1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ 1 người không nên nhớ

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi nhoheocon, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoheocon

    nhoheocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người không nên nhớ

    Chào tất cả mọi người. Tìm một lúc mới thấy một cái box vắng hoe. Vô đây viết tâm sự của mình, khỏi bị ai dòm ngó.
    Nhật ký nhớ người không nên nhớ xin được phép bắt đầu.
    0h15 ngày 12/09/2006:
    Mấy ngày rồi tự hứa với chính bản thân là ko được nhớ người ta nữa nhưng có làm được đâu.
    Càng cố gắng tìm cách lãng quên thì cái nỗi nhớ đó lại càng bùng lên mãnh liệt hơn.
    Biết là ko được phép nhớ người ta vì người ta đâu có là của mình nhưng mà lỡ rồi biết làm sao được. Thôi thì mặc kệ, tới đâu thì tới.
    Ngay lúc này đây, muốn nói cái gì đó với người ta mà cố gắng kiềm chế. Cứ cái kiểu này một thời gian nữa chắc chai lỳ với cảm xúc mất thôi.
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói 1 chữ: Khùng!!!
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước mới nói cái này khùng nhưng hôm nay chắc mình cũng tham gia vào cái này.
    Biết là không nên nhớ nhưng tại sao vẫn nhớ?? Hiểu được 1 người sao khó quá.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 17/09/2006
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0

    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 17/09/2006
  5. nhoheocon

    nhoheocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không muốn vào lại rồi mà cũng vẫn vào. Xả stress chút đã. Làm thế nào bây giờ các cô, các bác, các chú. Ko có cách nào quên được hết.
  6. Redcapnofear

    Redcapnofear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hix, cố quên thì còn lâu mới quên được. Thôi thì cứ nhớ thôi. Tình đơn phương hả bác...
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ đi! để rồi 1 ngày sẽ tự thấy rằng mình chẳng còn nhớ gì cả, vậy là lúc đó thực sự là mình quên rùi đấy!
    Không biết có ai hiểu những gì mình nói không nhỉ!? Thôi thì nói cho mình hỉu vậy!! hehe!
  8. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhoheocon ơi!!! vậy là vẫn còn nhớ hay đã quên rùi?? Sao lâu nay hổng thấy bài nào tâm sự nữa!!!
    Hehe! ngẫm lại mình trước đây, cứ mặt sức nhớ, nhớ cho đã thèm rùi nên hôm nay chán lun, giờ có cho nhớ cũng hổng thèm!!!
  10. harrylarry

    harrylarry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ về em mặc dù giờ đây em đã thuộc về người khác. Cố quên nhưng ko thể nào quên dc. Càng nhớ thì càng đau. Nhất là mỗi khi nhăc đến tên em

Chia sẻ trang này