1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ bạn trai tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào đây, mình thấy là nhân tài ẩn dật cũng nhiều.
    Có một chút xíu mình muốn bổ sung, chỉnh sửa một chút nếu bạn thấy phiền thì ignore đi nhé
    Ý bạn mình thấy đúng có điều câu chả biết đường nào mà lần có thể sửa được, với người có kinh nghiệm trải đời nhiều khi đôi khi có thể linh cảm lúc nào được và mất mà hành xử; có khi xác suất thành sẽ nhiều hơn bại. Thế nên vẫn nên suy tính, không thể để cho ông trời quyết định 100% đời mình được.
  2. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhờ chị bạn của bạn hỏi thăm anh bạn của bạn xem sao à nha
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    uhm, mình cảm ơn đã nhé.
    thực ra mình có hỏi thế anh ấy thế nào rồi chị, chị ấy nói cũng thanh lí được 1 số hợp đồng cũng như tài sản, nói chung công việc cũng đã ổn ổn, những hợp đồng còn lại sẽ chuyển nhượng cho 1 công ty bạn anh ấy, nói chung cũnggiải quyết tạm ổn.
    chị bạn mình không biết mình có tình cảm, mà thực ra thì anh em cũng chị quý mến nhau, vì cũng chưa có gì sâu sắc và thời gian cũng ngắn, theo mình hiểu thì anh ấy đang ổn định công việc dần nhưng tâm lí có phần không sốc nữa mà sang chán, buông xuôi + muốn chai lỳ 1 thời gian không làm gì cũng không có kế hoạch gì.
    mình định nhắn theo lời Anx nhưng chỉ e anh ấy lại bảo anh đang chưa nghĩ được gì cả, rồi mình lại tẽn tò về không thì về sau càng rất ngại.
    nhưng cũng mâu thuẫn muốn cách nào đó cho anh ấy biết là mình vẫn quan tâm tới anh ấy, Anx và các cao thủ võ lâm xuống núi mách nước với!!!!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu anh chàng mà nói đc chính xác như thế nghĩa là mọi sự đang tốt đấy chứ. Nói trắng như thế nghĩa là ngầm xác nhận chuyện tình cảm của bạn là nghiêm túc và rằng anh ta cũng nghiêm túc về chuyện tình cảm nên mới không thể vội vàng.
    Chỉ có kiểu làm lơ luôn hoặc là ỡm ờ tán tỉnh lại bạn nhưng không tán cho đến nơi đến chốn mới là khó xử lý thôi.
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    uhmm, vậy mình nên nhắn với nội dung gì hả Anx?
    mình thực sự cũng thấy trước vội vàng quá vì thương/hạinên nói những câu không nên nói, giờ có gặp mặt cũng hơi... ngượng, nhưng thật lòng muốn nối lại quan hệ đã, khó quá, giá anh ấy nhắn trước 1 cái tin thì hay biết mấy.
    (mở ngoặc là lúc nào mình cũng hâm/mộ bạn Anx và tò mò muốn coi mặt bạn ghê)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi thăm bình thường. VD nếu là tôi thì tôi sms: Hi anh, dạo sau này công việc anh đã ổn ổn chưa anh? Em mong mọi việc ổn thỏa và anh mạnh khỏe. Khi nào anh rảnh hơn thì em mời anh đi café nhe. Chúc anh ngủ ngon / làm việc vui vẻ / cuối tuần vui vẻ.
    Tức là bạn THĂM và bạn HẸN và khi nào ANH CHÀNG rảnh thì BẠN sẽ mời (chứ đừng sms là khi nào anh rảnh thì anh gọi em nhé), còn muốn biết anh ta có rảnh không thì bạn hỏi thăm cái chị kia ấy. Sau đó là chúc tụng vớ vẩn, và không gây áp lực là bạn muốn gặp anh ta ngay.
    Còn không thì sms là hôm nay bạn chạy xe ngoài đường thấy ai giống anh chàng quá, đi đúng xe đó xe đó dáng người đó, vậy có phải anh chàng đi ngang qua đường X lúc Y giờ không? Dạo này công việc anh chàng đã ổn chưa? Khi nào rảnh thì nhắn bạn một tiếng vì lâu rồi chưa cafe lần nào với nhau.
    Đại để vậy.
    Tôi thì 80% sms và điện thoại đều kiểu: Em xin lỗi anh, em muốn hỏi nhờ anh một việc, anh có rảnh để nghe điện thoại không anh? Dạ, em muốn hỏi xem anh có thể giúp em bla bla bla. Cám ơn xong cũng chẳng buồn hẹn café gì cả, nhưng nhiều lần sau khi phone vậy thì mấy hôm sau ng kia đi đâu tiện đường gần nhà tôi thì lại phone hỏi xem tôi có ở nhà không thì ghé đón tôi đi cafe.
    Tóm lại là đây chỉ là 1 động tác NHẮC NHỚ cho ng kia hiểu là mình còn tồn tại và họ còn là 1 phần cuộc sống của mình. Còn họ nhiệt tình hay lạnh nhạt là do họ quyết định, mình không thúc cũng không trách móc.
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hic, tình hình hình như là xấu đi rùi á, tối hum qua nhắn tin:
    - 2anh! dạo này anh khỏe k? cviec thế nào rùi anh?chắc là ổn anh nhỉ? lâu k gặp hỏi thăm anh chút.
    -(khoảng 45 phút sau): M àh, chào em, anh khỏe, cảm ơn em, dạo này em thế nào?
    - dạ, em cũng bình thường, cviec anh thế nào rồi ạ , mọi thứ ổn hơn rồi chứ ạ?( ngốc xít, trên người ta đã k trả lời về cviec, giờ mình lại cố hỏi)
    -(15 phút sau) cũng gọi là ổn
    - hi, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi anh nhỉ, anh nhớ giữ sức khỏe nhé,
    -ok em, thôi đi ngủ sớm đi nhé (tự nhiên cắt cái rụp chả cho mình đong đưa)
    -(ngậm ngùi) - vâng, chúc anh ngủ ngon nhé, hôm nào rảnh mình đi cafe nha!
    - (k trả lời)
    ca này bế tắc quá nhỉ?
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đong gì nữa chị ơi. Người ta rút ván chạy rồi còn gì ?
    Hỏi chi cho mất công. Tốt nhất là xoay ăng ten bắt sóng hướng khác đi ạ
    Hic, cái kiểu trả lời tin nhắn nhát gừng này, và cả cái hứa hẹn xã giao cafe cũng không có. Chị còn định hy vọng cái gì ạ ? Phải em là em té lâu rồi
    Đọc lại tư vấn của Songhahs chị nhé. Bài thứ 6 trang 1.
    Chúc chị vui !
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bế tắc khi tư vấn với bạn thì có.
    Tôi tư vấn là SMS như-một-hành-động-nhắc-nhớ và tư vấn trong cùng 1 sms nhắn đủ nội dung từ thăm hỏi với chúc may mắn trong cv cùng câu chốt hẹn 1 cuộc cà phê mà bạn sẽ chủ động SAU.
    Đằng này bạn sms để NÓI CHUYỆN QUA LẠI rồi chốt bằng cách RỦ ĐI CÀ PHÊ là hỏng.
    SMS chuẩn là dạng nhắc đến 1 chầu càphê NHƯNG lại bọc lót kỹ để người nhận sms dù không hề trả lời SMS (trả lời thăm hỏi, cám ơn lời chúc may mắn, đồng ý một chầu cà phê) cũng không sao.
    Bạn sms đẩy ng ta vào tình thế trả lời. Tôi tư vấn là sms sao cho ng ta biết là bạn quan tâm nhưng không đòi hỏi 1 câu trả lời hay 1 phản ứng lại gì hết. Bạn không nhận ra điều khác biệt à?
    Bạn có khả năng soạn 1 sms bày tỏ sự quan tâm nhưng cũng làm cho ng kia hoàn toàn có khả năng không reply lại mà không LÂM VÀO THẾ bất lịch sự không?
    Tôi đâu có tư vấn bạn sms để CÂU KÉO một cuộc đối thoại = sms. Phải tạo ra tình thế là ng kia có QUYỀN reply khi họ muốn và CÓ THỂ không reply mà không lâm vào thế khó xử, thế bất lịch sự. Bạn dồn đẩy ng kia làm gì?
  10. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    vậy là hết cơ hội rùi seo???
    bùn quớ, tại Anx k chỉ dẫn cặn kẽ

Chia sẻ trang này