1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em cho ý tưởng về một cái quán

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi firm_beggar, 03/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Align Cafe ở đâu thế các bác.Nghe có vẻ hay hay nhỉ?
    Có quán nào tương tự thế nữa ko các bác ơi?Đi uống cốc nước nhiều khi cũng khó fết.
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Align ở 18 Chả cá ý, quán nhìn đẹp đẹp nhưng thức ống hơi chán, lol !
    Guil cũng ấp ủ cái mộng mở một quán Bar suốt từ cấp 3 tới giờ, một cái quán đa số xài chất liệu resin, nền bằng nhựa trong, phía dưới là lá khô, ghế xếp hình tròn, chính giữa là nơi ca sĩ + dàn nhạc biểu diễn, hàng ngày giới thiệu về một artist nào đấy, đặt tên quán là Cul de sac
    nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, hic hic, em không có vốn, vài chục triệu mười mấy thằng góp lại cũng chả bỏ bèn gì
    gác ước mơ từ sớm
    bây giờ càng lớn càng ít ước mơ, hay đúng hơn là sợ ước mơ, mơ mà không làm được thì tưc chết !
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cul de sac, tên hay, nghe cũng quen quen, nhưng chẳng nhớ là nhìn thấy ở đâu
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cul de sac là ngõ cụt ý mà, hồi trước rất khoái cái tên đó vì đã tới ngõ cụt rồi thì đâu thể đi tiếp nữa, quay lại thì không muốn, phải lên quán ngồi chứ sao, hehe ! cái tên cul de sac thì chắc đọc truyện có nhiều, ngày xưa có cái phim Ấn Độ cũng tên là Kuldesak hơi bị tai tiếng, xem bói tay người ta cũng hay nói đến cul de sac với ba cái trò line de chante với line de coeur gì gì đấy, lol !
    phải cái anh gì làm quán kiểu xưa có cả tiểu nhị mà chơi các em nhạc quốc tế vào thì nó không liên quan, phong cách ngồi chiếu mà lại Rock thì chắc em té chết, hehe, thử tưởng tượng mình đang ngồi chiếu uống trà, bên cạnh là bánh bao chiên, ngắm thư pháp trên tường, tiểu nhị bên cạnh và miệng ta thì lẩm bẩm ...những thằng bé...sống hè phố....sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ....ặc ặc !
    theo em thì nếu làm quán kiểu đấy chỉ có thể chơi được nhạc dân gian thôi chứ miscellaneous thì phản cảm lắm, nghe nhạc hơi mạnh một tí đã lố rồi chứ đùng nói rock
    thân ái,
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 05/09/2005
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ? Bác nên tham khảo 1 số quán nhé. Cái còn lại sau khi hoạt động và 1 phong cách đặc thù chứ không phải là một quán chạy theo xu hướng thời đại.
    bác có nhớ Rock bụi, November .... khá nhiều đấy .Nhưng tan thôi vì đó là phong cách gò ép.
    Hmm Nhạc Tranh không phải là 1 ví dụ điển hình nhưng nó vẫn là một quán hội tụ gần hết các yêu cầu của bác hay sao ý. Cũng Rock, cũng Trịnh cũng rượu cũng cafe,cũng guitar , cũng bật loa .. .. nó khá mộc mạc và đơn sơ.
    Tiên Tửu Quán trong ngõ Hoàng Mai chỉ là 1 quán rượ với phong cách tửu lâu như bác thích đó, với mô hình lương sơn bạc.
    Bác mở quán cần coi thiên thời địa lợi và nhân hoà.
    Vị trí của bác ở trong ngõ hay ngoài đường. Đối tượng phục vụ của bác là những ai. Địa bàn hoạt động cho phép bác mở đến mức nào.
    À khi nào bác mở quán mà cần 1 trung đội Graffity đến vẽ vài thứ lên tường thì PM cho em
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi vào một hàng đĩa vynil ở Caledonian Road lục lọi một lúc thì thấy album "Duke" của Genesis có bài số 9 là "Cul de sac" Tiếc quá không có đầu chơi đĩa vynil, tìm được bao nhiêu album hay & hiếm mà đành chặc lưỡi bỏ lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cái bìa đĩa vynil album "Somewhere in Time" của Iron Maiden, trên bảng tin điện tử đằng sau con quái nhân Ed là một dòng thông báo to tổ bố "Lastest result : West Ham 7 Arsenal 3", chết cười với bác Steve Harris, cổ đông của West Ham Utd có khác
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bìa đĩa Somewhere in time ở 135 Hàng Bông cũng có tỉ số 7 - 3 mà . hehe . Bác orion ko nhìn kỹ à . Đĩa Vynil thì nhìn rõ hơn thật . Ở VN bán đĩa vynil toàn trên 100K , m kip .
  8. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    November sập không phải là do bị gò bó quá. Thời gian đó quan làm ăn sinh lãi, nhưng do bất đồng giữa các cá nhân nên quán giải tán . Đó là nguyên nhân lớn nhất.
    Có một quán tôi rất thích ra đấy uống bia cùng bạn bè tại thành phố tôi đang sống. Nó trông rất đơn giản, đó là một tầng hầm với những bức tường gạch cũ kĩ, trên đó treo đầy tranh ảnh của những ban nhạc, nghệ sỹ . Theo tôi, hình thức cũng quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là cái bên trong đó .
  9. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    quán "dốc" à,cũng mệt đấy..nhưng em thề có cái rock bụi vẫn chưa đóng cửa kia,em là em yêu mấy cái rock riếc này..phong cách toàn bao tải rách nát,với lại phi công trẻ,máy bay bà già..oanh tạc bằng rượu cồn,và cafê đen và một đống death điếc gào rú,quả ghế "đẩu" mà em gọi là sao bắc đẩu cùng với nhận thức."..mày đến thì đến,mày đi thì đi,liên quan éo gì đến tao.."thì để được 1 cái quán rock đúng nghĩa và đặc trưng riêng với thế mạnh âm nhạc của mình thì bác gì ở trên phải bỏ ngay tư tưởng kết hợp đông tây ,kim cổ,mẽo rồi tàu khựa vào..vì em thấy cái nhạc dốc này dù hiện sinh tự nhiên nhất nó cũng vẫn mang hơi thở của bơ sữa,công nghiệp,có chăng hippi như thời 67,69 cũng xa rồi..nên chăng bác làm nó hiện đại và đơn giản với những mảng tường màu mạnh,ghế thấp,trần thấp,có những cái bóng đèn công nghiệp..nói chung là thực dụng và công nghiệp..nó sẽ tạo hơi thở nhanh,mạnh mẽ..còn bác cứ định làm như ý ban đầu..em cam đoan..3 tháng sau cái quán của bác lại là một cái quán kiểu truyền thống bao tải,dây thừng..còn âm nhạc thì như nó chính là linh hồn và phần tinh thần của quán..chủ quán và khách mà tinh tế thì nó quý lắm..còn xôi NGUYỄN HỮU HUÂN,và âm nhạc cử tạ kiểu tập sức bền..thì lại càng mệt mỏi..đi từ quán đó ra..khách hàng nghĩ ngay đến phòng tập thể hình..em thấy ngoài rock thì không cứ phải quán ta là quán rock thì suốt ngày rock..cũng nên một chút nhạc khác vào những giờ chủ quán và khứa đều thấy hôm nay trơì đẹp quá!..nói chung khẩu hiệu PR :vui lòng người đến vừa bụng kẻ đi xa..dù chỉ đến 1 lần..và không trở lại..em tin quán của bác oách ngay..còn tên quán bác chọn tiếng usa,uk,cccp,..vân vân..nhưng em thấy cái tên này hay đấy.."ngiêng" hay "dốc"..nghe chơi chữ phết..trong làm câu đối tiếng anh cho nó chỉnh...leo nên đỉnh rock thấy quán dốc-mỏi mỏi mệt mệt lại nghieng nghiêng..
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 12/10/2005
  10. dunce

    dunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bác này ko biết mở qu đến đâu rồi nhỉ.
    nếu bác chuyên về rock ngày xưa, có quầy bar bán rượu re rẻ thì em sẽ đên ủng hộ bác ít nhứt 3 buổi 1 tuần.
    và nếu bác thiếu nhạc cổ, thì em cũng xin ủng họ bác chừng 5-600 album rock trước năm 85. tất nhiên là chỉ mp3 được thui
    cố lên bác

Chia sẻ trang này