1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh.......

    Anh thương yêu ! Hôm nay là thứ 3, một tuần trôi qua chậm quá phải không anh? Mình mới gặp nhau ngày CN vừa rồi đây, có 2 ngày không gặp nhau em thấy nhớ anh quá, chẳng biết anh có nhớ em không? Nhớ vòng tay của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em âu yếm và nhớ cả nụ hôn anh đã tặng cho em nữa. Nhớ hình dáng của anh.........nhớ... em nhiều lắm, em muốn ngay bây giờ được lao vào vòng tay anh, được anh che chở, được anh nâng nui và được anh trao nụ hôn ngọt ngào ấy. Ngồi đây viết cho anh, trong em đang nhớ lại cái thời gian mình ở xa nhau, 1 năm rưỡi, dài quá phải không anh? Lúc đó em không nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc như bây giờ đâu, em cũng không nghỉ sẽ được ở gần anh......vậy mà bây giờ ước muốn của em cũng thành sự thật rồi đấy. Nhiều lúc anh làm em tức lắm,lúc tức giận em muốn nói chia tay anh, nhưng khi bình tâm lại em thấy mình thật ngốc nghếch vì đôi lúc có quyết định điên rồ như vậy. Đâu phải ai cũng được như em, quen và yêu một người yêu thương mình thật sự. Anh cũng đã từng nghe câu này mà : tìm được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc càng khó hơn.Tìm được người yêu mình thật lòng rất khó, cho nên em quyết sẽ giữ những gì là cuả mình. Khi ở bên nhau anh đã từng nói " anh thật hạnh phúc vì có em, và mình sẽ không bao giờ đánh mất hạnh phúc này em nhé ", em rất hạnh phúc vì nghe anh nói những gì thật lòng của anh. Rất hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Có ai hạnh phúc như em không anh?Chắc là có chứ ha ! Mong sao mọi người con gái khi yêu đều hạnh phúc như em và anh , anh yêu ha !
    Nhìn bạn bè đám cưới, em biết anh nôn lắm chứ?Nhưng em biết anh nôn thì chỉ nôn vậy thôi, em còn phải đi học , anh còn phải đi làm để có sự nghiệp vững vàng để tụi mình được hạnh phúc về sau. Mình đến được với nhau khó lắm anh à, cái gì mình cũng hợp với nhau nhưng duy chỉ có 1 cái không hợp đó là Tôn giáo, em theo Đạo Thiên Chúa, còn anh thì Đạo Phật, làm sao mình có thể dung hòa được vấn đề này đây anh? Phải làm sao đây anh? Làm thế nào mình mới có thể đến được với nhau mà không bị gia đình ngăn cấm đây ? Đôi lúc em buồn lắm anh à, yêu anh em chiụ rất nhiều áp lực nhưng em mặc kệ vì em biết anh lúc nào cũng bên em, luôn che chở cho em và an ủi động viên em. Anh đã từng nói chuyện tôn giáo không quan trọng, quan trọng là mình yêu thương nhau và muốn được cùng nhau bước tiếp chặn đường đầy chông gai phía trước. Em tin rằng tình yêu của mình sẽ đủ khả năng để vượt qua mọi thử thách anh nhé !
    Ngồi đây mà em nhớ anh vô kể " nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây. Đến với em, một lần đến với em cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với em, xin đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây, nhớ đến từng ngày nhớ đến anh, nơi đây em xin còn mãi mong chờ...... "......đây là lời bài hát cả anh và em đều thích. Những gì muốn nói em đã gởi vào bài hát đó đến anh, người em yêu nhất trên đời ! Em mãi yêu anh dù thế nào đi nữa...................

    tuongloan

    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 15/01/2003
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc quá nhở? Biết thế ko vào đọc....
    Start each day with a smile !!!
  3. tron_xoe_mat_buon

    tron_xoe_mat_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hì tình yêu thật là đẹp !mình cũng hi vọng mình sẽ có một tình yêu đẹp như thế
  4. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào chị !
    Em tên là Hường . Em đã đọc và em hiểu đó là những lời tâm sự mà chị đã giấu trong lòng mà ko dám nói ra với bạn chị. Nếu chị đã yêu anh thì chị hãy mạnh mẽ để vượt lên hoàn cảnh của mình . Chị hãy nói chuyện với bố mẹ đi, nếu 2 anh chị yêu nhau thật lòng thì sẽ ko có một cái gì ngăn cản đc hai người đâu chị ạ. Em tin rằng chị sẽ làm đc và anh chị sẽ có những điều may mắn sẽ đến.
    Chúc chị thành công trong tình yêu và trong sự nghiệp
    Cố gắng lên chị !!!
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  5. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chị Tường Lan ơi ! chị cho em góp bài với nhé ? Đây là những lời tâm sự của em chị ạ, em ko biết rằng sau khi đọc xong chị sẽ nghĩ gì nhưng em luôn luôn mong chị đạt đc những gì mong ước trong cuộc sống . Chị đừng giống em, đừng vội vàng mà từ bỏ, chị hãy cố gắng lên chị nhé !
    " Anh à! Từ hồi yêu em đến giờ, em cảm thấy anh trả đc vui ngày nào cả. Nhưng em rát vui vì dù có chuyện gì xảy ra thì em và anh vẫn đến bên nhau .
    Anh yêu em, anh phải chịu nghe những thứ mình ko thích, làm những việc mình ko muốn và nhất là em ko muốn anh bị bố mẹ nói. Em biết mọi người khuyên anh nên bỏ em, nhưng anh ko làm thế . Những lúc anh bị mẹ hay mọi người nói, em cảm thấy em là một đứa con gái trả ra gì cả khi đẻ anh phải nghe
    Em ko bao giờ hối hận vì đã yêu anh, em mong anh luôn biết rằng em vẫn yêu anh và mong anh hạnh phúc .Em chỉ mong trong trái tim anh sẽ mãi còn hình ảnh của em, dù nhỏ thôi cũng đủ làm em vui rồi.
    Anh hãy bỏ em đi. Anh hãy yêu người con gái khác mà yêu anh hơn em, tốt hơn em, luôn ở bên cạnh chăm sóc anh mà em ko làm đc, luôn đem cho anh nhung niềm vui mà em ko thể đem đến đc, luôn chia sẻ cùng anh những lúc khó khăn mà em ko thể ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh. Em sẽ ko oán trách hay oán hận anh đâu, em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.
    Em ko hối hận vì đã yêu anh đâu, ngược lại em cảm thấy rất vui , em rất may mắn đã đc yêu anh, đc nhớ anh mà bao nhiêu người con gái khác ko thể có đc. Anh đã chọn em là người để mình yêu , để chia sẻ, nhưng em đã phụ lãi những tình cảm mà anh trao cho .
    Em ko bao giờ quên những việc anh đã làm cho em, những ngày anh ở bên cạnh , chia sẻ cùng em, nó rất đẹp .
    Em có lỗi với anh, thực lòng em muốn anh hãy quên em đi, đừng để lại gì trong anh hình ảnh của em. Em ko xứng đáng là người mà anh yêu nhất đâu. Đừng yêu em nữa và hãy quên em đi !."
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  6. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Huong ! Nhieu luc minh muon noi voi anh ay lam chu nhung minh la con gai lam sao minh noi nhung loi nhu dzay duoc, chi biet nho nhung dong chu nay chuyen den anh ay mong rang anh ay se hieu duoc minh hon. Chuyen cua ban thi ban yeu anh ay tai sao ban lai muon anh ay yeu nguoi khac?Minh biet neu anh ay thuc hien dung nhu loi ban noi thi ban se rat dau kho, dung khong?Nhung thoi cai gi cung co ly do cua no' ma`, nhung minh mong rang ban dung bao gio danh mat tinh yeu cua minh chi vi mot dieu gi do rat nho. Mong rang ban se thanh cong trong moi chuyen nhe'. Minh se ko tu bo mot tinh yeu dep nhu vay, nhat la anh ay yeu minh rat nhieu nhu dzay? Co ai ngoc nghech moi tu bo mot tinh yeu dep nhu the, phai khong ban? Chuc ban vui ve va cam on loi gop y cua ban.
    tuongloan
  7. vanessa

    vanessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dang nho anh ay day, yeu nhau 8 nam roi chua bao gio fai xa nhau nhu vay, song ma khong co anh ay that la kho wa. Nhung ma nhung tinh cam trong long minh khong nen giu kin nhu vay, ban dung ngai minh la con gai, cu noi ra voi anh ay, noi tha thiet nhu ban da viet duoc vay, anh ay se cam thay hanh phuc do.
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chac tui la thang con trai dau tien o day nhi???
    sao cac ba lam chuyen vay???yeu nhau thi phai cung nhau ma vuot wa moi thu thach chu.noi nhu cac cu nha ta xua la dam choi dam chiu ma.phai co gang chu.cu than tho mai thi ai hieu cho.
    tui cung chi nhu vay ma mat nguoi yeu vi the nen tui chi muon khuyen may vi nhu vay thui...
    KE DA THAT BAI NHIEU LAN TRONG TINH YEU
  9. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thông cảm với bạn nhiều
    sao người yêu bạn hạnh phúc thế, chả bù với tôi.....
    YOU'RE SO LOVELY,
    YOU'RE SO LOVELY
    THAT I'M ALWAYS
    MAD ABOUT YOU
    ( hát theo điệu của bài Sailling
  10. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh di bao lau roi anh co biet khong? 33 ngay roi do, 33 ngay la 33 dem em lai khoc,,,anh gio o noi dau?
    Sao dinh menh tro treu va ngang trai the nay ho anh? su ra di cua anh co lam ho me anh chun buoc trong viec dinh hon cho anh hay khong hay lai cang la cho nguoi gian anh them?..... Anh oi! gio nay noi phuong xa anh co nghe duoc nhung loi cua em khong ho?...... chung ta yeu nhau sao lai phai song trong cach tro, ngan chia ho anh?

    Em phai lam sao de ven ve tinh ta ho anh? de anh khong la dua con bat hieu, de anh co duoc mai gia dinh hanh phuc nhu xua, em khong the ich ky giu anh la cua rieng minh, anh con co gia dinh cha me,,,
    Vi yeu em , anh phan doi chuyen dinh hon bang cach bo ra di, co le gio nay me dang cuong cuong tim anh day! va me co trach em khong ho Tung? trach em chiem giu tim anh de anh khong con la cua me nua.....
    Hay hieu cho em, em khong the cung anh xay dap hanh phuc trong su dau kho cua cha me, du sao , em van la con, me em la nguoi dan ba doc doan, va rat la si dien, ,,,,, khong nhung the, em khong co can dam danh doi tat ca .........
    Anh co cho la em qua ly tri khong Tung? dung dat de tinh va hieu en ban can anh oi! lam sao can do duoc khi tinh va hieu luon di doi voi nhau....Anh oi! hay ve di anh, em chap nhan danh doi tat ca de anh lam tron chu hieu cua 1 nguoi con ........va em se mai la cua anh , mai mai va mai mai....

Chia sẻ trang này