1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh, chị phân tích hộ gái này có tình cảm gì với e ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi green_24, 11/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_24

    green_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    e với gái học cùng lớp ĐH, nhưng đến năm cuối e mới để ý đến gái."Gái hiền nhưng thẳng tính,chưa yo lần nào(e biết là nhờ mấy đứa bạn thân của nó) con nhà tử tế, dc mẹ nhồi nhét tư tưởng là ko dc yo khi đang đi học."
    Gái có tính nhát, hay ngại. khi chỉ có 2 đứa thì nói chuyện vui nhưng khi có nhiều người là gái toàn làm lơ e nhất là khi ở lớp. E cũng rủ đi chơi thì gái nói là lười đi nên cũng mới đi dc vài lần, còn lại toàn đến phòng gái ngồi nc. bọn bạn gái nói là tán gái thì đừng nt vì gái lười trả lời tn lắm nhưng e nt với gái vẫn thấy gái trả lời đều. Từ khi e bắt đầu tán gái thì gái thay đổi nhiều lắm.

    Nhờ anh, chị phân tích hộ gái này có tình cảm gì với e ko?
  2. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cứ xúc tiến đi, chưa làm đã sợ thua à?
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Có, chắc chắn có tình cảm, nhưng là tình cảm gì, nhiều hay ít thì chưa biết, phải chiến tiếp mới rõ đc
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đã làm được những ji trong tg cưa cẩm rồi?
  5. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cứ zậy đi em.
    Như này nhé, để anh bầy cho mà chơi.


    Đầu tiên, gái nó còn ngại phỏng, ta phải chịu, kiềm nén cảm xúc không được kiểu "em xinh quá, anh muốn hôn em" hoặc "anh muốn ôm em, rồi trói em lại như thế này này"... là gái nó hoảng hốt mà chạy mất xác à.

    Trong các câu chuyện ta cứ nói linh tinh linh tinh linh tinh linh tinh linh tinh, chuyện thời sự, thời trang, những sự kiện, diễn viên ca sĩ âm nhạc người mẫu điện ảnh phố phường .v.v..v nói chung là những tạp nham cho gái và ta có duyên và hợp trong nói chuyện đã. Có con thì chỉ công việc và tiền, có con chỉ thích phim ảnh và thời trang, có con chỉ thích gấu thú nhún và âm nhạc, cứ dò sóng nhé. Mấu chốt là phải có sự hài hước, hóm hỉnh làm cho gái cười nhẹ nhàng, không làm cho câu chuyện trở nên nghiêm túc và căng thẳng, nó té để quên dép ngay hihi.


    Sau đấy thì ta mới rủ gái đi chơi, lúc đầu nếu gái còn ngại và sợ trai (nhát) đó thì ta nên rủ gái đi những chỗ đông đúc, cố gắng thu xếp ban ngày là tốt nhứt.
    Sau thì cứ rủ rê tầm 3-4 ngày/ lần như vậy, có những lúc gái từ chối thì ta coi như là chuyện vặt, không gượng ép, nài nỉ, không cưỡng chế, bực dọc... Cái đoạn này trong xe cộ học người ta gọi là rốt đa, lúc đầu xe mới xuất xưởng các chi tiết còn chưa ăn khớp, cần phải có thời gian để tất cả hòa vào làm 1.


    Rồi, đi chơi 4-5 buổi gì đó nhé, ta mới rủ em đi chơi cả tối nữa, cũng 4-5 buổi gì đó.

    Ở buổi thứ 4-5-6 tùy gái đã đỡ sợ trai chưa ý mà, ta đi qua đường, đi vào chỗ nọ chỗ kia hữu ý như vô tình nắm tay em dắt qua rồi khi chưa qua đường hết, chỉ là tất cả các mỗi hiểm họa bé như con siêu vi đã gần hết, nói cách khác là khi cách lề đường 50cm hoặc 1 mét đổ lại ta buông tay gái ra. Vẫn nói chuyện, mặt tình bơ như không có chuyện gì cả ý.

    Đến buổi 7-8-9, ta mới rủ gái đi dạo, nhớ là nơi thanh vắng, hoặc có thể là đang đánh bóng anh ngồi trước em ngồi sau 2 ta vi vu phố phường, NHƯNG anh khuyến cáo nặng là đi dạo, vì nó thể hiện sự đồng điệu, gái chấp nhận đi dạo nơi thanh vắng có nghĩa nhiều hơn những điều khác.
    Lúc này ta cần làm cho không khí trở nên tình cảm hơn 1 tí.

    Ví dụ: Đang đi bình thường, quay sang bên phải (gái bao giờ cũng phải đi bên phải nhé), nhìn lên chếch chếch phía trước phải trên, tức là lướt qua đầu và trước đầu gái 1 tí, tỏ vẻ hơi sững nói "Em có nhìn thấy con bồ câu đang đậu trên rặng đa kia khồng, nó có cái cánh mầu đặc biệt ghê"
    Gái nhìn 1 hồi rồi trả lời "Đầu, em có thấy gì đâu"
    Lấy tay phải chỉ thẳng lên phía đó, nói "Chỗ đó đó em có thấy cái cành mà nó vòng cung và có tán trải không?"
    Gái trả lời "Nó màu trắng hay màu gì mà em vẫn chưa thấy nhểy anh nhỉ"
    Tỏ vẻ buồn rầu, quay đầu sang bên trái nhiìn xuống như để đếm lá vàng rơi. Rồi bất ngờ quay lại. Nói nhanh như đang ăn cắp "Ôkê, thôi được, ra chỗ này thì có thể thấy rõ hơn" Nói rồi nắm tay em, kéo đi 1 đoạn dài tâm trạng hấp hối như sắp trụy tim nhé "Nhanh 1 tí nhé em, không nó bay mất", nắm tay chặt vào nhưng nhớ chú ý đừng làm em đau, chạy như bay.

    Sau 1 hồi thì đứng lại, vẫn nắm tay em, "thôi chết, nó bay mất rồi" tỏ vẻ buồn buồn, rồi ôm bụng cười như nắc nẻ.

    Gái lúc này giật tay ra "Á à, có phải anh lừa em không hả"


    Zậy là đạt,
  6. down123

    down123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bác vẽ dùm e ca này với :-??
    http://ttvnol.com/tvty/1316457

    @chủ thớt: cố lên, gái có 1 ấn tượng vời bác rùi đấy
  7. green_24

    green_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người. thời gian tán e cũng lấy cớ cầm tay, véo má thôi. rủ đi chơi cũng mấy lần toàn đi chổ đông người. Lần thi cuối kỳ này gái cá cược với e là ai dc điểm cao hơn thì ng kia phải mời đi ăn 1 bữa. Vài ngày nữa là sinh nhật gái, mấy đứa bạn e nói với e là nên tỏ tình đi nhưng e vẫn đang phân vân, ko biết có nên nói ra ko. vì e sợ nói ra lỡ gái chưa có tình cảm nhiều với mình gái từ chối thì mệt. e tán gái dc 4 tháng rồi.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Định viết nhưng mà biết là thế đ nào cũng bị ẩn nên thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bổ sung là chữ "đ" của mình là "đếch" nhá, không lại bảo là bậy bạ
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác té sangbôxx sóc đĩa 3 cây đi, thoải mái mà đe'o với đêch', đẽo đục ấm chén>:)>:)

    Dạo này TVTY nhạt quá, thi thoảng mò sang box giáo dục giới tính nghe mấy em tâm sự zui đáo để[:D]
  10. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không được tỏ tình nếu chưa hôn được hoặc tỷ lệ win dưới 70%.

Chia sẻ trang này