1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Midorinhi, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1

    vợ đây vợ đây, sao chồng lại đi lạc thế nào mà chui vào topic "nhớ anh" thế, ng ta nhớ anh mà chứ có nhớ em đâu
    (Xin lỗi bạn nhé, tớ kéo chồng về chuồng !!! )
  2. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ ko gọi được thành tên, a ngay đây, bên cạnh e, trong vòng tay e mà sao e vẫn thấy nhớ.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh !
    Vâng , nhớ lắm .
    Nhớ cái mặt nhăn cái , cáu với em khi em ho , cằn nhẵn mãi chả thấy em khỏi .
    Nhớ cái kiểu tin nhắn cụt ngủn rồi chìm vào im lìm , lăn ra ngủ .
    Nhớ lắm ...
    Nhớ những lần gặp , dỗ em dỗi , ôm em vào lòng ...
    Nhớ những lần gặp , em trách móc , tự dưng nói " hôm qua anh nhớ em lắm " nhẹ nhàng ....
    Nhớ những lần trêu em " béo " nhưng nhìn em với ánh mắt đầy tình yêu ....
    Em đang nhớ anh này .....

  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào nỗi nhớ là vô tư không nhỉ!
    Nhớ đơn giản chỉ là nhớ, không kèm với yêu thương hờn giận nào hết. Chỉ thấy nhớ thôi.
    Hôm nay anh đi công tác xa, muốn gọi điện nhờ anh lấy mấy cây bông *** lợn về trồng (mấy cây hôm nọ chắc là không sống được rồi), nhưng mà không dám gọi.
    Vẫn cứ sợ với anh em chỉ là cơn gió nhẹ, rồi em lại tự làm tổn thương mình với những nỗi nhớ mong manh.
  5. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đêm về, lòng em lại thênh thang một nỗi nhớ...Gọi cho a..tiếng a thì thào..chợt giật mình vì tiếng thì thào đấy không phải để chờ đợi mình...buốt nhói..
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hic...em cũng nhớ quá đi cơ...!
  7. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ của bạn khác của mình, của mình là nỗi nhớ...để rồi cồn cào đau nhói
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Khi a ra đi, biết a có còn nhớ e ko? Jờ đây ở 2 phương trười xa lạ mỗi người một cuộc sống riêng, giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào ko? hay là chẳng biết nói j hơn vì...
    A đã sai??? a đã sai???
    Kỉ niệm ko bao jờ quên, ko quên.A biết là như vậy.
    Tặng e nè
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn gió mây mang Anh đến đây
    Đã từng nghe bài " nhớ em" - Hồi đó cứ nghĩ là hát cho mình
    Hài thật
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nghe mờ đã thấy là nhớ
    Chả biết nói thế nào để cho a hiểu cả, chỉ cảm thấy là hình như giữa hai đứa mình bắt đầu có khoảng cách rồi thì phải. Chả biết nỗi nhớ này có là gì đối với a không đây.

Chia sẻ trang này