1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các ace chẩn bệnh kê thuốc cho e ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakisu, 16/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hi, chào cả nhà!
    cho mình hỏi một tý việc mong ace vấn dùm ^^!, chuyện là thế này mình đã mất cảm giác yêu và gần như bị thực dụng, ko biết mình bị bệnh hay chỉ là giai đoạn rồi sẽ qua và tìm lại cảm giác yêu ko. xin các ace chẩn mạch bắt bệnh để mà chóng hết:D.
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    kể về bệnh lý mà mô tả vài chữ thế kia thì ai mà bốc được
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chắc chú nghe nhạc của Khắc Việt nhiều quá..
  4. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kể chi tiết mới bốc thuốc được bạn ơi, mình từng có thời gian như vậy đó, giờ thì bắt đầu cua gái lại rồi
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chủ topic là gái hay trái đấy. Nếu là gái thì không có gì là lạ cả, vì thời buổi này không thể yêu bằng tình cảm thuần như 1 túp nhà tranh 2 trái tim vàng được. Cũng nên tính toán, cân đo đong đếm 1 chút trước khi đưa chân.
  6. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    e là con trai bác ơi.
    e xin tóm tắt thôi chuyện cũng vài dòng lắm, số là vây trước đây e có quen nhiều cáo nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chơi sỏ e bỏ qua hết làm lại mà vẫn tiếp diễn số e nó đen đủi quá cũng đau lắm các bác,à kinh nghiệm tác chiến của e cũng tầm hạng B+, từ đó về sau e vô cảm với con gái nc qua loa thì đc vào sâu thì chán lắm, giờ e chỉ thích ăn bánh trả tiền, ko nghĩ chuyện xa vời như lúc trước, nếu đến thì với nhau thoáng qua đc 1 vài lần (ac)rồi chán ko nhìn mặt các gái, chắc e bị ám ảnh nên tư tưởng e là trả thù hay sao ấy, e có bị bênh ko các bác hay chỉ là tâm lý nhất thời, có bác nào giống như ca của e ko.
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ca này thuộc dạng dị nhân. Có khi bác chủ vào box này lại nhầm chỗ.
    Mà có khi phải chờ bác @Mr.Li thôi, chuyên phân tích tâm lý.
    Ngày trc e cũng như bác chủ, nhưng là k có cảm giác dù em chưa biết yêu. Việc của em là chờ đợi, đến khi gặp gái. Còn ca này em chịu. Em hóng vậy.
  8. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cần phải học hỏi nhiều. :))
  9. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ý của a NBT là sao?, nói rỏ ra cho e biết mà sáng con mắt a ném gạch kiểu này càng ném e càng ngủ hic, có giúp thì giúp cho trót a ơi.
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Căn bệnh tự kỷ bây giờ nhiều lắm b-(

Chia sẻ trang này