1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bạn trai tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ không phải bạn trai, nhưng tư vấn thế này:
    Như bác gì ở trên nói, con gái cần tinh tế và nhẹ nhàng. Cả nhạy cảm nữa. Bạn có những điều này không?
    V ới bạn, anh kia có phải là bạn đâu, là người bạn sẵng sàng theo dù bất cứ chuyện gì mà. Nói thì phải chính xác, mới tư ván được.
    Những lúc người ta mệt mỏi, mà mình cứ bám theo, sẽ thấy rất khó chịu.
    Nên: Nói với anh ý thế này. Em sẽ ở bên anh. Lúc nào cần, hãy gọi em. Vậy thôi. Rồi lượn đi chơi cho nó vui vẻ. Bám làm gì cho mệt.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    2 cái trên đúng!
    Bạn chỉ Nhờ bạn trai tư vấn, đáng lẽ mình là gái ko nên nói gì, nhưng thấy 2 cái trên đúng nên lên tiếng tí
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thứ 7, rủ anh đó đi chơi và nói như bạn ke_chien_bai : Em biết anh mệt mỏi, em sẽ luôn ở bên anh, khi cần anh cần hãy gọi cho em nhé!
    Anh đó nói: Ừ, cảm ơn em, sau đó 1 hồi anh ấy lại nói: theo anh em sẽ khổ đấy!
    câu chuyện tạm dừng như vậy, thế là sao nhỉ, tớ hết cơ hội đc chia sẻ với anh ấy rồi phải k?
  4. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    xịt pẹ, scarlett johansson phét thế, copy paste thì tư vấn tư véo gì... mà đông thế
  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Vàng: tín hiệu tốt!
  6. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Tua lại câu bạn đã nói đi:
    Ừ, cám ơn anh. Em biết anh mệt mỏi, em té đây. Khi cần anh hãy gọi cho em nhá, rảnh thì em mới đến à nha
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn choachoa và Rousseau nhé,
    tín hiệu tốt là sao hả Rousseau?
    Vì tớ đã nói thế rồi tức là anh kia và tớ k liên lạc nữa mà.
    ____________________
    à, tớ mới gặp anh này k lâu đâu, k phải người yêu đâu, mới dừng ở mức tìm hiểu nhau thôi.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đoạn này đã trả lời cho câu hỏi của bạn, mới đầu đọc topic tớ tưởng đây là zai yêu của bạn, hoá ra mới quen .
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ cũng thấy đây là tín hiệu tốt. Nó nghĩa là: Đã nhận.
    Giờ không gặp nhau thì thôi. Thỉnh thoảng bạn sms hỏi thăm. Nếu anh ý thấy cần và có tình cảm với bạn, anh ấy sẽ liên lạc.
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nhất trí quan điểm với bác này..tốt nhất là bạn hãy quên đi và nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực.
    đằng sau người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ ...lúc buồn hay vui thì ai cũng muốn chia sẽ với người mình yêu ....đằng này bạn trai của bạn cứ đuổi bạn xơi xơi ra.....mà thêm nữa là ông này luôn có câu kiểu. ĐI VỚI ANH EM SẼ KHỔ ĐẤY.mình chẳng hiểu loại đàn ông con trai j mà lại có thể nói với bạn gái như thế cả...lên là bạn hãy quên đi tìm niềm vui vào cái khác.
    chúc bạn thanh thản .

Chia sẻ trang này