1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bạn trai tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Bạn hít le anh í đi
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ hít le rồi hihi, từ hôm thứ 7 cơ.
    tự nhiên hôm nay gặp chị trong công ty cũ của anh đó (tớ quen anh đó qua chị này), chị ấy bảo là: đó là 1 cô gái tốt (ý nói tớ) và trong sáng, nhưng bây giờ anh chẳng có niềm tin vào cái gì nữa, số anh nó thế cứ lên 1 tí thì lại xuống....
    tớ nghe vậy thấy thương lắm, hít le thì đúng rồi, chả nên làm gì cho người ta khó chịu, nhưng mà...
    k hiểu sao tớ lại thấy thương cảm trước những ngưòi yếu đuối, hay tại tớ cũng đang k có ai đi cùng đường nhỉ?
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    He he, góp vài lời vậy:
    1/ Vì sao mới quen nhau mà bạn S đã cho rằng anh ấy có lên voi xuống chó gì thì bạn cũng sẵn sàng ở cạnh anh ấy dài lâu?
    Bạn hiểu biết về cái con người đó đến đâu mà lại nói chuyện làm cho ít nhất là tôi có cảm tưởng là 2 bạn là ng yêu 10 năm nay, dạo gần đây anh ấy thất bại khi làm ăn nhưng bạn vẫn 1 lòng vì anh ấy?
    (Cái này gọi là ''tình yêu.'')
    2/ Đàn ông và phụ nữ đều có những kế hoạch của mình. Và thỉnh thoảng thì họ gặp ng họ rất yêu quý.
    Khi họ yêu ai đủ nhiều, thì kế hoạch khác xếp hàng 2. Còn khi họ cũng chỉ mới thấy ng kia ''tốt tốt'' thì kế hoạch chính vẫn là điều quan trọng nhất.
    (Cái này gọi là ''yêu/thích nhiều hay ít.'')
    3/ Tiếp theo 2, ng ta chỉ thoải mái khi làm điều ng ta muốn. Nay 1 ng không muốn giữ 1 ng khác lại chỉ vì ng thứ hai có nhu cầu đc ng 1 giữ lại.
    (Cái này gọi là ''thời điểm xhiện của ng kia.'')
    4/ Cá nhân tôi mà khi đang công việc dở dang mà có ai nhảy xồ ra nói những điều ghê rợn như là sẽ ở cạnh tôi trọn đời dù tôi lên voi xuống chó thế nào thì tôi cũng thấy ng đó đang nghiêm trọng hóa sự việc.
    Ngược lại, tôi sẽ cảm kích nếu người đó có thể giúp ích tôi những vấn đề tôi đang vướng mắc. Không hẳn là rót vốn đầu tư cho tôi, có khi chỉ là ý kiến chuyên môn.
    5/ Đàn ông nhiều ng có tính sĩ diện thích làm anh hùng, nên trừ khi họ SẴN tin vào cô ng yêu, còn không thì khi họ đang gặp chuyện khó khăn, họ ít nhiều mất tự tin khi thấy có cô nào lại tôn họ lên làm anh hùng và hứa sẽ theo họ suốt đời.
    6/ Cá nhân tôi mà nghe câu đại loại kiểu ''Dù gì anh cũng sẽ ở cạnh em dù em có thành hay bại gì'' thì óc tôi nó sẽ nghĩ đến vế ''dù em có thất bại từ nay về sau luôn, không ngóc đầu lên nổi luôn'' thay vì vế ''anh sẽ luôn ở cạnh em.''
    Nghĩ xem, mình đang cố tìm cách giải quyết vấn đề thì có đứa xồ ra trù ếm là mình sẽ thất bại vĩnh viễn thì mình bực bội trong lòng chứ.
    Cho nên bạn nào khuyên khéo léo là trúng đấy. Ủng hộ tinh thần không đúng chỗ thì còn gây thêm áp lực tâm lý ấy chứ.
    7/ Tôi khuyên thế này, tùy bạn nghĩ thêm nhé: Kệ xừ anh kia đi, bạn có lời thể hiện tấm lòng của bạn là được. Anh ta cư xử ra sao sau khi ghi nhận tấm lòng bạn thì tùy anh ta, còn bạn nhìn vào đó sẽ xác định đc xem anh ta quý bạn đến đâu + mqh này là gì, liệu sẽ đi đến đâu.
    Bây h bạn lo đi làm việc khác cho có lợi cho bạn đi. Chuyện anh kia thì bạn không gỡ rối đc dùm (phải vậy không?), anh ta thì chưa sẵn lòng gục đầu vào lòng bạn mà tâm sự, cho nên bạn ngóng thêm thì cũng chỉ tốn tgian.
    Sắp năm học mới rồi đấy.
    8/ Con ng đến với nhau nên vì HỢP nhau hơn là vì TỘI NGHIỆP nhau. (Đây là lời reply cho câu cuối trong bài bạn.)
  4. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Ớ, thế chứng tỏ là bạn chưa gây được ấn tượng với anh í được dồi à nha
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh viết ba?i na?y với gia? thiết ră?ng em ko pha?i đô?ng môn cu?a huyê?n thoại Linh Khuê, nha?n quá hóa hư.
    Em nên phân biệt giưfa lo?ng thương hại va? ti?nh yêu em nhớ. Thương cái xương chă?ng co?n em ạ.
    Một la? em đang gặp ga? với tri?nh độ thượng thư?a, xơi thịt không biết bao nhiêu cáo non đến cáo gia?. Anh e la? nó cha? khó chịu khi em đang tự dấn va?o nô?i nước ha?ng đâu. Trươ?ng hợp na?y thi? anh ngô?i im, xem ga? xơi cáo
    Hai la? em đang gặp một chú đọc quá nhiê?u tiê?u thuyết, xem phim a?nh đến mức tự ky?, lại đang trong ti?nh trạng suy sụp thê tha?m. Có chú Hắc Lông Thận Vơf gi? đó nói cufng có ý đúng đấy. Đa?n ông ko pha?i thă?ng na?o cufng phô?i bo?, ruột ngựa trong ti?nh ca?m ca? đâu. Trươ?ng hợp na?y nó có tí ca?m ti?nh da?nh cho em, ma? anh ý kiến em nên tránh đi, tránh xa ra. Thương hại thi? đem cho nó cốc bia, vôf lưng vôf vai va?i cái rô?i té đi em ạ.
    Em thương ngươ?i thi? trước hafy thương lấy mi?nh, rô?i sau thương lấy các ga? tre? trung, năng động, có tương lai, có hiê?u biết ma? chưa biết mu?i cáo thế na?o đi
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn Anxiety nói rất đúng. Và bi h mình cũng đag chọn giải pháp chờ đợi ng ấy thui. Hy vọng ng ấy sẽ mau chóng giải quyết xong vấn đề của ng ấy ---> thiệt tình mình ko thể giúp họ đc, cũng thấy bất lực ah. Bác chủ topic ah, có khi mình càng ủng hộ họ thì họ càng bị áp lực đó. Vẫn AQ tí vậy, chắc đợi duyên số thui.
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn, cảm ơn nhiều, đặc biệt là Anx, choahoa, haclongthanvu,rousseau,anhh77 vv... đã động viên tớ, đặc biệt cảm ơn Anxiety, hình như lời của Anx chẳng bao giờ sai nửa chữ.
    tớ đọc bài của các bạn thấy yên lòng vì tớ đã hứa sẽ ở bên anh đó khi anh đó cần, nhưng trong lòng vẫn hoang mang làm sao, ừ thì mình đã làm đúng, nhưng rồi biết đến bao giờ mình mới có dịp đc liên lạc lại với anh đó đây,đúng thì đúng rồi nhưng làm sao còn đạt được mục đích nữa? Bởi trong lòng mình đã quyết, đã thấy quý mến anh đó ngay từ lần gặp đầu tiên, khi đó 2 đứa nhìn và gặp ánh mắt nhau rất lạ.
    Nhưng thôi, cứ để yên đã nhỉ?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này, bạn muốn liên lạc thì liên lạc, cần gì dịp, còn CHẮC CHẮN đạt đc mục đích thì...
    Đúng-Sai tại mình
    Khen-Chê tại người
    Mất-Được tại số

    Bạn thấy đúng nên mới liên lạc, anh ta thì cho là bạn xử sự không đúng. ==> Bạn ''mất''.
    Bạn thấy đúng nên mới liên lạc, anh ta thì cho là bạn xử sự đúng. ==> Bạn ''được''.
    Bạn thấy không đúng nên không liên lạc, anh ta thì cho là bạn xử sự không đúng. ==> Bạn ''mất''.
    Bạn thấy không đúng nên không liên lạc, anh ta thì cho là bạn xử sự đúng. ==> Bạn ''được''.
    Tóm lại, chả biết đường nào mà lần. Cuộc sống mà biết trc hết là mình làm gì thì sẽ thành-bại thì mọi ng đã nhảy ra ngoài đường lùng đúng cái vé số độc đắc ngày mai rồi, khỏi mất công suy tính gì hết.
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Anx và mọi người,
    nghe lời mọi người mình đã để cho anh ấy yên một thời gian cho anh ấy thu xếp mọi thứ, đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng rồi , thì mình được biết anh ấy mới đây có hỏi thăm mình, tất nhiên là qua chị bạn kia thôi, vì họ còn cùng giải quyết công việc của công ty và những quan hệ công viêc, chị ấy kể thi thoảng có dò hỏi em dạo này thế nào?

    vậy mọi người cho mình biết ý kiến đã đến lúc mình nhắn tin hỏi thăm anh ấy đ ược chưa hay vẫn để yên lặng, liệu cứ để yên lặng thế có hy vọng 1 ngày anh ấy sẽ nhắn tin hỏi thăm mình ko nhỉ? hay nhân tiện được biết công việc của anh ấy đã ổn ổn mình hỏi thăm trước để cho anh ấy biết mình vẫn mong được là ng mong muốn được chia sẻ cùng anh ấy?
    tư vấn giúp mình nhé, mình phải làm gì trong lúc này?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm luôn đi cho đỡ bứt rứt trong ruột, nhớ lựa cách đừng sấn sổ quá mà anh kia lại chạy dài.
    Nếu bà chị kia biết chuyện tc của bạn thì bạn hỏi thêm bà ấy là, với tư cách ng hay tiếp xúc với anh kia (hơn bạn) thì bà ấy khuyên thế nào.

Chia sẻ trang này