1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nho anh ... 1128.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ran, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    sang nay thuc day , em da phai ngoi rat lau , boi vi moi chi co hai ngay ma em va anh da o xa nhau nua vong trai dat . Em van khong tin vao minh . Hom nay la mot ngay that dac biet dung khong anh . Chac bay gio anh dang vui ben dam ban cu , em uoc gi thoi gian co the quay tro lai ... nhung du em co uoc bao nhieu di chang nua thi dieu day luon luon la mot dieu xa voi . Luc nay em chi muon anh ben canh em anh a ......Em tu hoi bao gio minh moi co nhung sn nhat cua hai dua ma co ca hai !? ... Ca ngay nay em ngoi nghe lai nhung bai hat ... va nho anh . Nho anh nhieu lam .


    luv ya.
  2. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mối tình nào mở đầu lúc nào cũng đẹp,phút xa nhau là kỷ niệm khó quên,mối tình câm là mối tình đau khổ.Ở trên đời này có buổi tiệc nào không tàn,có chia ly mới có hạnh phúc của ngày xum hợp,chỉ đáng tiếc là người đi xa mãi bỏ lại nơi này mỏi mòn mong đợi mà thôi.Tình yêu như một canh bạc,nếu theo luôn thì có thể chúng ta sẽ được tất cả hoặc là sẽ vĩnh viễn mất hết.Bởi thế ta không nên buồn bạn ạ,cứ cho nó trôi mãi về một cõi hư vô nào đó,nếu có duyên,có nợ rồi sẽ được gần bên nhau thôi.
    Mình cảm thấy ranh tỵ với bạn trai của bạn lắm,vì ở nơi này vẫn còn có người mong đợi.Còn mình,chỉ còn tuần lễ cuối này thôi mình sẽ xa đất nước Việt Nam thân thương này,xa mãnh đất Sài GÒn đầy kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ.Thế mà người con gái mình yêu nào có hay biết và đêm nay vừa tròn đúng 2 năm mình không gặp được cô ấy.Giờ đây mình ước chi có phép màu để cho mình biết cô ấy đang ở đâu để cho mình tỏ hết những nỗi lòng chất chứa trong trai tim đầy đau thương và nước mắt,để cho cô ấy hiểu rõ lòng mình dù không được đáp lại......
    changtraitocbac

Chia sẻ trang này