1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ 1 người không nên nhớ

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi nhoheocon, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì vẫn nhớ ,quên sao được. nhưng mà nhớ tới 2 người thế mới đau.còn người hiện tại thì chẳng nhớ. chẳng cần biết làm sao cả cứ để cho gió cuốn trôi đi.đi đâu cũng được miễn là ưu phiền trả hết ưu phiền,nỗi buồn để đó hạ hồi tính sau.
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu...
    Thôi mấy bác nghe bài Tôi vẫn nhớ này cho đỡ buồn vậy
    http://www.freewebs.com/tcthftcthf/08.ToiVanNho%5FQuangDung.wma
  3. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ, nhớ ..... mệt mỏi với cái chữ đó
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Be calm down. Do not do that. Let H decide when ...
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhớ Em
    Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Có gì thì bạn nói đại cho rồi còn bày đặt tiếng Anh làm gì? Chuối bỏ xừ đi. Calm down chứ ai nói Be calm down bao giờ?
    Kiểu nói ngớ ngẩn như bạn người ta viết trong nhật ký mình mình xem thôi. Đem ra đây khác nào khoe chữ.
    Vớ vẩn quá!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác này lớn tuổi rồi nên khó tính quá. Xả xì trét tí bác ạ.
    Ờ, mà calm down mới chính xác, sao lại có chữ "be" vào đây nhả
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Hìhì, ừ tôi cũng hơi nóng, xin lỗi bạn.
    Calm down nghĩa là "bình tĩnh lại", "dịu lại đi" (giống 1 lời khuyên hơn là sai khiến).
    Bạn muốn nói "Be calm" cũng được, nhưng ít dùng với nghĩa đó hơn. "Be calm" thường là từ người trên nói với người dưới, ví dụ cô giáo nói với hs, có nghĩa là "Im lặng", đừng làm ồn.
    Không ai nói "be calm down".
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này đây mới biết rằng thực sự ta nhớ e nhiều đến thế!? Đầu óc đang quay cuồng vì biết bao nhiêu chuyện phải xử lý, đến cả tất niên ở nhà ông bà ngoại cũng quên bén mà vẫn nhớ em.
    Ôi chết tui rồi! Ko được nhớ mà sao lại thế này chứ.
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang nhá Đề nghị tập trung vào công tác chuyên môn, sau Tết goodbye ĐN đi anh. Ko nên nhớ người ta!!!

Chia sẻ trang này