1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ 1 người không nên nhớ

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi nhoheocon, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật ngốc nghếch khi dành thời gian đến nhớ đến hình ảnh của quá khứ, thật phủ phàng khi những gì mình nhớ nhung dường như quay mặt lại với mình! Mình lại tiếp tục đi, đôi lúc nhớ cũng chỉ làm cho người ta đau nhói mà thôi! Cuộc sống hiện tại đã và đang rất tốt! Những gì của quá khứ một lần nữa mình sẽ chôn chặt rồi để nó tự xóa nhoà đi! Hihi! Bi h chỉ bít là nhớ OX quá!!!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang ở gần em , cũng trên mảnh đất ĐN này , cũng trên con đuờng biển quan thuộc này ...Nhưng dù gần nhưng vẫn xa vời như vón thế anh nhỉ?
    Số phone nhà em cứ reng lên , những cuộc gọi nhỡ cứ thế ...nhưng em không còn bận tâm nhiều về nó nwũa ...quên và xa anh thôi
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Một người mình không nên nhớ lại cứ nhớ mình !! Thế mới chết mình !
    Quên đi em nhé hỡi em tôi
    Đừng nên như thế, (hãy) bạc như vôi

  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bác này tự tin ghê!
    Chả bù cho em! hic hic
  5. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Tự tin la? một đức tính câ?n thiết cho bạn môfi khi bạn câ?n tự tin
  6. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    một người ko nên nhớ chính là người ko yêu tôi .
    vậy thì tôi biết làm sao bây giờ bởi tôi yêu người đó!
    biết làm sao đây!!?
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhớ, không thích thì khỏi nhớ!
    Yêu thì tất sẽ nhớ thôi! Nhưng đừng để nổi nhớ đó anh hưởng đến cuộc sống của mình là được! Thế thôi! Trên đời này, đâu phải chỉ mình bạn yêu đơn phương đâu! Nhưng yêu đơn phương cũng thú vị chứ nhỉ!?!
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha
    đc mất hơn thua lưng hồ rượu
    hay dở khen chê một trận cười
    bạn có hiểu ý nghĩa của câu đó chứ!
    ko có gì đẽ buồn đúng ko bạn.
  9. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thích thì nhớ, không thích thì khỏi nhớ!
    Yêu thì tất sẽ nhớ thôi! Nhưng đừng để nổi nhớ đó anh hưởng đến cuộc sống của mình là được! Thế thôi! Trên đời này, đâu phải chỉ mình bạn yêu đơn phương đâu! Nhưng yêu đơn phương cũng thú vị chứ nhỉ!?!
    [/quote]
    kha kha kha
    đc mất hơn thua lưng hồ rượu
    hay dở khen chê một trận cười
    bạn có hiểu ý nghĩa của câu đó chứ!
    ko có gì đẽ buồn đúng ko bạn.
    [/quote]
    Vote cho bác ni 5* luôn, nói đúng ý em!!
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nhớ, không thích thì khỏi nhớ!
    Yêu thì tất sẽ nhớ thôi! Nhưng đừng để nổi nhớ đó anh hưởng đến cuộc sống của mình là được! Thế thôi! Trên đời này, đâu phải chỉ mình bạn yêu đơn phương đâu! Nhưng yêu đơn phương cũng thú vị chứ nhỉ!?!
    [/quote]
    kha kha kha
    đc mất hơn thua lưng hồ rượu
    hay dở khen chê một trận cười
    bạn có hiểu ý nghĩa của câu đó chứ!
    ko có gì đẽ buồn đúng ko bạn.
    [/quote]
    Vote cho bác ni 5* luôn, nói đúng ý em!!
    [/quote]
    tôi ko bít thế nào nữa nhưng mà gái quãng trị cũng chân chất dể thương đó chứ!
    biết làm sao định nghĩa đc tình yêu, vui thì không mà đau đớn thì nhiều....

Chia sẻ trang này