1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em tư vấn xem trường hợp này ( hơi gấp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenpr, 25/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình đang vác cưa 1 em mà theo bác Quack nói thì thuộc dạng xinh và tính tình dễ chịu. Đã xin được số phone và rủ đi chơi ( theo bí kíp của bác Quack cả :D ) được 3 lần rồi

    Lần đầu: Đi cafe, mỗi đứa 1 xe

    Lần 2: Em nó chập nhận cho mình qua chở đi. Thì theo bác Quack dẫn lên Vincom xem đồ rồi đánh game ( em nó khoái game trên đó lắm ).

    Lần 3: Chở nó bảo là đi dạo 1 vòng rồi đi uống cafe, em nó ok, ngồi Highland Coffee quăng bom chém gió, nói tóm lại em nó cười rất nhiều. Xong tối về chở em nó đi mua bánh trung thu cho ma' em no' ( nhà nó người Hoa nhé )

    Mọi việc vẫn tốt đẹp nhưng đến lần T4 thì hơi mệt tí, rủ đi chơi trung thu, em nó chịu rồi nhưng đến sắp đi lại nhắn xin lỗi ko đi dc vì phải đi đám cưới bà chị trong cty và hẹn mình lại thứ 2, theo bác Quack mình ko xoắn. Đến tối T2 thì em nó lại nhắn tin....xin lỗi ko đi dc vì sinh nhật mẹ nó nên nó phải ở nhà ( đã xác thực là đúng ), theo anh Quack tiếp, ko xoắn. Qua buổi sau nó pm yahoo nói xin lỗi và bảo sẽ đi xem phim bù cuối tuần này. Mình theo bác Quack " ko sao đâu có gì anh sẽ gọi lại cho em " và trước cuối tuần 1 ngày bảo nó là đã đặt vé xem phim rồi, em nó ok.

    Đùng 1 cái đúng ngày đi xem phim nó nhắn....xin lỗi ko đi dc vì phải thi AV cuối khoá, theo anh Quack tiếp.

    CN gọi điện rủ nó đi chơi nó bảo đang mệt mà trời lại sắp mưa ( mà tối đó mưa thật ) nên ko đi ( lần này ko nói sẽ bù cho ), lại theo bác Quack :-| .

    Tiếp tục T3 rủ nó đi coi phim thì nó bảo có hẹn trước với bạn rồi => oh ****, lại phải theo bác Quack để khỏi bị nghi là gà ( mặc dù lòng rất là cay :-( ) nhưng em nó nói 1 câu nghe cũng an ủi

    Cáo: " em thấy có lỗi với anh quá, hẹn anh đi hoài mà ko dc "
    Gà: " Um` ko sao đâu em, hôm khác mình đi cũng dc, vậy em nhé :D "
    Cáo: " Hay là anh đi xem phim với bạn anh đi "
    Gà: " Um` anh biết rồi :-D "
    Cáo: " Hihi, anh đừng giận em là được rồi "
    Gà: " Trời đất, giận gì đâu em, em bận thì thôi, mốt mình đi cũng dc mà " ( nói chung là theo Quacker tiếp )
    Cáo: " :D "

    Đến T7 hôm qua gọi điện rủ nó đi chơi thì em nó bảo là em nó đang ngủ nhưng vẫn nghe phone của mình :-D. Nói là " a đi vô siêu thị mua vớ mới, em đi với anh nhé " thì cáo bảo " tối e có hẹn với bạn cũ đi uống nước rồi ( oh **** toàn chậm chân ), hay là anh tối nay đi mua trước đi rồi ngày mai hay mốt gì đó mình đi uống nước ( oh men ) ". Mình chỉ nói ngắn gọn " ừ thôi em bận rồi thì thôi ko sao đâu, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau " - Cáo " um`, bai bai anh nha "

    Đang suy nghĩ ko biết CN này có nên rủ nó đi tiếp ko vì theo bác Quack nói thì ko nên rủ quá nhìu khi nó đã từ chối. => Bà con thấy tình hình em Cáo này với Gà thế nào cho tư vấn cái ^:)^ ( gấp gấp )

    ( Hơi dài tí tại sợ các bác bảo thiếu dữ liệu [r24)])
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình đếm không nhầm thì 6 lần từ chối rồi, tạm thời thu quân đã, rồi tính tiếp (ca này giống hệt ca của mình, nhưng mình thì chưa đi với cáo lần nào, các lý do và diễn biến tin nhắn thì cũng nhang nhác của bạn) :D
  3. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, còn cao thủ nào có cao kiến gì ko?
  4. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bác cũng gần giống em. Em nhận thấy trong trường hợp này, tốt nhất là dừng lại. ĐỪng nhắn tin, liên lạc j nữa. Kệ em ấy. Đợi em ấy chủ động lại. K bit bác thế nào, chứ em bị từ chối liên tiếp thế này (dù là khách quan đi chẳng nữa) thì e cũng chẳng còn hào hứng và lấy sức đâu ra để mà rủ em ấy đi chơi tiếp. (giống kiểu hoạt động nhiều quá thì mệt, k muốn làm nữa, stop lại tất cả, đợi khi hồi phục lại chiến ấy).

    Bác stop lại đến khi em ấy chủ động, hoặc khi nào bác cảm thấy nhớ thực sự, cảm thấy cần có 1 ai đó đi cùng. Dạo này thời tiết đẹp, man mác lạnh, dễ làm ng ta tìm đến nhau lắm. Mún nhanh phải từ từ bác ạ.
  5. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tungbs đã tư vấn nhưng mình vừa gọi điện rủ em nó đi qua Q7 chơi rồi :-|. Tình hình là em nó chịu đi vì..." tối nay nhà em cũng ko có nấu cơm " :-|. Ko biết nên vui hay thế nào nhỉ? Thôi kệ đi tiếp rồi có gì sẽ cập nhật tình hình cho các cao thủ trong Cốc tiếp :-)
  6. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    K bít các cao thủ nghĩ thế nào. Nhưng nếu là e thì e sẽ stop lại. Vì dù có rủ e ấy đi đc thì e nghĩ là e ấy trong lòng cũng k cảm thấy vui lắm, vì đc rủ nhiều quá, e ấy k có khoảng thời gian tĩnh lặng cần thiết để suy nghi, nhớ nhung. Nếu e ấy đồng ý đi thì có lẽ cũng chỉ vì gượng ép do đã thất hứa nhiều lần với bác. Các bác cao thủ cho e ý kiến về vấn đề này nhé.

    Anyway, bác rủ đc rồi thì tối nay cứ chiến xem sao. Có j update thông tin bác nhé.
  7. BuuuXuuu

    BuuuXuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lọc lại đúng 06 lần nè, cho các cao thủ khỏi phải đếm lại [:D]

    Tình hình là ca nay không hợp thuốc bác Quack. Từ sau bạn rủ gái đi chơi mà bị từ chối , xoắn xuýt thế nào thể hiện hết cả ra xem , thế có khi lại được lòng gái
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này dù có xoắn hay ko xoắn thì cũng vậy thôi,vì việc đi chơi với chủ top vẫn ko là sự lựa chọn tối ưu của cáo nên mới bị giãy như thế. Những lý do Cáo đưa ra có thể đúng, có thể chỉ là bịa cho có. Đôi lúc chỉ là tự nhiên hôm nay mệt chẳng mún đi, thời gian còn dài nên cancel lúc nào đi chẳng được. Cũng thấy ngại, nhưng thôi, kể cả vì vấn đề đó mà bị cắt đứt mối quan hệ này vĩnh viễn thì cũng đành chịu, cáo phải iu bản thân cáo đã.
    Có thể 1 hôm cáo chủ động rủ chủ top đi chơi, nhưng đến tối lại có 1 hoạt động khác cáo mún đi hơn, hoặc tối đó cáo thấy mình "xấu xí quá" ko mún ra đường, nên ở nhà là tốt nhất... thế là lại cancel.
    Tóm lại là vì cáo chả thích chủ top, chỉ là một mối quan hệ bình thường. Cùng lắm vì nhiều lý do (như là chủ top nhiệt tình tốt tính hay chủ top có những mối quan hệ có lợi cho cáo.... ) để cáo muốn duy trì tiếp "tình bạn" với chủ top. Chỉ vậy thôi.
    chủ top nên bình thường, kệ cho đến đâu thì đến và tập trung tìm mối khác.
  9. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời của cầu vòng và nếu biết trước là không còn gì chối cãi nữa rồi
    bạn nên chuẩn bị 1 em khác đi h xem em nó như bạn thôi tập trung em khác có khi lại thành công
  10. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ya, tình hình là vừa đi chơi với Cáo về, tâm trạng đang...ko dc vui lắm mà dc các bác ném gạch ném đá phát nào trúng phát nấy :-( . Để rp lại cho các bác nhé:

    Chở em nó đi ăn bánh canh cua, ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Em nó ngồi tâm sự bảo là dạo này hay suy nghĩ lung tung ko ngủ dc, hay nằm mớ tùm lum do suy nghĩ nhìu. Cáo bảo

    " Em hay ngủ mớ tùm lum nên nhức đầu "
    Gà: " May mà em ko mơ thấy anh lúc đó " ( đùa đùa cho nó bớt căng thẳng )
    Cáo: " Em nghĩ nhìu chuyện lắm, vd như việc...sao anh hay rủ em đi chơi cuối tuần " => Chết mẹ ( chột dạ nhưng mặt vẫn bơ )
    Cáo ( tự biên tự nói ): " Em nghĩ chắc bạn bè thì rủ đi chơi bình thường đúng ko anh? " => xốn lắm rồi nhưng cứ cười trừ ko nói gì cả

    Ăn xong rủ em nó qua Q7 em nó bắt bài luôn " anh tính chở em wa cầu ánh sao phải ko? " => xốn tiếp nhưng thôi cứ quăng bom chém gió, ngó lơ kệ nó. Qua rồi thì gửi xe xong vừa đi bộ vừa nói chuyện, em nó đi nói nhiều lắm. Cái em cũng kể nó nghe này nọ, tự nhiên nó bảo hình như nó chưa dẫn mình đi ăn như đã hứa mấy lần. Mình nói đùa ko sao đâu, anh ghi sổ rồi, vụ chè hay bánh trung thu gì anh ghi sổ em hết ( đùa đùa ). Em nó phán câu xốn vãi ra " nếu năm sau anh còn làm bạn em thì anh sẽ được ăn " => chết mẹ rồi, tình hình căng lắm rồi ( lại cười trừ chứ ko lẽ phản ứng còn tệ hơn )

    Xong đi huyên thuyên 1 hồi em nó lại bảo " hay anh chịu làm anh trai em nha, em hồi nhỏ thích có anh lắm, giờ vẫn vậy " => vai~ luyện, kiểu này nằm trong nhóm cầm đèn đỏ có nguy cơ rớt hạng rồi. Mà mình cũng tính sẵn TH này rồi nên thôi kệ, cứ lơ đi, ko dc thì thôi. Đi dc 1 đoạn nữa nó dí dữ quá " sao ko trả lời em, anh ko chịu cho em làm em gái anh hả ? " ( dis me, biết rồi còn hỏi ), thôi đành cười trừ mà nói đùa " anh nhìu em kết nghĩa lắm rồi, hehe " xong im im, em nó cũng ko hỏi nữa.

    Rồi kiểm chỗ ngồi nói chuyện, em nó tâm sự trên trời dưới đất gì đó xong lát hồi bảo đá đến chuyện tương lai:

    Cáo: " Anh tính bao lâu thì cưới " => hỏi toàn câu khó đỡ
    Gà: " Ừ thì chắc 30 em ạ " ( cười cười )
    Cáo: " Em thì thích 25 hay 26 lấy chồng...bla...bla " => Dek hiểu tự nhiên lôi mấy cái đó ra nói làm gì
    Gà: Quăng bom chém gió tiếp, nghĩ ra dc cái gì vui thì chém cái đó

    Nói chung là lúc nói chuyện với em nó thì em thấy em nó là người ko năng động cho lắm, em nó còn bảo nó thuộc loại cả thèm chóng chán ( kiểu như cái gì cũng thích 1 time là chán ). Thật ra em biết kiểu người như thế này, đây là loại người thụ động, ko có nhiều suy nghĩ thú vị và mau chán. Ngồi chán rồi em nó kêu chở về, trên đường về bảo em nó đi ăn trái cây thì em nó bảo lần khác đi vì hôm nay hơi mệt về ngủ sớm mai còn đi làm. Em chở về trên đường cũng ít nói ( thật ra là hết mẹ chuyện nói rồi, bao nhiu công phu chém gió gặt bão tung ra hết rồi, lâu lâu thấy gì trên đường thì thọt vài cái cho có chuyện ). Rồi đi đường thấy Cáo lạnh, em dừng xem lấy áo khoác cho em nó mặc, em nó mặc xong em chở Cáo về tiếp, thì cũng nói huyên thuyên cho có chuyện. Em nó cũng chả đả động gì đến vụ anh em kia ( chắc do em bơ dữ quá ).

    Về tới nơi em nhắn tin cho nó ngắn gọn cám ơn đã đi chơi và chúc ngủ ngon thế thôi. Em nó nhắn lại cũng ngắn gọn là cám ơn anh và chúc ngủ ngon.

    Đi trên đường về thấy cũng hơi buồn buồn nhưng em cũng tính TH này khó thành rồi ( nó nhỏ hơn em 2 tuổi ) nên cũng ko gọi là hụt hẫng nhìu lắm. Em thấy xem ra chắc với tình hình thế này thì em nằm trong nhóm cầm đèn đỏ rồi, giờ chỉ lo cuộc chiến trụ hạng thôi, ko trụ đc thì....tạch, kiếm mối khác chứ quả này hơi bị....chua.

    Các cao thủ Cốc có ý kiến gì chăng?

Chia sẻ trang này