1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thachthao_muathu, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh........

    Nỗi nhớ trải dài theo cơn gió, cựa quậy trong những đêm mưa dài thẳm tối...Gió lang thang từng đêm, vuốt ve dài thương nhớ, trải theo từng tiếng mưa nặng hạt...Trong đêm mưa, em nghĩ về anh.
    Nỗi nhớ anh như chưa từng thương nhớ, nghĩ về anh như thể anh là tất cả trên đời. Mà lạ thật, đã biết anh là ai đâu nhỉ....
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    nhớ em từng giờ từng phút, nhớ em cả trong mơ, nhớ em những lúc lang thang trên đường. từng góc phố từng hàng cây dường như đã có bóng hình em trong đó. nhớ mái tóc, nhớ đôi môi, nhớ ánh mắt. và còn nhiều điều khác nữa. Mà em là ai nhỉ??? chẳng biết.
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 23/06/2004
  3. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh đó không?
    Trưa nay, đi ăn với một người bạn, người mà anh cũng biết và thỉnh thoảng nhắc tới, và một người bạn mới. Em, trong vai trò bà mai
    Nhìn bạn cười hồn nhiên, tình yêu làm người ta trẻ lại, và thơ ngây quá. Em nghĩ về anh, gần gũi, nhưng cũng quá xa xôi. Mong được gần anh, nhưng lại lo sợ. Để trồi thấy anh thật gần, rồi lại thật xa...Thấp thoáng trong những cơn mơ đêm hình bóng anh xa vắng, trái tim sai nhịp với ánh đèn máu nhấp nháy trong đêm, khi anh đến. Rồi lại ứa nước mắt với ý nghĩ riêng mình. Em là gì và anh là ai? Tình yêu, thứ pha lê mong manh, có thể nào...........
  4. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu này là kiểu không xác định được.....rất nhiều người yêu theo kiểu là yêu 1 bóng hình nào đó không xác định được......có khi chỉ là thoáng thấy 1 lần,có khi chỉ gặp trong mơ....cẩn thận hộ nhé......theo thống kê 30% số người yêu kiểu này đang và sẽ ở Châu Quỳ........còn lại khoảng 50% thì sống kiểu thất tình........20% thoát ra được do tìm được tình yêu thực sự...........
  5. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, anh biết không bài hát này, " nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai, để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh không nguôi, ước ao thành cơn mơ tối nay, đến bên anh dấu yêu, để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ"
    Anh biết em nhớ anh mà, phải không anh? Anh không muốn em như thế, phải không anh? Anh muốn em vui, và đi về một hướng khác, nơi không có anh....
  6. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em
    Sẽ mãi mơ về em hỡi em
    Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
    Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
    Được nhipmuaroi1981 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 23/06/2004
  7. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Giá như em cũng có thể cất tiếng lên như bài hát ấy, giá như em có đủ can đảm nói với anh: Em nhớ anh.

    Nhớ anh nhiều lắm, gặp anh trong giấc mơ mỗi tối, nghe anh cười trong tiếng gió ban mai, nhớ đến anh trong từng ý nghĩ, từng nụ cười và cả những giọt nước mắt. Em nhắc về anh nhiều quá, mong anh nhiều quá, anh ạ. Bạn bè em bắt đầu hỏi về anh. Một con bé như em sao có thể mềm lòng đến thế, yếu đuối đến thế... Chắc anh cũng không tin được đâu, anh nhỉ
  8. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm như thế
    Ta và em bên nhau
    Rồi thời gian trôi mau
    Muốn tin đâu phải dễ
    Có một lần như vậy
    Em gần như yêu ta
    Rồi thời gian đi qua
    Em giật mình tỉnh dậy
    Có một lần ta muốn
    Con đường cứ dài thêm
    Đời chỉ toàn bóng đêm
    Em bên ta vĩnh viễn
    Có một hình bóng khác
    Trong em chẳng phải ta
    Cho một lần ngơ ngác
    Chợt bàng hoàng xót xa
    Có những đêm hoài nhớ
    Em cần một bờ vai
    Để gục đầu thổn thức
    Ta thành người thứ hai
    Tạ ơn em cúc tím
    Cho ta biết dại khờ
    Một lần nghe xao xuyến
    Ngỡ ngàng tưởng trong mơ
    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh
    Thời gian trôi trôi mau
    Người sẽ về sum họp
    Vẫy tay tạ từ nhau
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo
  9. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi rảo bước trên con đường xuyên qua những hàng cây trong công viên tao đàn. Những tia nắng sớm nhí nhảnh đong đưa qua những tán lá, đâu đó ánh sắc cầu vồng đưa tôi về với kỷ niệm năm nào...Em xanh xao, tóc rối bời sau những đêm không ngủ...trên tay em là nhành hoa được ép trong những trang giấy học trò mà khó có ai nhận ra là hoa gì! Nó đã khô, màu sỉn vàng của nó theo năm tháng đã không tạo nên cảm giác nào là hoa hay một nhành cỏ... Tôi đứng lặng người nhìn chăm chăm vào tay em....em chạy đến ôm chầm lấy tôi...lòng tôi tan tác...vai tôi nóng bỏng... bằng cả ngũ hành sơn dằn trên những cảm xúc dâng trào, tôi hỏi : " ngày mai ...đi thật sao ..." tiếng nấc ngẹn ngào của em với cái gật đầu khe khẽ... Thế là 10 năm đã đi qua... cành thạch thảo ngày nào rơi vụn trêncon đường về trên mỗi bước chân em...
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nhớ - càng nhớ càng thấy giận. Em đã từng cười, từng vui mừng vì em chiến thắng được anh. Thế mà bây giờ em lại buồn vì chính em hình như cũng đã bị anh khuất phục. Trong tình yêu thật sự, có lẽ kô có thắng thua - nhưng em hiểu em đã ko trân trọng tình cảm của anh, và coi đó như một trò chơi. Em tệ thật phải kô. Uh, vì dù sao trước mắt em cũng còn nhiều mục đích để theo đuổi. Em sợ anh sẽ kô chờ được dù rằng lúc nào anh cũng lo cho em nên đã giấu nhẹm tình cảm của mình. Em biết.... Nhưng điều em muốn biết hơn cả là thực ra em có yêu anh hay không chứ? Em kô muốn sau này anh phải buồn vì em, em kô muốn mình sẽ đối xử tệ với anh như đã từng đối xử với những người khác. Em kô muốn một chút nào bởi hình như, anh đã trở thành một người nào đó quan trọng đối với em. Dẫu sao cũng mong mối quan hệ giữa chúng mình vẫn mãi tốt đẹp, anh ạ! ------- To a special friend. I wonder if I love you? I don''t know but now I am missing U.

Chia sẻ trang này