1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em tư vấn xem trường hợp này ( hơi gấp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenpr, 25/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ý kiến gì bác ạ (tại vì em không phải cao thủ), có ý kiến nhỏ thế này , bác suy nghĩ nhé . Em nó đang ở giữa ranh giới thích hay không thích bác thì phải , đang thăm dò , thử độ rắn của bác , trường hợp này theo em thì bác cứ cho nó một phát thật cú vào , bắt lỗi hay trách mắng gì đó , như kiểu đang đi chơi ( nếu bác rủ thêm được một lần nữa) em nó đòi về thì noi : anh nói thật , anh dành cả tuần để xếp lịch đi chơi với em , thế mà em cứ thích đòi về , bên cạnh anh em khó chịu lắm à .....Nói thế thôi rồi em nó nói gì kệ, cứ lừ lừ đưa về .... tập lặn khoảng 3 hôm , chắc chắn là cáo khá xoắn đấy , sợ mất mà .... cái này mang tính tham khảo thôi , chứ bác bây giờ là phải bắt lỗi em nó để mà lặn mấy hôm có lý do , chứ lặn không có lý do cũng oke nhưng tác dụng không bằng . Bây giờ là bác cứ không được xoắn , bác đang đi đúng đường đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    P/s : tạch hay không không thành vấn đề bác ạ , mình phải luôn tự tin , dù cáo có múa may hay nhảy híp hóp đi nữa ... Chứ bác mà suy nghĩ như ở cuối dòng là tèo mất kha khá phần chiến thắng rồi đó , cứ đã theo là theo tới cùng đi .
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bơ nó đi mấy ngày bác ạ. Nếu có khi nào nó liên lạc với bác thì tính tiếp, ko thì coi như cho nó đi macao đi. Đằng nào bác cũng xác định tạch rồi mà. Chứ em thấy nó hỏi bác: "sao hay rủ em đi chơi cuối tuần" thì bây giờ bác nghỉ rủ nó luôn. Nó phải biết thừa bác thích nó thì mới hay rủ chứ. Nó hỏi thế là cố tình làm khó bác rồi. Mặt người chứ có phải mặt thớt đâu mà nói thẳng ngay được
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy chủ thớt đi chơi vs gấu tới 3-4 lần gì mà chả thấy nhắm tay hay hôn hít gì vậy?
    Theo kinh nghiệm bản thân và cảm giác quan: lần 1 đưa đi chơi, yếu tố tiên quyết: là phải vui + hài hước trong tế nhị
    sau đó lần 2 đưa đi chơi, cố gắng tiến hành thao tác nhắm tay luôn.

    Hix, hôm nay mình đưa 1 em đi chơi vs hội phượt chuẩn bị tham dự đại hội box du lịchVI, Mình: - phong cách đường hoàng đĩnh đạc, nc nghiêm túc, thi thoảng trêu 1 2 câu lấy vui.
    Lúc cùng em ấy qua cầu ra cái đảo giữa hồ, chuẩn bị nắm tay em í và nói: sắp tới nơi rồi, để anh giới thiệu em với các anh chị trong đoàn nhé... ai ngờ..vồ hụt tay em í :(. Em ý biết .. ý đồ của mình nên nói nhẹ: Anh:).. !!
    Vào gặp đoàn thì ng chật ninh ních, quây quanh 3 4 cái nồi lẩu, thế là 2 đứa ngồi sát như dính lấy nhau làm 1, thi thoảng mình lại gắp t.ăn cho em.. lia lịa, và ko quên nói 1 vài câu để em yên tâm và bớt đi sự ko thoải mái (gấu mới, + chưa 1 lần phượt).
    Tranh thủ vẫn bực mình vụ .. vồ hụt, mình làm 4 5 chén rùi kiếm cớ chuồn chuồn, đưa em í về.. Nhưng k về,lại tranh thủ chỗ off là khu du lịch sinh thái, tha thẩn dẫn em í đi dạo nc loăng quăng, để lấy tinh thần chuẩn bị ý đồ sắp thức hiện..
    Lúc đưa em í về nhà, xuống xe, gần tới cổng, mình lại định... chộp tay em í từ phía sau rồi kiss. K ngờ, chân thì ngắn mà chạy nhanh dã man. (1m60), thế là đành ngậm ngùi giương mắt ếch nhìn em í gút nai rồi lặn tăm sau cánh cửa...!
    Bực mình vô cùng ~X. Đã thế 1 tuần k alo, k nhắn tin, cũng chẳng rủ dê gấu đi đâu cho bõ tức![r37)]
    --------
    Nói chung mình thấy cậu đưa gấu đi chơi nhiều quá mà chả thấy tiến tới hay tác động va chạm gì, đưa đi ăn lần đầu thì có thể tế nhị, nhưng từ lần 234 trở đi, cố gắng đưa đến chỗ nào... càng chật càng đông người càng tốt. Cơ hội "cọ sát" , va chạm sẽ diễn ra mạnh hơn-> tạo cảm giác đưa đến sự gắn kết giữa 2 ng sẽ nhanh hơn. Trừ 1 số trường hợp: gấu coi sự cọ sát vô tình có chủ ý là sàm sỡ thì bó tay.
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này trong trường hợp chưa va chạm chưa nhắm tay --> thành HỚ, muốn đùa thì phải chém mạnh tay:
    " Nhức đầu là đúng, ai bảo em chơi game cũng dã man lắm "
    Ơ em nói quá chuẩn, hay lần sau em rủ anh đi chơi nhé
    Sao lại ko rặn ra được câu gì để nói. chán chủ thớt!
    Answer questions: Anh vẫn chưa thích cưới vợ lắm, để.. thi thoảng đi phượt cho sướng. hjhj
    ... NHưng mà mẹ anh mấy lần cũng giục anh đi xem mặt rồi. Mệt quá

    Nói: để cho gấu thấy, mình cũng rất có GIá. Hơn nữa, đã là cái gì của nhau đâu mà phải trả lời thành thật, kệ--> chủ thớt rút KN lần sau
    Chẳng may mà nói hớ, là phải trêu gấu ngay:
    Thôi.. vậy thì anh em mình dắt tay nhau cùng ... ế đi:|
    Chả hiểu cậu quăng cái gì mà toàn dưới cơ gấu, thôi nghỉ đi, rút kinh nghiệm cho gấu mới.
  5. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kệ bố nhà nó, tạm thời đừng liên lạc một thời gian, mình xoắn xít quá nó lại được thể, dù gì thì cũng phải giữ lấy cái giá của mình một chút gái nó mới nể.
  6. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @Irvine Nghe bác nói cũng có lí và mình cũng nghĩ đến TH như bác nói rồi nhưng mà mình thấy bác Quack nói có vẻ hợp lí hơn. Thường người con gái mà nói " anh em " với Gà thì đa số là ng ta muốn từ chối nhưng nhẹ nhàng thôi và phương án đúng là....đồng ý với ng ta, xem như là kỉ niệm đẹp và tìm người khác, chứ bây giờ xoắn thì có khi nó còn chạy lẹ hơn. Dù gì cũng cám ơn bác góp ý :-(

    @Jangdonlink Cám ơn bác tư vấn nhưng vào hiện tại hoàn cảnh bác mới hiểu tại sao em làm vậy, em cũng nhìu KN đau thương thế này rồi nên biết là khi gái đã nói những câu như " bạn bè ", " anh em " rồi là khó có cửa tiến tới tiếp lắm, nếu có thì giống 2 bác ở trang đầu nói....Giữ dc cao lắm 4 tháng rồi thôi. Mình thì định lần này đi chơi sẽ nắm tay Cáo nhưng thấy em nó đã định giữ khoảng cách thế rồi nên khó chụp lắm. Còn bác hỏi sao đi lần 1 - 2 sao chưa nắm tay thì xin thưa rằng phải từ từ chứ manh động sớm quá đâu có được bác, Cáo tụi nó tinh ý lắm. Dù gì cũng thank bác nhé, chắc mình cũng tính lặn 1 time xem thế nào, ko dc thì lặn luôn
  7. nguyenpr

    nguyenpr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác chém hơi nặng lời đấy nhưng ko biết phải bác có....lộn topic ko chứ gái mình nói làm gì đã có ng iu !? vì mấy lần em nó bảo với mình là chưa thấy ai làm cho rung rinh cả. Còn chuyện chém gió lắng nghe thì mình vẫn lắng nghe đấy chứ đâu phải chở nó đi trên đường rồi suốt ngày bô bô đâu, nó nói nhìu hơn mình. Chẳng qua là tóm tắt gọn lại cho mấy bác đỡ phải đọc thôi chứ đâu ai bàn chuyện Châu âu vỡ nợ gì đâu ( rảnh đâu mà nói 3 cái chuyện đó ). Mà chẳng phải trang 1 bác nói khác sao qua đây nói khác thế => po' tay

    Nói chung tình hình là mình tính lặn cỡ 1 tuần rồi tính tiếp xem thế nào. Hôm qua đi về lúc trời lạnh lấy áo khoác ra đưa cho em nó thì em nó cũng chịu mặc, về đến nơi thì trả áo lại và nói " cám ơn anh, bye anh nha " rồi vô nhà thôi chứ ko có gì cả. Hiện giờ mình chỉnh yahoo ẩn với em nó rồi.
    Còn cao thủ nào có ý kiến gì chăng? [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà minh thắc mắc tí cái đoạn " nếu sang năm anh vẫn là bạn em thì em sẽ cho anh ăn bánh trung thu " => ý gì đây :-|
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lão này tuy đang điên tình nhưng mà nói ko sai vào đâu đc, nhưng chả biết đại ka dựa như nào để biết gấu này đang thuộc thời kỳ chế độ chuyển giao công nghệ vậy?
    Em cũng đang cặp kè với 1 gấu - đã liệt kê ở trên - tiện thể em xin hỏi anh luôn có đc ko a.?
    Gấu xinh nên lắm vệ tinh, nhưng em mặc kệ. Đi vs em thì gấu cứ lém la lém lỉnh nhưng bị em bật lại tanh tách, chả xoắn gì cả, gấu nó thì cười khanh khách. Mặc dù vẫn quan tâm theo kiểu ga lăng, nhiệt tình. Bọn em đã có lần 1 ăn riêng, lần 2 ăn chung.
    Cái quan trọng là, thỉnh thoảng em thấy gấu nó cứ bật đt bấm tanh tách, rồi alo v.v. Tối qua em chả nể nang gì, hỏi luôn: Bác gọi hả em? Anh đưa em về nhé.
    gấu bảo: K, bạn em gọi
    --
    Em cũng đang lăn tăn vụ này, lơ mơ gấu thấy trai đẹp nên cũng đang muốn chuyển đổi công nghệ khỉ gió gì đó.
    Hoặc là như tự em phân tích - gấu này xinh nên cũng khá chảnh, giữ mình lắm, chưa yêu thằng nào. Tất cả đối với gấu chỉ là đang cho vào chuồng và.. chọn giống!!
    --
    Theo anh, em phải xử lý với đám bạn này của gấu thế nào, và em lại tiếp tục giữ mối hoà hảo ra sao?
    p/s: thực ra em có p.án rồi, hỏi anh thực sự chỉ để tham khảo và tính toán phương án khả thi hơn.
    Nên aanh nói đii anh zai
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Haha, chả nhầm đâu, suy luận của lão ấy hơi bị sâu đấy. Cơ hội hiếm hoi gái cho chú gần như tan biến rồi.

    Hôm qua anh tính nói mà bị cái internet cùi bắp quá. Thường khi gái nói những câu như "em bận rồi, k đi chơi với anh, anh đi với bạn hay anh đi với nhỏ A/B ..." thì là tạch rồi.
    Ý nghĩa của câu ấy là: cáo k có tình cảm với gà, gà chả có trọng lượng gì trong lòng cáo cả nên có đi chơi với người khác, có lỡ yêu con khác thì cũng ... kệ.

    Còn khả năng đối đáp của chú anh thấy chuối quá. Không phải cứ thể hiện ra mình biết chém gió là mình ăn nói giỏi. Người tự tin thì tự bản thân sẽ tự tin chứ k phải là cố show ra.

    Ngủ phát, lát nữa viết tiếp.
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lặn? ---> Hẹn em nó hẹn lên hẹn xuống còn bị cho leo cây đến ... 6 lần. Giờ thích tập lặn hả? Lặn mất xác luôn.
    Gái nó đã ko thích rồi thì nói nhiều nói ít nói bình thường thì nó vẫn chả thích đâu.
    Gái nó hỏi bao giờ anh định cưới? Nếu muốn tiếp tục tiến xa hơn thì cứ nói là "Gặp 1 người yêu thật sự thì sẽ cưới thôi. Tuổi tác ko quan trọng", như thế đảm bảo ko lệch được thời gian em nó muốn.
    Còn chuyện gái nó bảo là mình là bạn, mình là anh em, nếu sau này còn là bạn... bla bla thì có 2 trường hợp xảy ra: 1. là nắn gân; 2. là giãy
    Nhỉu khi gái nó bật đèn xanh cho tỏ tình chẳng qua chỉ là muốn dứt điểm cái tình trạng hiện tại. Đó là tỏ tình quách cho xong, gái nó từ chối luôn, thế là nhẹ nợ. Đỡ mất thời gian giằng co mệt mỏi. Không phải giai xoắn là gái nó vui nó tự hào đâu, tùy từng đứa thôi, bị đeo bám là rất khó chịu. Riêng cái khoản phải nghe điện thoại, hoặc nhận tin nhắn của cái thằng mình ko thích đã thấy mệt rồi. Vì phép lịch sự cứ phải cù nhây, mệt mỏi vô độ. Từ chố nhiều lần mà giai ko hiểu chủ động dừng lại, thì chỉ có cách nói xa nói gần vào vấn đề, cố tình cho nản hơn nữa, hoặc cho tỏ tình xong rồi lượn.
    Trong trường hợp bị hủy hẹn tới 6 lần thì lẽ ra chủ top phải dừng từ trước và bảo em nó là "em có vẻ bận rộn nhỉ? Vậy em xếp thời gian đi, lúc nào rảnh thì alo anh nhé!".
    Nhưng nói thật là tới 6 lần như vậy thì tạch là chắc rùi (đã tạch rùi thì khỏi phải nghĩ ý tứ của e nó làm gì cho nhức óc chủ top ạ). Trừ khi em ý ngày đi làm, tối đi học (làm thêm...) 5/7ngày nên 2 tối còn lại có nhìu việc giải quyết dồn dập ko đừng được thì còn có thể suy nghĩ lại.

Chia sẻ trang này