1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ biển quá :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    nhớ biển quá :(

    mấy hum nắng nóng,chả mún đi đâu
    tối tối chỉ ngồi nhà chơi game online
    tối nay thay ava,tiện thể xem lại mấy cái ảnh biển năm ngoái mà nhớ quá chừng
    nhớ biển quá
    năm nay nguy cơ cao là o đc đi rùi
    năm nay mà o đi thì fải hơn 2 năm nữa mới có cơ hội mất
    nhớ sáng sớm ra biển đợi mặt trời mọc
    nhớ mỗi ngày ra biển đều bôi kem tránh nắng,đeo kính trùm khăn ngồi trên bờ trông đồ vì ...o bít bơi
    nhớ cái lâu đài cát xây dài bằng người,tối đến sóng đánh cho tan tác
    nhớ tối tối đi xe đạp đôi và hát karaoke tận sáng dù muỗi đốt sưng chân
    nhớ mấy em mực,các bạn tôm và mấy chú dừa.........
    nhớ a đẹp zai dã man mà hâm tỉ độ o mê nổi
    ôi nhớ........
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, nhớ biển quá
    Thèm cái cảm giác đứng trước biển
    Buổi tối thật là muộn lag thang ở biển
    Sáng sớm dậy ngắm biển
    Nhưng mà
    Sắp được đi biển rùi
    Đi về lại nhớ mất thui
    NHỚ
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai đi biển rùi, là lá la...
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiều hoàng hôn, lang thang trên những con phố cạnh biển... nghe gió thổi, cảm nhận hơi biển trên da ẩm mặn và dính...
    Nhớ phố biển khi đêm về... những con phố vắng lặng, bóng ng thưa thớt chỉ còn đèn đường đứng chơ vơ
    Nhớ ngọn hải đăng đứng ngắm đất và biển ... ôm ấp thân thương
    Nhớ bình minh, nhẹ nhàng tinh khôi, đứng trên núi ngắm phố chuyển mình
    Ôi ta nhớ.... biển ơi!
  5. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đang độ có trăng ...
    những ngày này, tầm 6h đi tắm biển thích lắm ... ngắm trăng, ...
    đêm xuống, lang thang dọc bờ biển thì thật tuyệt
    cũng nhớ lắm ... nhưng chẳng biết khi nào mới về với biển đc
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ờh...nhớ thiệt
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ rùi
    ngoài trời mưa tự nhiên đến nhưng lại rất to
    nhớ hum cuối cùng ở biển mưa cũng to như này
    nhớ trước khi đi,a nhắn,"tối mình gặp nhau nhé"
    nhưng rồi vì cơn mưa ấy,mà mình chẳng bao h gặp lại lần nữa
    đến bi h,e vẫn còn lưu những tin nhắn ấy
    vĩnh viễn​
  8. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải rồi. Bà con có ai thèm tắm biển thì đi tắm lẹ lên nha. Tui nghe đồn mai mốt muốn tắm biển phải qua tận Trung Quốc đó.
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng "sáng nắng, chiều mưa, jữa trưa có tuyết" do ở nhà om game lâu ngày + trời mưa --> cảm xúc bất thường đây mà.
    Giải pháp dành cho C iu là: đi chơi điiiiii [​IMG] Nếu nhớ "..." thì năm nay lại Cửa Lò đi Biết đâu...
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Biển chỉ mát vào chiều muộn thôi chứ nhỉ,tháng 8 này cơ quan cho 1 vé đi Cửa Lò xả hơi 1 tuần đây,chắc là vùng vẫy thích phải biết.

Chia sẻ trang này