1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bee000, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh!!

    Biết không thể nữa... nhưng sao vẫn da diết nhớ..
    Anh hờ hững, im lặng..
    Em vẫn còn yêu!!
    Biết thời gian sẽ xóa mờ tất cả, sao lòng còn hy vọng mong manh !!
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em ạ , em thử cố sống tốt hơn xem .
    Ăn đầy đủ ngày 3 bữa cơm >>>> cho người khoẻ .
    Không khóc nữa >>>> mặt mũi kèm nhèm nhìn xấu lắm .
    Đi chơi nói chuyện chia sẻ với bạn bè >>>> Tâm trạng cảm xúc sẽ tốt hơn .
    Mấy thằng đàn ông nó đều lắm , nó yêu bằng mắt , nó nhìn thấy em xanh xao yếu ớt nước mắt ngắn nước mắt dài mặt thì như cái bơm nó ko thích nổi em đâu.
    Em cứ làm đi , đặt mình trong tình trạng hoàn hảo nhất để đón nhận người ta quay trở về, còn em cứ khóc hoài thế này , 1 ngày người ta trở vể người ta nhìn thấy em xấu xí người ta lại bỏ đi đó ...
    Gắng lên em .... cuộc sống còn nhiều thứ đẹp đẽ đang chờ đợi em lắm đó .
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    uh..có buồn mấy thì buồn cũng ko đc bỏ ăn, cũng đc mất ngủ..vẫn phải biết chăm chút ngoại hình......phải luôn luôn xinh tươi....để cho dù ng đó ko quay về ( mà xs này ít lắm :D) thì...mình còn đón ng khác tới với mình chứ.......túm lại là...lúc nào cũng phải đẹp..dù trong hoàn cảnh nào ...
  4. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ langxang và @ dohoinhat : em cảm ơn các anh/chị rất nhiều!!
    Lời động viên của anh/chị giúp em quyết tâm hơn để vượt qua những cảm xúc này..
    Đôi lúc thấy mình thật yếu đuối..nhưng anh/chị nói đúng, phải cố gắng, phải chăm chút bản thân mình vì mình !
    Em cảm ơn ạ
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    khuyên thì chỉ là lời khuyên ,sống thật với cảm xúc mình là tốt nhất em ạh ,buồn thì cứ buồn đi ,cứ đập phá cấu xé gào thét làm những gì điên cuồng nhất mình có thể nghỉ ra đi ,xong rồi thì thôi như khép lại một cánh cửa ở đằng sau lưng vậy
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ài , đó là mỗi người 1 cách để tự thoát ra cái vòng luẩn quẩn của bản thân .
    Đối với cậu có thể nó tác dụng, nhưng đối với cô bé này , đúng sai chưa biết .
    Người ngoài khuyên 1 cách chung nhất thôi, đừng áp bản thân vào người khác nhé . Tớ vd cách đây 2 tháng tớ nghe lời khuyên của cậu chắc tớ sẽ chạy đến chân cô bé mà tớ yêu và lại nói lời đường mật rồi lại cãi vã rồi lại bla bla . ^_^ . <<< làm điều rồ dại đấy hí hí .
    Chỉ đơn giản , nhận thấy mình cứ tự làm khổ , héo mòn bản thân thì người ngoài làm sao thích nổi ???. Tự trách mình trước khi trách người khác , không đổ lỗi cho họ, và thấy nhẹ lòng hơn.
    Phía trước có thể có người đợi , hoặc không , nhưng cứ nên chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ đi nhỉ , nếu không khi 1 tình yêu mới đến , chúng ta lại không biết nắm lấy và mếu.
    Như thế xấu lắm .... ^_^
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/05/2010
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn bớt nhớ chưa
  8. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà muộn nhưng vẫn online, vì đọc những lời động viên của các bạn, các anh chị em thấy được chia sẻ nhiều em rất cảm ơn mọi người
    @ dohoinhat : nói thật là tớ chỉ đỡ 1 tí,hay hình như ko đỡ mấy í Trong cái sự nhớ nhung thăm thẳm đen ngòm vẫn có tia hy vọng " ne nói " Hic Hic. Bận rộn cả ngày mà tớ vẫn có lúc ngồi nghĩ đến người ta, chán tớ quá !
    @ langxang và @ khonghieusao : em vẫn buồn, nhiều khi vẫn mít ướt mít eo , nhưng đúng là phải vui vẻ xinh đẹp ( em rất tâm đắc với lời khuyên của anh langxang và ban dohoinhat
    ) >>> em đang cố cho mẹt em đỡ héo hơn
    Thật ra lúc đầu em vào box tâm sự định viết những lời tâm sự sến nẫu ruột cơ,hihi, nhưng giờ thì khác rồi, hy vọng đây là 1 tiến bộ !Cảm ơn mọi người !!
    Được bee000 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 26/05/2010
  9. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cố quên để mà nhớ... Cố nhớ để rồi quên.
    Em đâu biết anh vẫn nhớ em nhiều lắm không. Anh cũng hiểu rằng chúng ta không thể nữa... nhưng dù một tia hi vọng nhỏ thôi, anh cũng sẽ cố gắng nắm bắt.
    Anh hờ hững, im lặng... tất cả chỉ để anh suy nghĩ thêm, suy nghĩ nhiều hơn nữa về tình yêu của chúng ta.
    Anh vẫn còn yêu em!! Nhưng....
    Hi vọng rằng sau này dù có quay lại với nhau không thì chúng ta vẫn là những người hạnh phúc nhất.
    Chào em, chào "quá khứ" đẹp và ngọt ngào.
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vãi lềnh ....

Chia sẻ trang này