1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Midorinhi, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh!!!

    Đêm quá lạnh, khiến hai kẻ xa lạ phải tìm đến và truyền cho nhau hơi ấm, qua những cái nắm tay, qua những vòng tay xiết chặt và qua hơi thở nhẹ nhàng khi họ kể cho nhau những câu chuyện xa xôi, để quên đi giá lạnh. Xa lạ rồi gần gũi, lạ lẫm rồi thân quen.

    Họ còn có một ngày ở bên nhau. Con đường dài và xa, chàng trai kêu lạnh, cô gái không còn ngần ngại dang rộng hai tay mong muốn chắn bớt làn gió mạnh đang lùa qua manh áo mỏng của chàng. Đơn giản cô chỉ nghĩ, đêm qua vòng tay anh đã ủ ấm mình, giờ là lúc để mình đáp lại. Và cô càng xiết chặt.

    Khi anh ra đi, anh có còn nhớ em không? Giờ đây, dù không phải ở 2 phương trời xa lạ, nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau, biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn, vì chúng ta chưa hiểu nhau đủ nhiều để thấy rằng mỗi người đã thay đổi.

    Nhưng tự dưng lúc này em lại nhớ đến anh. Nhớ ánh mắt, nhớ hơi thở, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ vòng tay ấm áp.

    Tất cả đã được em đưa vào kỷ niệm. Kỷ niệm về một chuyện tình một đêm mà em bảo em sẽ quên nhưng mãi chả quên được .

    Chúc anh luôn tràn sức trẻ để đủ sức phiêu lưu trên suốt quãng đường còn lại.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc lại yêu,nghĩ đến yêu sao mà thấy mệt thế ko biết
    chán chẳng muốn yêu nữa
    sao lại có thể loại như mình nhờ,srr vi sp
    đến lão hóa vì nhớ người yêu mất thoai
  3. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Nhớ vợ đến phát điên, vợ thì sắp ngủ lăn quay, mình thì phải 6h nữa mới đến giờ ngủ để ko phải nhớ
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cảm giác xa người mình yêu thật là buồn và nhớ nhung
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại kô ngủ đc vì nhớ anh.H.A em nhớ a quá đi mất,nhớ a đến phát điên lên rồi a ạ.Kô biết là a có nhớ gì đến em kô!Buồn quá bà con ơi!làm gì cho hết buồn giờ???
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, anh như chiếc bóng vô hình nơi tim em...
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    a gần kề nhưng sao quá xa
    e thấy nhớ...
  8. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khi mới chia tay người yêu, mình tự tạo cho m ình một vỏ bọc, và trốn vào trong nó, nấp thật kỹ. Mất bao lâu để vết thương liền sẹo, có thể chẳng bao giờ, nỗi nhớ vẫn còn đầy ắp mọi nơi.
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh! Đọc cái tên topic là nỗi nhớ lại cuồn cuộn lên như sóng biển...
    Lão anh trai đang iên đang lành thì alo, blo là chuyển khoản cho mình 3 triệu. Ơ, cho nhân dịp j ấy nhỉ? Thắc mắc quá... May mà mát trời nên mình ko phản đối j cả .
    Cơ mà alo, blo từ hai hôm trước mà đến bi h vẫn chưa thấy xiền đâu. có phải alo nhắc khéo ko nhờ
  10. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không còn thấy nhớ mà là thấy đau.

Chia sẻ trang này