1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh chị em cấp cứu , em khó hiểu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idonis, 25/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc không hiểu các em nghĩ gì nữa , mình đang cứ để kệ đấy xem nó thế nào ... thích thì em ý phải nhích thôi , còn không thích thì cũng không nên cố nữa , mình đã đi trước 2,3 nước cờ rồi , tình cảm giờ trong như đã ... Ngờ đâu
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Zời, bệnh của gái giữ hàng thôi bác ạ, nó cứ khơi khơi thế làm mình không chịu đc với nản, có thể tâm lý gái rơi vào 3 trường hợp : sợ bác ăn rồi đá đít em nó ; giáo dục của gia đình ; bệnh vô tâm của nhà có điều kiện + có nhan sắc .
    Em chẩn thế thôi, vẫn khuyến nghị bác nếu k chịu đc thì làm liều xúc luôn .[:D] Để ẩm ương thế này thành ra nhạt, chỉ như thú bông cho ta ôm hôn lúc gặp gỡ chứ bt chả có tcam quái gì cả . K hạnh phúc tí nào thì yêu làm giề bác :-??
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú huyễn hoặc về bản thân nhiều quá rồi đấy, cứ nghĩ là trãi đời thì cáo nó yêu à?

    Anh đã bảo là đánh nhanh thắng nhanh mà chú có nghe đâu? giờ thì có biến thật rồi, nhưng cũng may mắn là biến này nó xuất phát từ bản thân của chú, còn cứu được chứ nếu như chậm chạp bị thằng khác nó cướp mất thì chỉ còn cách về nhà quay tay thôi

    Khi gà bắt đầu cầm cưa, về mặt tâm lý là có một "ngọn lửa" thôi thúc trong lòng, nó nung nấu cho sự ham muốn ở giới tính
    Ham muốn này có thể đơn giản là được nắm tay, được hôn. Cũng có thể là muốn được phang phệt, có thể khùng điên hơn là muốn gái phải quỳ dưới gót chân các chú mà van xin tình yêu..

    Trong quá trình cưa cẩm, gà phát hiện ra nhiều điều ở gái, tốt có xấu có, thích có, ghét cũng đầy ra.. Ngược lại ở gái cũng thế
    Tùy theo cách mà các chú tác động, gái sẽ show ra biểu hiện của mình. Tác động của gà và đáp trả của gái sẽ tạo thành cái mà ngta dùng từ chung chung để gọi: là hợp hoặc là ko hợp
    Từ đây, "hợp hoặc là ko hợp" nó chi phối trực tiếp tới "ngọn lửa" mà a nói lúc đầu. Có thể làm nhiệt huyết các chú tăng lên tới vài ngàn độ C, làm cho các chú nghĩ rằng, nhất định phải cưa bằng được gái này, thiếu gái này là em chết mất, em sẽ quyên sinh, em sẽ bỏ nhà đi, em sẽ giết chết thằng nào cản đường..
    "ngọn lửa" này có thể ngày tàn lụi đi, vì ko có nguyên tố để nuôi dưỡng nó tồn tại, dần các chú có cảm giác nhàm chán, thấy rằng gái này như bao gái khác, vẫn chán òm.. Sự ham muốn lúc đầu giờ đây bị suy giảm trầm trọng. Hoàn cảnh chủ tóp là đang ở chỗ này đây

    Chênh lệch nhiều về tuổi tác thì ảnh hướng đến ý thức, đến kinh nghiệm sống bị chênh lệch, muốn hòa hợp là ko phải dễ dàng. Thế nên a bảo là đánh nhanh thắng nhanh, như vậy thì dễ dàng hơn để hòa hợp.
    Có nhiều gái, tán vài lần là đổ, lúc đấy gái chả biết tại sao. Có gái thì yêu nhau 3-5 năm mới nhận ra là ko hợp nhau
    Thế nên mới có câu "chìa khóa trái tim em bằng vàng.." Chứ mà dễ dàng để mở thì còn gì là tình yêu nữa?
  4. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em cũng nghĩ , nghĩ mãi , thế cuối cùng là nguyên nhân tại đâu??? tất cả những chiêu trò cùng kinh nghiệm mình cũng đã giở ra hết rồi mà em cáo vẫn cứ thử thách mình thế này ... ......Thì hoá ra còn sót chiêu cuối cùng là THẬT LÒNG , tức có gì thì nói cho em gái biết, đừng yêu mà lại giả lạnh lùng , nhớ phát điên mà lại không liên lạc , em thấy cáo cũng để mình ôm hôn rồi , cũng đã nhắn tin hỏi han mình xem trời mưa trời gió rồi thì quan tâm nhiều đến sức khoẻ của em , lên google tìm mọi thông tin về mình( cái này cáo tự nói ra trong lúc đang phê sau khi được em hôn) , thì ÍT NHIỀU cũng đã có tình cảm kha khá với mình rồi , mình còn đòi gì ở cáo nữa ???Nghĩ cho em nó là con gái , lại còn non tơ mới tinh, được nhiều anh cưa cẩm , cái độ tự trọng nó cao lắm , và cả ngại ngùng nữa , thế mà cũng đã thể hiện với mình thì mình NGẠI GÌ mà không thể hiện với cáo , nghĩ tới đây , em bốc điện thoại lấy một hơi dài gọi cho cáo :
    "Cáo khoẻ không em ? Sao mấy hôm đau ốm mong có người hỏi thăm ... mà lại không thấy gì ... buồn nhỉ ?"
    "Em cũng biết chứ, nhưng . . . "
    "Chủ nhật này , qua thăm anh đi , rồi mang cho anh bát cháo . . ."
    "Chủ nhật này em bận việc nhà mất rồi , để tuần sau đi anh , cuối tuần sau anh nhé"
    "Tuần sau thì anh bận mất rồi , có gì anh gọi điện lại em sau..." (im lặng 1 phút , thở dài)
    "Hay là để tuần sau nữa nhé anh??"A lô , a lô? "

    (giọng trầm , không đùa cợt nữa)
    "Cáo nè , 1 tuần rồi không gặp em , em không cảm thấy nhớ à "
    "Dạ .. . . có ...chứ anh "
    "Thế mà nỡ để anh đợi 9 ngày liền , anh chờ vậy lâu lắm , mà tình cảm cũng nhạt ra nữa, nhỡ có thằng nào lại nhảy vào thì ...yêu anh thì phải tạo cơ hội cho anh tấn công chứ "
    "Đâu , tình cảm vẫn đậm đặc mà anh ...... thế... em hẹn anh đầu tuần sau nhé"
    "Uh, có gì thì gọi phone cho anh "
    "Vâng"
    Em định thứ hai đầu tuần sau , tối đi chơi thì tầm trưa gọi cho em nó , nhắc chiều em qua đón , chỗ cũ . . .
    Mời các bác ném đá em ạ
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Pác phét xịt nói câu hay phết nhờ [:D]

    Nói chung em nhớ có pác có lần khuyên em lên lầu xanh tìm US gì đó để đánh tụt dốc hình ảnh 1cg em đang theo đuôi, lấy nhiệt cho pản thân, vậy mà nhiệt của pác ấy cũng có hơn em là mấy nhỉ [:D]

Chia sẻ trang này