1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em tư vấn hộ con bạn nó đang tương tư 1 chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so3ngo172, 17/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chẳng là con bạn em nó làm ở một cửa hàng bán giày dép, ở cạnh cửa hàng có quán nước chè, [:D], quán nước chè vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 thường có 1 anh chàng khoảng 26t ngồi uống nước, con bé đi làm gặp anh chàng này thì tim đập loạn nhịp, bối rối, [:P], nó thì nhát lắm, ko dám ra làm quen bắt chuyện, nó nhờ mấy người đưa thư làm quen của nó cho anh ta nhưng ko ai làm giúp ;)), thế là nó nhờ em hỏi han nắm thông tin về anh chàng này , mà em thì cũng chưa biết phải làm quen bắt chuyện với anh ta ntn, xin nhờ các bậc sư huynh giúp đỡ để thằng em giúp đc nó thành việc ( vì em đang tán tỉnh em gái nó mà, giúp nó thì nó giúp lại mình:)):)))
  2. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    tưởng 2 thằng đàn ông thì dễ bắt chuyện chứ nhỉ ? bóng đá, gái gú, HS-TS ....:-c
  3. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhưng cẩn thận ông kia tưởng bở bạn là gay xịn thì...[:D]
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ừ, bác nói câu này em cũng chột dạ, vậy phải làm quen anh ta thế nào đây
  5. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đàn ông nói chuyện với đàn ông thì dễ mà , thấy người ta có thói quen ngày nào cũng vào quán nước chè thì ban đầu mình cũng vào theo 1,2 lần cho quen mặt , lần thứ 3 thì nói ra một câu đại loại như :
    - anh hay uống nước chè đây nhỉ , lần nào vào cũng thấy anh . thế là bắt chuyện thôi .
    hay - anh là khách ruột ở đây à , em vào đây ngày nào cũng thấy anh...bla...bla
    cùng giới là dễ nói chuyện nhất , có điều tỏ vẻ manly vào , không khéo bị dán cái mác là gay thì khốn[r23)]
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vật ra, chú cứ rình rình chú kia đi đâu đó. Sau mặc đồng phục CSGT tóm gọn :> thế là có ổn áp chứ gì :>
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nhưng mà chắc phải ngồi uống nc vài lần
    thì lúc ấy mới hỏi chuyện tên tuổi, nghề nghiệp, hay là gia đình nhỉ
    chứ mà vồ vập quá nó nghĩ mình điều tra về nó ngay:-"
  8. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên ,phải quen mặt trước đã , mình nghĩ cách này là dễ nhất rồi .
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thank các bác góp ý, nhưng mà hỏi thăm linh tinh thì dễ chứ còn đến đoạn xin số đt thì phải ntn người ta mới cho, em cũng đang băn khoăn điều này đây
  10. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    \
    khi nào mờ nc với nó đang vui thì xin luôn, nó ko từ chối đâu.

Chia sẻ trang này