Công việc dạo này bận rộn quá, suốt ngày gọi điện, gửi mail, chạy ngoài, gặp Khách hàng..., rồi lại toàn ăn cơm bụi, đồ ăn nhanh. Riết rồi quen nhưng thấy không được đảm bảo sức khỏe cho lắm, rồi mình đăng kí học thêm nấu ăn về 3 đứa phòng trọ nấu với nhau cho vui. Dù ngon đó, vui đó, có bạn có bè đó, nhưng minh nhớ bữa cơm mẹ nấu quá, không hiểu mẹ bỏ vị gì vô món ăn mà ngon vậy nhỉ. Híc. Mẹ ơi, từ tết năm nay con chỉ được về tết có 1 tuần thôi. Đến lúc đó mẹ nấu cho con ăn nhiều nhé.
Ai rồi cũng phải lớn lên, phải xa vòng tay mẹ mà . Nhờ vậy mới trưởng thành đc...Nhưng phải thường xuyên dành thời gian cho gia đình nhé! Học nấu ăn rồi có thể về thay mẹ nấu 1 bữa, sẵn hỏi mẹ bí quyết luôn Nhân tiện cho hỏi, ấy là boy hay gỉrl? Học nấu ăn ở đâu cho tớ xin tới học cùng
Mình học nấu ăn, khóa ngắn hạn 12 buổi tại Hướng Nghiệp Á Âu đó bạn @teome, có thể tự chọn món theo menu và theo học thôi. Lớp cũng rất vui và thầy cô nhiệt tình lắm http://beptruong.edu.vn/