1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tuy không văn vẻ hay ngọt ngào như lời văn của những g trong room này nhưng những lời của b là những lời khuyên thật xác đáng làm sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị Loan ạ tôn giáo mỗi người có thể khác nhau chỉ cần trái tim mỗi người có cùng chung nhịp điệu thì có ngại gì tôn giáo đâu đúng không chị. Chị hãy tôn thề chúa Jesus của chị còn anh ấy thì vẫn theo Phật của anh có sao đâu đúng không ạ. Lửa thử vàng gian nan thử sức em tin rằng có những khó khăn như vậy tình yêu của 2 người đã đẹp còn đẹp hơn. Chúc chị hạnh phúc bên người chị yêu và đương nhiên rồi cũng vô cùng yêu chị . Khi nào đám cưới nhớ mời em nha. hihihihi. cheer up.
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ...."
    Hơn ai hết mình rất hiểu tâm sự của bên . giữa tình yêu và chữ hiếu để lựa chọn thì thiệt khó bít bao. nhưng bạn ơi cuộc sống đâu chỉ có tình yêu và fản lặng đâu chỉ có những điều theo ý muốn chúng ta. nếu vậy cuộc sống đâu fải là cuộc sống nữa. nếu dễ bằng lòng như bạn thì sau này 2 người gặp nhau se buồn và hối hận lắm đó bạn không thấy tiếc nuối sao. niềm vui của người mẹ chính là hạnh phúc của người con vì hơn tất cả con cái chính là tài sản quý giá nhất với người mẹ. vì vậy sống một cuộc sống trong sạch không hỗ thẹn với lương tâm chính là hành động có hiếu nhất mà người con có thể dâng tặng cho người mẹ yêu quý của mình đó bạn ạ. và lại như lời thơ trên đã nói tình yêu vĩ đại nhất trong đời của một người con trai có hiếu chính là tình yêu với người mẹ đó bạn a. bạn hãy suy nghĩ kỹ trong quyết định của mình vì trong đời để tìm được một nữa đích thực của mình khó lắm bạn ơi. hihihi.
    [blue] shadowprincess
  3. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Oh my goodness, lần đầu tiên ghé cái box này, thấy cái nick tuongloan đã ngờ ngợ rồi, ai ngờ trúng phóc. Bạn Loan thân mến, còn nhớ ai đây không? Mới đi chắc không đến nỗi quên đâu nhỉ, thì ra những lần vào chat là bà mò vào đây à, hèn gì ăn nói cứ như người mất hồn, sao không nói tui giúp cho. Còn được gọi bằng chị nữa, sướng nhỉ?
    Hèm, giờ vẫn còn đang trong vacation, để tui copy lại bài viết của bà cho mấy đứa trong lớp coi thì tuyệt nhỉ? Biết đâu tụi nó lại giúp được bà thì sao, ý kiến hay chứ?
    Đã vào thì không thể không có ý kiến, tui có lời khuyên nhé: Giờ nên lo tập trung vào chuyện học hành là tốt nhất, đừng có mà vương vấn vẩn vơ mệt lắm, tui kinh nghiệm đầy mình như thế. Người như bà tui nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu, khi còn đi học cũng khối thằng theo bà mà. Tui biết có nói cũng chẳng giúp được gì bà vì tình yêu thì có mấy ai hiểu được hết ý nghĩa của nó. Dù sao thì trước hết bà nên cố gắng học tập để kiếm một suất học bên này, không thiếu người cho bà đâu, đừng lo.
    Nói đến đây chắc bà quá biết tui là ai rồi chứ Lý Loan?

    I alone have the fifth freedom.
    The right to spy, steal, destroy and assassinate.
    If captured, my government will disavow any knowledge of my existence.
  4. orkit

    orkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này, mình phát ghen lên khi đọc được những gì bạn viết đấy. Bạn thật là hạnh phúc. Hãy giữ lấy những gì bạn đang có nghe. Rose87 ơi, tìm được người yêu mình thật sự, rất là khó đấy. Đừng có ngốc nghếch vậy bé à...
    BINHBOONG[blue]
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ gì như thể nhớ mong?
    Nhớ chàng, không, quyết là không nhớ chàng!"
  6. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tôn giáo bao giờ cũng là trở ngại của những người yêu nhau nhưng khác Đạo, mặc dù bây giờ chuyện Tôn giáo không còn là trở ngại nhiều, và ngày nay cũng có nhiều người chấp nhận nó. Nhưng không phải là dễ đâu bạn à ! Và người ấy của mình cũng đã nói "Tôn giáo không là trở ngại gì đối với anh, miễn sao 2 chúng ta yêu nhau và điều muốn sau này sẽ sống với nhau là được". Đang buồn mà nghe anh ấy nói như vậy mình vui lắm chứ, nhưng chuyện Tôn giáo khó mà vượt qua lắm !
    To Secretcom : hình như tui nhớ ra ông là ai rồi thì phải? Ông Long phải không?Đừng có bon chen vô cái chủ đề đang hay của tui chứ? Tui cũng đang kiếm một suất học ở bên đó đây ! Học thì vẫn học nhưng chuyện tình yêu nó đến thì làm sao cản lại được chứ? Chính ông cũng vậy mà..........Không được gọi tui là Lý Loan nữa nghe chưa? Người yêu tui họ Lý đó ! Bon chen đi nha!
    tuongloan

Chia sẻ trang này