1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh chị em cấp cứu , em khó hiểu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idonis, 25/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mới bơ nàng hai hôm, vì mải chăm ba bị gãy tay , định tối nay gọi phone cho nó tình cảm thì lên facebook thấy nàng đã ghi status :
    CỨ TƯỞNG NG THÂN THIẾT SẼ LÀ NG HIỂU TÔI NHẤT .. NHƯNG TÔI ĐÃ NHẦM
    CHÍNH NHỮG NG TA COI LÀ TRI KỈ ,ĐÔI KHI LẠNH LÙNG HƠN NG DƯNG"
    Có khi nào những câu này là dành cho em không nhỉ ?? Tại tối hôm trước ngủ sớm , nàng thức khuya chát chít chảng may đá vào chân bàn , em quên không hỏi thăm ... Rồi thì ghi status này , chắc mấy hôm nữa lại làm quen với trai lạ, nói chuyện linh tinh..
    Cách chiến đấu của em là ,kệ cáo muốn làm gì thì làm, thôi thì không gọi nữa, bây giờ mà gọi là hỏng, vì cáo đang ... gì gì ấy .Nguy hiểm, cáo bơ lại ngay....
    Chờ mấy hôm nữa , xem cáo có liên lạc với mình không rồi nói nhẹ nhàng với nàng :" ba anh bị gãy tay ,mải lo cho ba quá ... em dạo này thế nào , rồi tiện thể nhắc em tính tình hay nghịch ngợm , làm cái gì cũng phải cẩn thận không anh không có ở đó , ai lo cho...." Các bác ném đá em đi!!!
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Tại tối hôm trước ngủ sớm , nàng thức khuya chát chít chảng may đá vào chân bàn , em quên không hỏi thăm" => !^^!
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái chỉ chảnh chảnh khi gà biểu hiện, hoặc là quá chững chạc, hoặc là đang xoắn gái. Nó nói lên biểu hiện gà mắc sai lầm, sai lầm ko lớn nhưng khó để tới đích trong thời gian ngắn.
    Thường thấy điều này ở mấy chú gà áp dụng sách vở một cách máy móc. Nó thiếu đi cảm giác "tuy 2 mà 1" tức là ko dẫn dụ được tâm lý gái.
    Trong thời gian ngắn, vài buổi gặp mặt mà trở thành bạn thân, là người anh, là người tình.. là đòi hỏi hơi quá đáng, thế nên ko sai, mà là làm chưa tốt

    Giải pháp: học đi rồi hãy học chạy. Học yêu gái trước khi muốn thao túng tình yêu của gái
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà pác phắcxịt khôn thật nói chuẩn phết!!@-)
    Em thì k rõ mình chững chạc ở điểm nào, xoắn ở bộ phận nào, nhưng gái nó nhận xét về em thế này:
    -lãng tử, ngông, rất được! (thực chất hàm ý nó bảo rất đểu) và cáo giả nai@-)!!!

    E biết là nó thích em rồi, nên em có ý muốn thao túng tình yêu của gái thật@-)!! Hiện bác bảo em yêu gái thì thú thực chỉ có khoản thú tính của em yêu gái, còn nếu bảo em yêu = con tim thì em chả biết yêu kiểu j`..@-)
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Chú gì đó, hình như JangDongLink:
    Cái mà a trả lời vừa rồi, ko nói cụ thể ở tr.hợp nào hết, là tình hình chung, đề cập tới những sai lầm của gà.
    Nhưng dù gà có sai lầm gì, ở gái tầm 17+ lại chảnh chảnh kiểu ấy thì bố trí cho nghỉ. Hoặc là ko hợp với gà, hoặc là thần kinh gái có vấn đề.

    Cụ thể:
    Dắt gái đi chơi về, hoặc cà phê, ăn uống.. thì phải phép lịch sự, gái cần 1 câu chào tạm biệt, 1 câu cám ơn.
    Tí ta tí tởn kiểu đấy thì gà chỉ ngang vai phải lứa với gái thôi, hoặc giả chỉ là thùng rác, xe ôm, máy ATM..

    Tránh xa cái fb ra. Nếu có onl, theo dõi gái thì invisible để tránh bị gái làm phiền, mục đích là chỉ theo dõi để hiểu thêm về gái chứ ko phải để xoắn quẩy lên, cũng ko phải để rút ra bất cứ kết luận nào, đơn giản là để hiểu thêm về gái ntn ở môi trường ảo
    Chát, fb, sms, đt.. phải hết sức hạn chế. Chủ yếu là mặt đối mặt
    Lý do vì sao thì anh nghĩ chú thừa hiểu, chả cần phải nói lại. Những cái stt kiểu vậy thì khi onl, chỉ hỏi, đá đểu cho qua chuyện chứ ko được xem là gái đang nói về gà, dù sự thật là gái đang nói về ai thì kệ bố nó. Đá đểu cho vui, hoặc hỏi thăm vài câu khích lệ là xong nhiệm vụ. Té, hết bài
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nằm vùng nắm tình hình , em xin báo cáo lại các bác chiến sự hiện thời để tiện theo dõi , đồng thời , mong muốn các bác tư vẫn những bước cuối cùng trong công cuộc chén cáo của gà em ...
    -Hôm thứ tư vừa rồi , tức 16 dương lịch , nhân buổi tối mát trời , em thỏ thẻ gọi điện cho em cáo , chém gió được khoảng 3 phút, thấy cáo có vẻ cười tự nhiên , em lái sang muốn nói chuyện trực tiếp vào tối thứ năm ( tức là hôm sau) , lý do là nhờ gu thẩm mỹ của cáo , chọn hộ cho cái quần , vì lần trước cáo mua hộ áo rồi, giờ thiếu cái quần ... Không ngờ cáo hỏi
    "mai là thứ mấy anh nhỉ"
    " thứ năm em"
    " mai em lại có việc mất rồi"
    "thế đành chuyển sang chủ nhật thôi, chủ nhật anh
    nghỉ buổi tối , tối mát"
    " Hay để tuần sau anh nhé , tuần này em hơi bận vì chuẩn bị đi đồ sơn"
    "hì , em bận thì thôi , để tuần sau thì mất công quá, anh nhờ em gái anh cho nó nhanh" , rồi em bye bye .
    -Đến đêm hôm đó, cáo nhắn tin an ủi " Bây giờ chuông đồng hồ đã điểm 22h , bạn P.D( tên cáo) chúc ban D(tên em) ngủ ngon , nếu ngủ ngon thì nhớ đến người nhắn tin nhé :P "
    Em : " Hôm nào mà chuông chẳng đổ lúc 22h , hôm nay cũng như hôm khác thôi , bạn P.D có tâm sự gì mà đêm hôm nt cho D thế này"
    Cáo " Không có tâm sự gì đâu, chỉ muốn chúc bạn D ngủ ngon thôi , bạn D từng bảo thỉnh thoảng cổ vũ tinh thần cho bạn làm việc hăng say còn gì"
    Em: " Lúc cần quan tâm an ủi thì chẳng thấy đâu , lúc không cần thì ... hahaha.... Bạn P.D làm D xúc động quá"
    Cáo " Tại bạn D biết mà , P.D chưa hiểu rõ về D , với cả ... Còn người khác nữa, nên nhiều khi muốn quan tâm thì cũng phải chừa lại một chút " ( ý nói em còn liên hệ với bồ cũ , hôm trước còn cõng em bồ cũ nữa, rồi bồ cũ vào face hôn chùn chụt)
    Em : " Thế em có muốn yêu một người mà không có cô gái nào quan tâm không , anh biết em có kha khá vệ tinh , nhưng anh sẵn sàng đấu tranh để đạt được điều mình mong muốn , còn chuyện tình cảm , anh không biết có bao nhiêu người thích mình , nhưng tình cảm anh dành cho ai thì anh rõ nhất , em tự cảm nhận đi" . Xong em đi ngủ .

    Cứ để đó đến hôm nay, tức sau 4 ngày , cáo không chịu nổi gọi điện cho em lúc chiều , tầm 6h , ngụ ý là em ý đang ở nhà trên tầng 3 , mà nhà thì cô đơn quá , gió thổi mát lạnh , hỏi em cũng đang ở nhà à ( ý muốn em rủ đi chơi , đi lượn hồ cho nó mát) , sao chủ nhật không đi chơi đâu ... Em thì kệ , lúc rủ thì chẳng thấy đâu, giờ lại ... Chém gió một lúc khoảng 9 phút , sao cho thể hiện mình vẫn rất vui vẻ , cuộc sống vẫn oke ,cáo cười mãi , nhưng chém lại yếu ớt lắm , còn mất tự nhiên nữa , sau đó em chủ động có việc bận , rồi gọi điện cho em nó sau , mục đích là tạo cho cáo cảm giác hụt hẫng ... Mấy hôm nữa em sẽ gọi lại cho cáo , xem tình hình thế nào rồi rủ cáo đi chơi , thấy ngon thì rủ , nếu vẫn còn kiêu thì nghỉ không rủ nưa . Các bác góp ý cho em chút được không ạ, tức là chiến thuật như vậy đã ổn chưa các bác , em định rủ đi chơi tiếp hay cứ thư thư để em nó tự giác , em sắp về đích rồi , đến hôm nào về đích , em mời cả nhà một bữa lẩu trên hồ Trúc Bạch , đưa cả cáo nhà em đi cùng để cảm ơn ạ ( không chém)

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    [QUOTEVới lại quan trọng hơn là em biết mẹ cáo đang khoe với cơ quan là con gái có người yêu hơn 6t , cao to đẹp trai , nghi đó chính là em vì thông tin trùng hợp với em ( [:D] không biết có phải mình không nhỉ )[/QUOTE]

    Hơn nhau 6 tuổi, tuổi em cáo và chủ top phạm vào tứ hành xung. Không biết mẹ cáo và cả chủ top nữa có tính đến điều này không ? [r24)]
  8. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm đi , tuổi hợp lắm, thực ra em lớn tuổi hơn cái tuổi em khai để thêm năm công tác trong ngành thôi ... Bác đọc xong tư vấn cho em chút để em có thêm động lực và phương pháp cắn cổ cáo nè tha đi , không cần nhanh đâu , vì mấy quả trước cũng vì nhanh và em để mất một số cáo trong những nốt nhạc cuối cùng này rồi
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chú này, ảnh ọt khoe của khiếp thế [:D]
    Gái nó đã thấm đòn, phệt đê cho nhanh, đợi cái tin ấy mãi ,các bác ở HN đâu vào vấn rồi làm phát hồ Trúc Bạch nào ?[r2)]
  10. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Câu khách đấy bác ơi , với lại lấy tinh thần , , chứ khoe của thì đã là của mình đâu mà khoe ^:)^ , khéo sau bữa đi Trúc Bạch mà chưa chốt chắc được cáo này thì có khi em nó lại theo một cao thủ nào đấy thì ngon . Bác tư vấn cho em đi , có chiêu gì chốt đẹp không bác phết phẩy cho em cái , đang máu quá mà kiềm chế cảm xúc tí tẩu hoả nè bác

Chia sẻ trang này