt, trong ngày gió mùa đông bắc tăng cường. ( Nhạt hay ko do mồm các bác, e thì thấy nó vẫn cay và vẫn cần có thịt nướng ăn kèm.)
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Buổi off hôm qua thật là vui vẻ. Người cũ, người mới gặp nhau mừng mừng tủi tủi . Tuy không được đầy đủ hết nhưng cũng rất vui. Rất phê phán một số bạn không đến được mà không có hồi âm cho trưởng đoàn, mong lần sau rút kinh nghiệm.
    Buổi ọp đã đi đến thống nhất như sau:
    1. Về nhân sự: Kết nạp thêm 2 bạn mới. Vừa tròn 11 người (con số này rất ổn)
    2. Ngày khởi hành vào tối 31/12/2008. Chương trình đi tối đa không quá 10 ngày
    3. Kinh phí dự tính không quá 2 triệu đồng / người. Đóng làm 2 đợt (Đợt một đóng 1 triệu trước ngày thứ Tư 10/12/2008. Đợt hai đóng nốt tại buổi ọp cuối cùng trước khi đi).
    * Những điều cần lưu ý:
    - Một số bạn vắng mặt nếu chắc chắn đi chuyến này thì gọi điện cho trưởng đoàn thông báo, khẳng định lại một lần nữa.
    - Về công tác mua vé tầu hiện nay chưa phân công được ai. Bạn nào có khả năng về thời gian, quan hệ thì đứng ra đảm nhận công việc này giúp đoàn.
    - "KyDaMoc" và "Biencany" sẽ đảm nhận công việc thu chi của đoàn.
    Chi tiết phát sinh sẽ thông báo sau.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ặc ......... vụ này âm thầm quá cơ ........cụ trưởng đoàn chả thông báo cho anh em phiêu bạt tứ phương về hội tụ cái giè cả
    Làm thế này là bọn dân ở xa như em Tết âm năm nay bơ vơ à ........cụ đoàn trưởng nỡ lòng nào hại anh em như thế ...... tết này em k có chốn đi về rồi
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 06/12/2008
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    ở trong đó mà định cư luôn đi ... kiếm cái thuyền mà chèo ra Côn Đảo tập luyện đi kẻo nhỡ tết âm có lòng vòng quanh khu rừng cấm dưới dãy Ngọc Rinh Rua còn đủ sức mà đi em ơi ..!
  6. radimuathu

    radimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau buổi off nhóm đã định hình quân số, đưa ra một số thông tin cho các bạn mới, để kịp chuẩn bị tư trang mang tính chất cá nhân trước.
    Các anh chị em nào còn đang lăn tăn, đứng giữa đường ngơ ngác thì Pls.... chốt quyết định vào ngày cuối cùng, cũng là ngày đóng kinh phí đợt 1, thứ tư tới, ngày 10/12/2008, để nhóm còn có KH mua vé tàu.
    Dựa trên thông tin tư vấn của chuyên gia địa học và phượt học Rosi... và quyết định của ae thì lịch trình của chúng ta sơ bộ như sau:
    Thời gian dự kiến từ 31/12/2008 đến 7/01/2009 ( Hành trình đi mất 2 năm .)
    - Ngày 1: 31/12: Đêm lên tàu Hà Nội - Lào Cai ( Tâm sự năm cũ, ăn và uống đón năm mới.)
    - Ngày 2: 1/01: Tại Lào Cai, đón oto đi Nậm Giàng ( Sàng Ma Sáo ) - Huyện Bát Xát. Ăn bữa cơm trưa đầu tiên của năm 2009 tại Mường Hum. 3pm có mặt tại Nậm Giàng, chỉnh tề lại tư trang, bắt đầu tiến quân theo đường bộ chinh phục dãy Nhìu Cù San, có độ cao khoảng 2000m, bữa tối bên bếp củi, những xiên thịt nướng và chén rượu thơm.
    - Ngày 3 -4 -5 -6 nhằm thẳng hướng tây, điểm đến là Bản Dào San - Xã Dào San - Phong Thổ. Chúng ta sẽ đi qua những bản làng người Mông, những cánh rừng Thảo quả và những triền núi đẹp như trong tranh. Khu vực chúng ta đi qua, đêm và sáng có sương mù, trưa hửng nắng, ẩm thấp và sẽ có mưa nhỏ trên đường.
    - Ngày 7: Từ Dào San chúng ta sẽ ra Phong Thổ, từ đây chúng ta sẽ đi oto trở về Sapa, tại sapa có thể ở lại để tắm bùn thư giãn bên những ly rượu vang, or hành trình thẳng về Lào Cai để lên tàu tối về nhà.
    Chú ý: sẽ có nhiều vất vả, mệt nhọc và những khám phá trên hành trình của chúng ta. Vậy bạn nhớ mang theo chỉ những gì bạn thấy là hữu ích nhất trong chiếc balo của bạn để làm nhẹ trọng lượng, nhớ mang theo máy ảnh. ( Nếu các bạn chưa biết phải mang những gì là tốt nhất thì nhớ hỏi người biết rồi.)
  7. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Radimuathu cần phổ biến kiến thức cho 2 mem mới í: Kế hoạch luyện tập thể lực cũng như các vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
    @ 2 mem mới: Nếu liên hệ, có anh trai nào sẵn sàng thồ giúp chút đồ thì việc cõng balo 15kg chắc chỉ còn 10kg thôi. . Chịu khó đeo balo nặng tập lên xuống cầu thang mỗi ngày 15'' thì ổn í mà. (Đây là bài học đầu tiên tớ được trưởng đoàn phổ biến và bắt luyện tập đấy).
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Alo.
    Về kiểm kê đồ đạc lại ở nhà thì thấy chỉ còn 2 cái túi ngủ. Thiếu mất 6 cái + 2 on dao đi rừng. Bác nào trong đòan cầm túi ngủ và dao đi rừng thông báo cho tôi với.
    Hiện tại ở nhà tôi có:
    - 1 đôi găng
    - 6 đôi tất chống vắt
    - 3 cái balo
    - 2 túi ngủ
    - 2 đèn pin
    - .....
    Vậy ai có cái gì phục vụ cho việc đi rừng thì thông báo để BTC còn cân đối đỡ cho việc mua mới.
  9. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi... Báo cáo Phó đòan! Em còn cẩm của đoàn một số thứ sau: 01 cái túi ngủ. 01 cái Balo. 01 con dao đi rừng. 03 tấm trải cách ẩm (Việt nam gọi là ni lông). 01 Lều đa dụng (thợ xây gọi là bạt dứa). Hết
    Em sẽ nộp lại đầy đủ mọi thứ và phục vụ đòan ta chu đáo tới lúc khởi hành.
  10. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào đoàn mình ạ. em hóng chuyến đi từ ngày đầu rồi, ngày nào cũng hóng nhưng thấy 15 ngày nên đành ngậm ngùi. H các anh rút ngắn còn 7-8 ngày, em rất rất muốn tham gia. Thời gian, sức khỏe, xiền e có thể đáp ứng đc. Rất mong đc đi chung với mọi người. Em đã gửi thông tin ấc nhân cho chủ topic Mavien rồi(sr vì ko biết ai là leader).

Chia sẻ trang này