1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ bạn ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi biennong, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn ....

    Giờ này bạn đang ở đâu ? Bạn làm gi? Bạn nghĩ gì?... Tất cả những điều đó tôi đều muốn biết...liệu bạn có hiểu 1 người luôn quan tâm , luôn nghĩ về bạn??? Bạn có ít nói hơn ko , sao tôi thấy bạn xa quá, chẳng 1 lời hỏi thăm , cũng ko 1 tin tức...Tôi sợ lắm ,sợ mình bị lãng quên...Còn với tôi , bạn là người đặc biệt hơn cả, bạn cũng chẳng có gì nổi bật vậy mà sao làm lòng tôi xao xuyến, làm trái tim lạnh lùng của tôi bỗng trở nên yếu đuối đến lạ thường, làm cảm xúc của tôi trở lại với bình yên...
    Đôi khi tôi trách mình sao lại nghĩ nhiều thế, nhưng càng cố quên bạn như 1 người bận rộn thì hình ảnh của bạn lại mập mờ trong kí ức của tôi, mang theo vào những giấc mơ, và nhớ đến ngay cả khi vừa mới thức giấc... biết làm sao đây khi 1 người để lại dấu ấn trong con tim mình , nói gì đây khi sự sợ hãi cứ níu kéo, tôi sớm nhận ra mình ko có lòng can đảm nhất là trong chuyện tình cảm thế này.....
    tôi khờ khạo quá, ngu ngơ quá
    chỉ biết nhớ thôi , chẳng biết nói gì....
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ bạn tui... thui, cùng đui dòng cảm xúc vào đây tẹo !
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Mis u, mis u, mis u... Muốn Mes cho wá, nhưng thật sự ...
    Tui vẫn tin rằng, mình chỉ nên dừng lại ở Tình Bạn mà thôi. Tui đã không muốn để Tc tiến xa hơn, vì ... thật sự mối quan hệ của chúng ta, có nhiều vấn đề lắm. !!! Và điều quan trọng hơn cả, chưa có nhiều thời gian !!!!Special Women trong csống của bạn, một người bạn gái thân thiết ! Có lẽ, cũng chỉ nên vậy thôi !!! Hôm qua tui đã nhận được một vài YMes offline của một cô bé nào đó talk rằng: Phục tôi sát đít khi "yêu" được bạn. Tui thấy buồn cười quá ! Quá buồn cười ! Có vẻ, mọi người hiểu lầm hơi nhiều đó nhỉ? Chỉ có chúng ta mới thật sự biết được, chúng ta là gì?Ngày mai là ngày gặp mặt ! Nhưng, có lẽ tôi cần thêm một thời gian nữa, để xác định rõ cảm giác của tôi về bạn ! Tui không bao giờ muốn ngộ nhận bất cứ điều gì !Rõ ràng là chúng ta đã quá lớn để hiểu được mối quan hệ của chúng ta là gì? Hiểu được "yêu" là gì!!! Phải không Lão Già ?********* à, giờ này lão đang làm gì? Có nhớ tới tôi không????
    -----------------------------------------------------------
    Mẹ kiếp ! Nhớ cũng chả làm gì được ! Thôi, mình lại quay lại với csống của mình thôi !!!!
  3. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nhớ về 1 người bạn, chả làm được gì... có lẽ chúng ta cũng nên dừng ở 1 tình bạn như thế này thì tốt hơn, nhưng mong bạn đừng im lặng lâu như thế.

Chia sẻ trang này