1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bạn trai tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn trai tư vấn

    tớ có 1 ng bạn, ng bạn đó đang rất thất vọng và chán chường trong công việc, tớ tìm mọi cách rủ đi chơi, nói chuyện, an ủi, hứa sẽ ở bên ng đó mãi mãi chia sẻ những buồn vui với ng đó. Thế nhưng thái độ của ng đó thế này: lúc đầu thì nói đi theo anh em sẽ khổ đấy, giờ anh chẳng có gì (ng đó vừa bị sập công ty, mất hết vốn), rồi anh chỉ luôn gặp vận k may, đã cố gắng nhưng càng cố gắng càng vấp ngã.
    nhưng gần đây ng đó lại nói: anh ngã nhiều rồi, k muốn kéo em theo vận rủi của anh, hay anh chả có gì hay ho đâu, đều là em lầm tưởng đấy, hay anh lăng nhăng lắm,hết con gái này tới con gái khác, anh giống như bao đàn ông khác, lăng nhăng, rượu chè, hãy tránh xa anh ra,hãy đi tìm ng đàn ông khác.
    tới thái độ gần đây nhất thì quay ngược hẳn, ng đó luôn nói rất cay nghiệt: em thật chán, anh k thích em đâu, anh có ng yêu rồi, anh k muốn gặp em nữa, k muốn nhìn thấy em...

    Nếu bạn là bạn trai, xin hãy phân tích giùm tớ tâm lí của ng đó, vậy rốt cuộc ng đó là như thế nào, và tớ tốt nhất là nên làm gì lúc này, có phải ng đó đang rất buồn rầu k?nếu thế thì tớ nên làm gì?
    hay là vì tớ tỏ ra quan tâm nhiều quá khiến ng đó chán ghét tớ? (tớ rất chăm sóc ng đó,kể cả khi ng đó tỏ thái độ bi quan và càng chán ghét đuổi tớ đi tớ vẫn mặc kệ vẫn cứ hỏi han bình thường)

    hãy tư vấn giúp tớ nhé!
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chịp ... đàn ông mà ... để yên cho ng ta gặm nhấm sự cay đắng của thất bại đã ...
    Lúc này ... a ta kần yên tĩnh , kần ở một mình để suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi chuyện đã qua xem mình sai ở đâu , vì sao nên nỗi ...
    1 thèng đàn ông đang lúc thất thế , sa cơ lỡ vận đương nhiên là ko mún đứng đối mặt với ng con gái của mình rùi , họ ko mún con gái thấy mình vào kái lúc mà bản thân a ta mất fong độ , mất niềm tin , hèn yếu và bạc nhược như thế ...
    Yêu và quan tâm trong lặng câm thôi , càng kín càng tốt , càng ko ra mặtảtực tiếp càng hay . Tránh để cho ng ta có những suy nghĩ và hành động tiêu cực , đừng để hắn có cảm giác bị thương hại ...
    Nếu là thèng biết nghĩ sau một thời gian sẽ tỉnh táo lại , sẽ hồi fục , đứng dậy làm lại từ đầu thôi , lúc đó ng ta sẽ quay lại nhìn nhân ra và trân trọng nhưng gì ban đã làm cho ng ta lúc khó khăn ... ( kái đoạn này nói thì dễ , làm thì khó fải biết ... hjx ... , nhiều ng sau một cú ngã quá nặng về làm ăn hay sự nghiệp thì gần như là mất niềm tin và ko bao h gượng dậy đc nữa ... )

  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này khờ thế. Đơn giản là anh này không thích bạn, người ta tìm đủ lý do nhẹ nhàng, nói khéo, nói giảm nói tránh để bạn đừng có lăn xả vào người ta nữa. Nhưng mà thấy nói nhẹ nhàng, dịu ngọt với bạn xem chừng không có tác dụng nên người ta phải nói thẳng vào mặt bạn để bạn thôi đừng làm phiền nữa. Có thế mà cũng hỏi.
  4. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cách chia sẻ của bác là cách chia sẻ của con gái với nhau, ko phải cách đàn ông cần. Khi có tình trạng xuống dốc như vậy, đàn ông ko thích kể lể ra bên ngoài, nhất là với 1 người phụ nữ vì ko muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt con gái. Họ thường giữ suy nghĩ trong lòng, cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề và cần sự yên tĩnh. Bác đừng làm phiền anh ấy vào lúc này, nhất là "an ủi". Chẳng trai nào thích đc con gái an ủi đâu bác ạ, nghe cứ thấy thê thảm kiểu gì ấy. Hãy quan tâm bằng hành động, chỉ cần cho biết là bạn sẽ ở cạnh khi anh ta cần là đủ. Sau khi đã vượt qua đc vấn đề thì anh chàng sẽ vui vẻ lại ngay ấy mà. Nhưng thích bạn hay ko là chuyện khác, phải đợi đến lúc mọi chuyện qua rồi thì mới đánh giá đc tc của anh ta chính xác đc, còn bây giờ thì bạn làm ơn cho anh ấy 1 khoảng ko gian cá nhân, đừng tìm đến và nói quá nhiều chỉ khiến anh ấy thấy mệt và bực hơn.
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Con trai mà đã đá thì văng xa lắm, nhưng biết đâu ng ấy lại có 1 nguyên nhân khác, bạn nên xem lại mọi chuyện giữa bạn và anh ấy, đúng là khi con trai bị thất bại chán thật nhưng vẫn cần có 1 sự an ủi,
    Nếu bạn lại gần mà anh ta vẫn lảng tránh thì bạn hãy đi ra, lúc đó xem ai tiếc!!!!
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em gái đau đáu muốn dò nguyên nhân hư?
    Thì đây:
    Nó không thích em!!!
    Thế thôi, đừng tự ru ngủ mình bằng mớ lý lẽ do thế này, tại thế kia....
    Ku kia mà đã khoái em thì có mà giời sập trước mặt nó, nó cũng ôm được em cái đã, rồi đến đâu thì đến.
    Vì sao? Vì chính những lúc cuộc đời người ta " lên bờ xuống ruộng " nhất, người ta lại càng cần tình yêu để được vỗ về, xoa dịu nhất.
    Lượn đi em gái tội nghiệp!

  7. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Về bên anh
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh không nhận đâu, vì công ty anh cũng mới sập.
    Dù em đẹp như Mai Phương Thuý thì cũng chịu, áp lực của anh bây giờ nó ghê lắm. Em đi đi...
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì chẳng làm gì mà xoay chuyển tình thế được đâu,cứ để hắn nằm im đó một thời gian đã,khi đã cảm thấy thấm thía mọi việc rồi,tự hắn cảm thấy không thể nằm đó mãi được,đến lúc này thì bạn mới nên vào cuộc,chứ nhào vô lúc này,e rằng bạn sẽ cảm thấy rất nản,vì hắn cũng chẳng nghĩ gì được hơn đâu,cứ thế nhé,chờ một thời gian và phán đoán tâm lý của hắn,khi hắn bừng tỉnh thì bạn sẽ nhìn thấy hoa nở trên mặt hắn.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hoa *** lợn? Trường hợp này quá rõ ràng, bạn đừng nghe các bác nam ở đây cho ăn bánh vẽ. Chẳng có cái hoa nào ở đây cả, hắn không ưa bạn là quá rõ ràng. Quên đi.

Chia sẻ trang này