1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bee000, 24/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bé ơi, em kiếm một cái áo thật xinh, một cái váy thật rực rỡ, tô chút son vào rồi ra phố đi.
    mấy hôm nay trời ko nóng mấy. ngồi cafe ở một góc xinh nào đó, nhìn người ta đi qua đi lại, nghĩ xem. Mọi thứ vẫn sẽ luôn tiếp diễn mà phải ko em.
    Và thì nỗi nhớ cũng vẫn tiếp diễn, nhưng em sẽ thấy còn biết bao yêu thương cần em hơn là những nỗi buồn nhớ.
    Cố lên nhé.
  2. beri1985

    beri1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    :-) Mặc áo đỏ đi, tô son đỏ, bước chân ra khỏi nhà, cười thật tươi..
    Và..1 áo đỏ..1 em tung tăng đi giữa phố..
    Chọn cho mình 1 quán cóc ven đường..
    Ngắm nhìn đường phố, cuộc sống.. sẽ thấy mình thanh thản hơn...
    Mỉm cười.
    Ừ! Ngày mai, sẽ lại là một ngày mới.
    Be stronger, dear
  3. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nói đi nói lại có lẽ bị cho là khách sáo,nhưng mỗi lần vào đây em đều muốn nói lời cảm ơn với các anh chị, các bạn đã cùng chia sẻ! Có người chia sẻ thì nỗi buồn sẻ nửa mà
    Em đang may áo mới và em cười nhiều hơn..
    Nhưng...Giờ này anh đang làm gì, anh có khỏe không.. Có phải em đã sai điều gì.. Em vẫn muốn gặp anh, nhưng em biêt anh lạnh lùng quyết đoán, còn em có tự trọng của mình!!
    Em cần thêm thời gian nữa, mọi người vẫn nhắc em " cuộc đời còn bao yêu thương "
    Đã quyết không yêu đến vạn lần
    Thế rồi yêu cả một mùa xuân
    Cố tìm hạnh phúc trên đường khác
    Càng thấy yêu say đến vạn lần​
    Được bee000 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 27/05/2010
  4. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em sẽ thấy, thời gian xóa những vết thương giỏi ko ngờ.
  5. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cố lên!
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    oài chỉ có cái dòng vàng vàng mà làm khổ biết bao nhiêu cuộc tình ,nếu bỏ qua cái vàng vàng ấy biết đâu có thể sẽ chuyển biến
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa...Nó để lại trên nụ cười những vệt sẹo không bao giờ lành hẳn...
    ......

  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào chị yêu! Đến một lúc nào đó anh ý sẽ thấy hối tiếc vì đã để mất chị. Chị hãy cho anh ý biết rằng không có anh ý chị vẫn sống. Rồi sẽ có một ai đó yêu chị chân thành và đem đến đến hạnh phúc cho chị. Em tin đó sẽ là một ngày không xa đâu chị ạ.
  9. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như em nhớ anh nhiều hơn hay sao thế...Cố lên chiaki, khóa chặt nỗi buồn và cười thật tươi!!
    Dù em làm gì ,chỉ có sự im lặng thôi!! Em nghĩ là nếu cứ cố nữa thì sẽ thành người đeo bám mất.. Thôi thì..mọi thứ rồi sẽ qua
    .....
  10. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn em gái rất nhiều

Chia sẻ trang này