1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bà con ra tay tư vấn giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngheto, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bà con ra tay tư vấn giúp đỡ...

    Tôi có một cô bạn thân mới lấy chồng nhưng có problem muốn xin mọi người cho tư vấn.
    Chuyện cũng thuộc thể loại xưa như trái đất nhưng vấn đề lại cũng không hề đơn giản chút nào.
    Hôn nhân là kết quả của một tình yêu đã qua thời gian và thử thách. Thật lòng mà nói thì tất cả mọi người đều thấy cô bạn tôi hơn hẳn chồng mình vì mọi mặt, thế nhưng anh ý là một người tốt và yêu cô ý chân thành. Nhưng tôi có cảm giác là cô bạn tôi thương anh ý nhiều hơn là yêu. Bạn tôi sống lãng mạn và tôi biết trong thời gian hai người xa nhau, cô ý đã tìm được một tình yêu lớn của đời mình. Nhưng đây lại là một chuyện tình ngang trái, không dễ gì được mọi người chấp nhận. Vì nhiều lý do ngăn cản nên cô ý không thể bỏ người yêu cũ của mình để đến với người mới này vì sợ rằng quyết định đó sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hai người đàn ông. Mặc dù đau đớn nhưng quyết định lấy chồng là một cách để cô bạn tôi chạy trốn khỏi tình yêu và cố gắng làm người vợ hiền bên người đàn ông đã yêu mình nhiều năm. Nhưng tôi biết là cô ý khổ sở về mặt tinh thần vì không quên được tình yêu. Có điều chồng của bạn tôi không phải là người nhạy cảm và biết được những tâm tư của vợ mình. Có thể mọi người sẽ lên án cô ý vì đây cũng là một hình thức ngoại tình trong tư tưởng, nhưng tôi thương bạn tôi và hiểu những giằng xé trong lòng cô ý. Bởi vì cô bạn tôi vẫn là một người vợ tốt, quan tâm và chăm sóc chồng mình, không hề có ý định hay hành động nào phá vỡ hạnh phúc gia đình, chỉ có sự hoà hợp về mặt tinh thần thì thiếu.
    Tôi không biết khuyên cô ý thế nào để thoát khỏi tinh trạng này, liệu chuyện này kéo dài lâu thì có hại hay không vì tôi không hề có kinh nghiệm. Vậy tôi xin phép cô ý post lên đây mong bà con ai có kinh nghiệm cho vài lời khuyên giúp cô bạn tôi với. Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc và mong mọi người thực tâm giúp đỡ, không comment gì cả.
    Đa tạ mọi người trước.
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói, vấn đề của hai vợ chồng này mà đặc biệt là cô gái cũng không có gì là nghiêm trọng và khó xử cho lắm. Theo ý mình, tuy về mặt tinh thần hai vợ chồng không hoà hợp hay nói cho đúng là chưa hoà hợp thì theo năm tháng, khi mỗi con người chúng ta sống có trách nhiêm với nhau hơn, khi mà cả hai cùng phải cùng nhau gánh vác những công việc và sự bề bộn lo toan của cuộc sống thì khi đó, họ có điều kiện để hiểu về nhau hơn. Thời gian rồi sẽ làm phai mờ những kỉ niệm này và chính thời gian lại sẽ đem lại cho chúng ta những xúc cảm mới. Do đó, tôi nghĩ rằng, tuy bây giờ cuộc sống hơi "khó khăn" về mặt tinh thần, nhưng trong thời gian nữa, khi họ có điều kiện để hiểu nhau hơn, để cảm thông với nhau hơn thì mọi chuyện sẽ tốt dần lên thôi. và cũng chính như bạn nói. cô bạn của bạn là người sống rất có trách nhiệm, sống vì người khác dù phải hi sinh tình cảm của mình...tôi nghĩ một người như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và ngược lại, người chồng sẽ có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc như cô mong muốn.
    Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ mà bạn nên lưu ý. Khi đã có gia đình mà vẫn nghĩ về những kỉ niệm, về tình yêu trước trong quá khứ là một thứ thuốc độc rất lợi hại có thể phá tan hạnh phúc gia đình lúc nào không hay. Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện tan vỡ hạnh phúc vì những chuyện thế này, đôi khi chỉ cần nghĩ tới..nhưng dần dần...chuyện nhỏ sẽ trở nên lớn hơn, nó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến cả hai phía trong cuộc sống gia đình. --> Đây là một đề tài hay, không biết đã có ai mở topic về chuyện này chưa nhỉ? hay để tớ mở topic mới nhé "Nhìn lại quá khứ của nhau...tốt hay không tốt"

Chia sẻ trang này