1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ bé quá TTPL ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cauvongdemmua112, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bé quá TTPL ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :((

    Em àh ! Hum qua nhận được tin nhắn của em ... thực sự chị rất rất vui và chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn mãi Những kỉ niệm của hai chị em mình ùa đến và ... chị thấy giận mình hơn bao giờ hết ... Chị giận mình đã để em đi khi chưa kịp ôm em một cái thật chặt... chị giận mình khi để em nghĩ chị " không còn thương em nữa" chị giận mình nhiều thật nhiều ...
    Đã 3 tháng 9 ngày chị xa em ... nó không quá lâu nhưng đủ dài để chị hiểu em đối với chị có ý nghĩa như thế nào ... Chị vẫn luôn lo lắng cho em, vẫn luôn hướng suy nghĩ của mình tới em ... chỉ có điều vẫn như xưa em vẫn không biết điều đó bởi... chị quá " vô tư , bảo thủ "
    14 tháng 2 vừa rồi chị đã thấy hụt hẫng và trống trải không phải vì những lý do như mọi người mà bởi chị nhớ em ... Chẳng biết vô tình hay hữu ý nhưng chị em mình gặp nhau đúng vào ngày 14 tháng 2 em nhỉ ... Bao nhiêu chuyện đã qua vui có buồn có nhưng chị em mình đều và luôn ở bên nhau ... Lần này chị Sai chị biết nhưng bé đừng giận chị nữa được không ... Nhớ bé quá ...
  2. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi yêu bé ghê hum qua nhận được bao nhiêu tin của em hihi cả ngày hum qua chị làm rì cũng thấy trôi chảy he he ai cũng bảo hum nay dễ tính thế là đã hoàn thành được 1/2 nhiệm vụ rồi hy vọng nó sẽ đến nơi Nhớ bé quá
  3. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bé àh! Dạo này mọi chuyện của chị rối tung hết cả lên ... trong công việc và học hành ... mọi thứ tưởng đã oki nhưng rồi nó lại càng rối hơn Chị đang muốn bỏ cuộc híc nếu có nhóc ở nhà chắc đã có vai để dựa rồi em nhỉ nhưng giờ....
    Xét cho cùng " mai là một ngày mới" _ Bé đã luôn nói thế phải không? Ừh em cũng đang cố gắng để có những điều tốt đẹp cho tương lai và chị cũng sẽ thế... ( nhưng lúc này chỉ muốn có em ở đây thôi ) và chị sẽ làm được phải không em.... Nhớ em quá
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hay quá..hiếm có được một tình cảm trong sáng và nồng cháy như bạn, hãy viết tiếp đi nhé, chắc người nhận đựơc sẽ rất vui đấy
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mọi người luôn nghĩ được đi du học là Sướng nhưng đâu phải thế đúng không em ? Khi nhận được tin em sẽ đi học chị thấy em đã vui thế nào và lúc đó chị cũng nghĩ em " sướng" bởi được tới một đất nước đẹp như thế ... nhưng hôm nay nhận được tin của em chị thấy mình đáng ghét, nông cạn quá ... Cũng quá lâu để không nghe giọng em rồi nhỉ ... hum nay nghe lại vẫn thân thương như thế nhưng trong đó có chút gì đó cô đơn và những mệt mỏi trong lời nói ... Chị đã rất lo khi em nói những điều đó mà chẳng biết phải làm gì để giúp em ... Chị không phải đứa biết nói những lời động viên ngọt ngào em nhỉ ... Gọi sang mà chỉ biết nói em phải giữ sức khoẻ và đừng học quá khuya ... Tệ quá Nếu bé ở đây chị đã biết cách làm bé nhẹ nhàng đi và vui vẻ một chút ... chỉ là Nếu
    Hôm qua chị đã thấy mình quá mệt mỏi khi phải đối diện với khó khăn nhưng lúc này chị thấy những khó khăn đó quá bé nhỏ bởi ít ra bên chị còn có những người thân yêu còn em ... chỉ có thể dựa vào sức mình ...
    Em nói " em sẽ cố dùng không biết phải cố thế nào " ! Bé àh ! Chị tin là bé sẽ làm được những gì bé muốn và những khó khăn đó cũng sẽ ko cản trở bước tiến của em ... Khó khăn sinh ra là để con người vượt qua và chứng tỏ mình là người thế nào chứ đâu phải để mình đầu hàng nó em nhỉ Cố lên nào ... cô bé mà chị biết đâu mềm yếu như thế ... Don''t cry nha bé
    Hãy để những giọt nước mắt đó cho ngày đoàn tụ em nhé _ Chị mong ngày bé về lém cố lên nha Hãy nhớ rằng chị luôn ở bên em lúc nào cũng vậy Yêu em nhiều ( Ko PD cô nhá )
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

  7. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch ơi ! Lâu lắm rồi chị mới xem lại những kỉ niệm của mình với " nhóc " và thấy nhớ người ta thật nhiều Đã nhiều lần em nói chị ngốc nhưng biết sao được ... Đó không giản đơn chỉ là cơn " say nắng " cũng không phải
    " chút bốc đồng " bản thân nó là gì chị cũng không hiểu nổi nữa chỉ biết .... lúc này .... hâm ơi là hâm
    Cũng đã hơn 1 năm chị không gặp lại người đó, không có một chút thông tin gì về họ .... đã nhiều lần chị không nghĩ hay nhớ gì đến cả nhưng rồi hôm nay .... lại hâm thế nữa ...
    Bé còn nhớ hôm bé gặp người đó rồi về gọi điện cho chị không Hôm đấy bé có hỏi chị " Có sao không ? " _ Chẳng biết nói gì chỉ thở dài thôi ! Và lại có một đứa hét ầm lên " Hâm vừa thôi bà béo ơi ! " Chị cũng đã cười thật to và " Ừh nốt hôm nay thôi mai không như thế nữa ! " Thế mà cái " hâm " đấy nó lặn mất tiêu rồi bây giờ lại trở lại bất ngờ như chính khi nó đến thế này đây
    Lúc này thèm có ai hét là mình " hâm " như thế nữa ... Nhớ bé quá Thằng bạn nói " Kệ nó đi rồi nó cũng sẽ biến nhanh như khi nó đến thôi " Tự nhủ: " Ừh đúng thế mai là nó biến ngay í mà " lại cười thật tươi và nói thật nhiều như bản chất bé nhỉ nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó ... Àh! Tiếng " hét " của ai đó
    Từ hôm nhận được tin nhắn của bé đến giờ chị vẫn thấy mình thật Tệ _ Lúc chị buồn bé đã làm chị vui và nhẹ nhàng thế nhưng lúc này lúc bé cần chị nhất thì ... chị lại không có ở bên bé Bé nói : mọi người không thích dù em đã rất cố gắng và em khóc nhiều hơn Nhưng bé ơi ! Chúng ta ai cũng đang sống giữa một tập thể và mỗi người đều có một lựa chọn cách sống riêng rồi cũng sẽ có những người bạn thích hợp với mình, hiểu mình thôi Lạc quan lênbé nhé ! Chị nè _ một người rất rất yêu quý cô đấy thôi đừng băn khoăn vì những điều nhỏ nhặt như thế nhá ! Khi mình đã làm hết sức có nghĩa mình sẽ không phải nói câu Hối hận Hiểu chưa nèo cười lên nhá Hai chị em mình cùng cười vì ngày cuối tuần tươi đẹp nha !
    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 14/05/2005
  8. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vậy là món quà chị mong muốn cũng đã tới được tay em ... Chị biết lúc này em rất mệt mỏi nhưng mong rằng những bài hát đó sẽ làm em nhẹ nhàng bớt đi phần nào
    Lúc này chị chỉ có thể làm như thế để giúp em mà thôi ... Chẳng cái gì làm khó mình mãi được phải không em? Cảm giác lần đầu xa nhà, xa những người thân yêu thật đáng Ghét nhưng vì tương lai con em chúng ta Gắng lên nhé M3M

    Hiện tại mọi chuyện của chị cũng không Oki cho lắm và chị cũng đã nhận thêm ra nhiều thứ trong time vừa qua ... buồn thật nhiều nhưng người ta vẫn nói Cái gì qua thì rất khó lấy lại điều chị có thể làm lúc này chỉ là ko lặp lại những xử lý như vậy trong tương lai ... Thật buồn cười và đáng ghét khi tự động viên mình như thế này nhưng có vấp ngã mới trưởng thành được ko phải vậy sao
    Ngay cả bản thân mình giờ đây cũng đang tự nói với mình hai chữ Cố Lên Chị và em sẽ thật vững vàng và tiến lên phía trước em nhỉ
    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 18/05/2005
    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 18/05/2005

Chia sẻ trang này