1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ ai đó giải nghĩa hộ bài thơ với!! :((

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ai đó giải nghĩa hộ bài thơ với!! :((

    Em vẫn bít là chỗ thơ văn là ở chỗ khác ẹ! Nhưng đây là một bài thơ mà em chẳng thể hỉu nổi, nên em vác lên đây nhờ bác nào bít thì chỉ jáo júp em. Kẻo tội nghịp em 3 năm học chuyên văn mà đến bài thơ cũng ứ hỉu, tội nghịp lém lém! Đây là một bài thơ kỷ niệm của em, nên em mới dám mạn phép nhờ vả thế này! Khi nào em hỉu rõ ngọn ngành câu chữ roài, thì em sẽ nhẫn tâm quẳng nó đi ạ! hị hị! Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm ẹ! :)))

    Ta với người

    Ta bỗng gặp một con người thật lạ
    Đã bao năm không wa nổi con đường
    Đa cảm wá hay ngừơi khao khát wá
    Đầy ắp quanh mình vẫn chờ đợi yêu thương?

    NGười đi wa tháng ngày sao ta không để ý
    Hồn nhiên nói cười, hồn nhiên khóc, hồn nhiên vui
    Người - cô bé vô tư hay là thiếu phụ?
    Cô học trò tinh nghịch tuổi đôi mươi?

    Ta bỗng nhận ra mình trong câu thơ người viết
    Giữa con đường mùa đông có gặp nắng bao jờ
    Ta đi tìm mùa đông gặp sấm rền mùa hạ
    Gọi theo ngừơi nguời đã sang thu

    Tóc ta còn xanh ngưỡ tóc người đã bạc
    Ngày chưa wa tháng đã wa rồi
    Giữa công việc bộn bề ta giật mình thảng thốt
    Cỏ bên đường vẫn xanh tuổi đôi mươi

    Ngồi bệt xuống đất rồi còn có người sợ ngã
    Ta ở trên cao ta cứ mỉm cười
    Trong cõi vĩnh hằng mọi không gian đều ảo
    Có phải ta bên người là ta đó người ơi...?
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hê hê anh định giải thích giùm cô nhưng anh chẳng biết tí thơ nào cả
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Em phải có đầy đủ thông tin nữa chứ , tác giả , hoàn cảnh ra đời , " ta " làm bài thơ này tặng bibianh à . Nếu không có những thông tin như mình vừa nói thì người đọc làm sao cảm nhận hết được .
    Dân trong làng gốc gác Chuyên Văn thơ nhìu lém , họ sẽ giúp em .
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Thơ hay cần gì phải hiểu ( đây là câu kinh điển của một bác nào đấy mà tớ không nhớ tên nhưng suốt mấy năm học văn cứ lẽo đẽo cho vào bài văn viết trên lớp)
    - Trừ khi ấy nghĩ là bài này không hay.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Theo em, nếu đây là bài thơ người ta tặng chị thì chị cứ vận vào hoàn cảnh sẽ ra nghĩa ngay, còn nếu như hiểu bình thường thì em thấy không khó lắm, dân chuyên Văn như chị chắc là vấn đề này phải muỗi chứ đâu có phiền đến dân chuyên Tin như em Good luck
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, đa tạ! đa tạ những lời góp ý chân con bà thành. Cư mừ tớ cũng ứ bít hoàn cảnh sáng tác, dụng ý nghệ thuật j của ci'' bài thơ đó hết.
    Mí lị là từ bé --> h chưa có "người ta" nào tặng tớ thơ cả (toàn phàm phu tục tử lấy đâu ra thơ mí chả văn cơ chứ, hị hị).
    Bài gắn với một người đã đi vào kỉ niệm của tớ, vậy thui. Còn gắn ntn á, thì là người ấy rất thik bài thơ này và cũng ứ hỉu nên nhờ tớ jải thik hộ. Cư mừ tớ cũng ứ bít.. hiếc hiêc
    Tớ thấy bài này hay và... khó hiểu. Ừ nhưng mà AL_0210 nói đúng, thơ hay cần j phải hiểu. Mà có khi chính vì ư'' hiểu ngừời ta mới thấy nó hay, nhểy?
    Cư mừ nhân tài trong thiên hạ vô số, hi vọng ai đó biết gốc gác xuất xứ ầi thơ này mà vô tình ghé wa chơi, thì để lại đôi lời khai sáng văn hóa thẩm thơ cho tớ phát. Hị hị, cảm ơn lần nữa ẹ!
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu là người ta có ý chê bạn đấy. Người ta ở vị thế cao hơn bạn, thỉnh thoảng mới thèm liếc mắt xuống.Ý xuyên suốt là khuyên bạn đừng trèo cao ngã đau, hihí không bít hiểu thế có lệch lạc lắm ko?
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, bác nói thế thì đau lòng iem wá! hị hị! em cứ thắc mắc trong cí bài thơ đó, ai là người chết, ai là người sống? Ta hay người? hay cả 2 cùng chết? hé!
  9. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    theo tôi đây là thơ trừu tượng. mà đã là thơ trừu tượng thì ng đọc không thể hiểu được!!!!!! phải không bibianh?
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Em thì lại có cảm nhận rằng bài thơ này tác giả viết cho chính mình , ta với người chỉ là một

Chia sẻ trang này