1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NHIU KO SAN" 15 ngày khám phá cùng LongNhong

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MaVien, 26/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @ Radimuathu: ok, em sẽ hẹn và trao đổi với Rossi để nắm bắt thông tin chi tiết chuyến hành trình.
    @ Mamaso: em mua thuốc kháng sinh nữa nhé! Đi xa nên có giấy tờ tuỳ thân để đề phòng qua đồn biên phòng hoặc qua những nơi bị bắt xuất trình giấy tờ. Mất giấy tờ thì đành vậy. Cứ đi thôi. Hay cẩn thận thì mang quyển hộ khẩu đi
  2. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    nên mang theo cái xẻng cá nhân ạ. Em thấy cái này nó thể hiện rõ sự văn minh, hí hí.
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thằng Khoai đang vào đây ném đá ha ha. Lâu lắm mới gặp
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hi anh chị em.
    Công tác chuẩn bị như thế là OK rồi đấy. Cẩn thận kẻo nhà mình nhiều siêu thị quá .
    Về thuốc men chủ yếu là các lạoi thuốc sau:
    1. Thuốc cảm cúm
    2. Thuốc đau bụng.
    3. Bông băng, gạc
    4. Vitamin C
    5. Đạm
    6. Salonpaste (dạng dán và dạng tuýp)
    Thế là đủ
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @ Khoai: vác theo cái xẻng nặng lắm, đoàn toàn người văn minh mà, dùng tay thay xẻng. Hehe
    @ Longnhong: theo ngu ý của tại hạ thì không cần mua viên đạm, đi rừng thiếu đạm về Sapa nạp một bữa đảm bảo thừa luôn.
  6. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hí hí, thế thì nên mang theo cái quạt mo bác ơi, hí hí
  7. radimuathu

    radimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @khoai: ko cần quạt mo đâu khoai ơi, phát cho mỗi người một khẩu trang là đẹp, vừa nhẹ vừa đảm bảo chống được cả H5n1 ( Cúm thịt thú rừng ) luôn.
    @Mốc: ae mốc bị túm hết thế mà cậu vẫn tồn tại, ghê nhỉ . Trong lúc hội trưởng đi vắng cậu nhớ móc nối với Rossi.. để lấy thông tin, bản đồ nhé, để hôm off tới ta bàn chi tiết luôn.
    Thông báo cho cả nhà: theo đúng như tinh thần chốt ngày off lần cuối là vào thứ sáu tuần này, ngày 26/12, theo sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tôi đề xuất là ae nhà ta off tại vị trí cũ, cho nó trung tâm của vũ trụ, còn nếu ai có đề xuất về địa điểm nào hay và cho có sự thay đổi ko khí thì đề nghị cho ý kiến.
    Buổi off lần này là chốt của chốt mọi vấn đề, vậy nên ai đưọc giao nhiệm vụ gì thì cố gắng có báo cáo. Các chị em thì chuẩn bị trước tinh thần là vào ngày CN, 28/12 sẽ đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm và các thứ cần thiết trước.
  8. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @ Radimuathu: em là người đoan chính nên không bị hỏi thăm . Tốt nhất là hôm off tới mình mời luôn giáo sư phượt học Rossi đến thuyết trình một buổi, tha hồ chất vấn nhỉ?!
    Địa điểm off vẫn chỗ cũ đi, mọi người đều biết rồi đỡ bị lạc. Trời rét mướt thế này, nhớ cái món lẩu riêu quá!
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hi all.
    Đang ngồi ở Hội An, nghe tin gió mùa đông bắc nhớ đoàn mình quá. Đợ đi này rất rét, công tác chuẩn bị đoàn mình thế nào rồi? nhất là đồ ấm phải mang đầy đủ. Hôm tới đòan mình ọp sẽ có mặt đúng giờ.
    Đây là bản đồ cung đường đòan ta sẽ đi qua
    http://farm4.static.flickr.com/3267/3131638121_7f360e87d3.jpg?v=0
    Được LongNhongNgoaiDuong sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 24/12/2008
  10. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI NÉT VỀ Y TÝ, DỀN SÁNG - NƠI BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA ĐOÀN
    (Đăng bài này để cổ vũ tinh thần ánh em)
    Ý Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát, nằm ở độ cao trên 2.000 mét, lưng tựa vào dãy núi Nhù Cù San có đỉnh cao tới 2.660 mét. Nơi đây, gần như quanh năm mây mù bao phủ, rất hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời soi đủ cả ngày. Bởi thế nhiều người gọi Ý Tý bằng một cái tên quen thuộc là "vùng đất mù sương".
    Nơi ấy có những con đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng núi, rồi mất hút trong ngút ngàn màu xanh của cây rừng. Những ngôi nhà chìm khuất trong mây thoắt ẩn, thoắt hiện. Những vách núi sừng sững đứng giữa trời, đâu đó những thác nước trắng xoá từ trên cao đổ xuống đầy kiêu hãnh.
    Sự kỳ vĩ của thiên nhiên Ý Tý khiến ai đó nếu đã một lần đến và được ngập chìm giữa bao la, khoáng đạt, mênh mang và vĩ đại của đất trời sẽ không thể quên được cái cảm xúc tuyệt vời này. Vẻ đẹp ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Có lúc, bất chợt từ phía ngọn núi xa xa gió lại đem mây tới, duềnh lên nối đất vào với trời xanh, xóa nhòa mọi ranh giới. Có phải vì thế mà khi đặt chân đến Ý Tý, nhiều người cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi ấy giống như một giấc mơ cổ tích.
    Nếu lên Ý Tý vào ngày thứ 7 sẽ được hoà mình vào phiên chợ văn hoá với rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì. Đôi khi còn có cả người Hán từ bên kia biên giới cũng sang trao đổi mua bán hàng hoá ở đây. Mỗi dân tộc một kiểu trang phục, một cách vấn khăn, một lối trang sức. Không lẫn vào nhau nhưng cùng nhau làm cho bức tranh Ý Tý trở nên rạng rỡ. Sau khi tan chợ, các thiếu nữ miền sơn cước thường đứng ven đường hoặc ngồi trên những tảng đá cùng nhau nói chuyện, hong nắng và thêu thùa.
    Dưới thung lũng thấp thoáng những ngôi nhà trình tường xinh xắn, kiến trúc độc đáo của người dân vùng cao Ý Tý. Với thiết kế hình chữ nhật, nhà trình tường có một cửa chính và "cửa tò vò" thông gió ở trên cao, không có cửa sổ, nhưng mùa đông rất ấm áp mà mùa hè lại mát mẻ. Tường nhà được nện bằng đất rất dày. Mái nhà được lợp bằng gỗ hoặc cỏ tranh, theo kiểu hình tròn hoặc hình chóp.
    Không chỉ gìn giữ những nét đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, là nơi có khí hậu, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, Ý Tý còn ẩn chứa nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, lao động sản xuất hôm nay. Trong những khu rừng già Ý Tý, cây thảo quả trở thành nguồn "vàng nâu" quý giá cho vùng đất này. Nơi đây, do nhiệt độ thường dưới 20 độ C, có những dòng suối với nguồn nước trong lành quanh năm nên còn là ?ođịa chỉ đỏ? trong việc phát triển nuôi các giống cá nước lạnh từ xứ sở châu Âu như: cá Hồi Vân, cá Tầm? đã và đang trở thành đặc sản của vùng cao Bát Xát.
    Đến Ý Tý hôm nay, ta vẫn bắt gặp những ngôi nhà trình tường đất của người Hà Nhì, người Mông quần cư trên đỉnh núi, cạnh những con suối, bên cánh rừng già, trong bao la mây mù, gió núi? Và vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy ấy đi qua những tháng năm vẫn mãi in dấu trong trái tim mỗi người như một chốn dừng chân thú vị trên hành trình khám phá nơi vùng đất biên cương.
    (Theo Báo Lào Cai)

Chia sẻ trang này