1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các ace trong cốc giúp đỡ>>>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeubmt, 26/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoviyeubmt

    khoviyeubmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuyện là e với cô ấy học chung lớp.có 1 lần e với cô ấy cùng đi học về sau lần đó thì cô ấy lên Fb stt là:
    cậu à!!!!
    "cậu bít k??? ..... hichic tớ cảm thấy khó nói qá.....
    hnay tớ rất vui,được đi học về vs cậu, được nói chuyện vs cậu.được nhìn thấy cậu cười.......và cậu à cậu có bít k tớ cảm thấy rất vui........
    tớ nhận ra rằng tớ thíc cậu mất rồi huhu.....
    P/s : cậu đừng cười tớ nhá và cũng đừng đối xử lạnh lùng vs tớ nhé....... ♥ u"
    sau đó e cũng lên FB chát chít khá nhìu và cô ấy nói thik em. để ý đến e từ lâu.được 1 2 ngày j đó em vs cáo cùng đi chơi (lần đầu tiên) cũng đã cầm tay ôm và hôn má (mới quen chưa giám hôn môi =)).khi đó e cũng đã ngỏ ý muốn cáo làm người yêu em.cáo nói chưa sẵn sàng nên chưa muốn trả lời em.đang trong kì thi nên em cũng để cho cô ấy có time suy nghĩ. từ đó đến giờ em vs cô ấy cũng có đi chơi mấy lần nói chung là tình cảm chỉ ở mức bình thường. nhưng vấn đề là càng ngày cô ấy càng lạnh nhạt với em.mới đầu quen thì gọi điện nt liên tục.giờ thì im ỉm e k gọi k nt cũng k quan tâm.trên lớp thì trước giờ cô ấy vẫn k cho em đi cùng ngồi cùng và cả nói chuyện cũng k cho.và mới sáng nay đi học em bắt chuyện với cô ấy thì bị từ chối ngay lập tức.ra về cô ấy nhắn tin "tại sao lúc nãy a lại gặp em làm gì.để khỏi hiểu lầm cho em và đừng để mọi người nhìn em bằng con mắt khác thì trên lớp mình cứ xem như bạn bè đi.đừng tiếp xúc nhiều hay đứng gần nhau được k anh,em thấy kho chịu lắm.em cũng k hiểu sao nữa,tự nhiên em k thich thế và cảm giác khó chịu lắm.mình thiếu gì thời gian để gặp và nói chuyện chứ,đâu nhất thiết phải thể hiện như vậy".thật sự cô ấy làm em bực lắm.e thấy em còn k bằng 1 đứa bạn của cô ấy (mặc dù trong lớp cô ấy cũng chẳng mấy khi bắt chuyện vs bạn trai).thế rồi cũng nt chiều ý cô ấy.cũng một lần vì thế này mà em đã mắng cô ấy 1 trận và nói"có lẽ chúng mình dừng ở đây đi.a k thich thế này chút nào" và cô ấy gọi cho em trong lúc đang khóc"anh k hiểu j về em anh cũng như những người khác.anhnghĩ thế thật sao.vậy thì cứ làm theo y anh đi"=> tắt nguồn.giờ thì cũng đã làm lành rồi.nhưng tình trạng lơ nhau mà sống vẫn đang tiếp diễn.
    theo các anh thì e phải làm sao đây.k lẽ cứ sống thế này.nhờ các AC tu vấn giúp
    nói thêm về tính cách cô ấy:
    là 1 người thik vui vẻ hòa đồng.yêu màu hồng.tính cách ngang bướng em nói câu nào cãi lại câu đó.thích trach móc người khác.thich dược nuông chiều.đi chơi với bạn bè rất sôi nổi.
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    chưa hôn thì hôn đi > tỏ tình > đè ra hôn tiếp. hết bài.
  3. khoviyeubmt

    khoviyeubmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đang muốn hỏi tại sao cô ấy lại tỏ ra như thế.cô ấy mặc cảm thật hay định bắt thêm con cá nào nữa đây?
    chưa có cơ hội tốt thì sao mà hôn được.đang ôn thi nữa chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đang muốn hỏi tại sao cô ấy lại tỏ ra như thế.cô ấy mặc cảm thật hay định bắt thêm con cá nào nữa đây?
    chưa có cơ hội tốt thì sao mà hôn được.đang ôn thi nữa chứ.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Nó ngại thể hiện tình cảm trước đám đông chứ sao, hỏi vớ vỉn. Lần sau dẫn nó vào chỗ kín, cho tay vào chỗ kín, mân mê chỗ kín, nước nôi tràn trề chỗ kín thế là xong điệp khúc tình yêu thời @=))=))=))=))
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Hỏi khí không phải các hạ nhiêu tuổi rồi??? Lúc bé cô giáo lớp mầm non không dạy các hạ phát biểu như nào cho đúng à? Vác cái giọng văn này đi tán gái, nó khinh cho. Chết cười. =D>=D>=D>
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    ca này chú tạch đi. chú không hiểu tâm tư nguyện vọng của gái, lại bằng tuổi nữa. kiếm em nào trẻ hơn mà tán
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ca này chú tạch đi. chú không hiểu tâm tư nguyện vọng của gái, lại bằng tuổi nữa. kiếm em nào trẻ hơn mà tán
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lỗi thứ nhất: tỏ tình ( ko bao giờ nói anh yêu em nếu cáo ko bắt nói thay vào đó hãy hôn thật nhiều để chứng tỏ anh yêu em)
    Lỗi thứ 2 ; đứng trên lập trường bản thân và áp đặt người khác ( hãy luôn luôn nhớ rằng con gái ngoan không bao giờ thích thể hiện tình cảm chốn đông người, khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ)
    Lỗi thứ 3: nóng giận vô cớ, thiếu kiềm chế, cảm xúc lấn át ý chí,,, ngồi trên chảo dầu và chọc giận nàng rồi lẻo đẻo, chày cối để xin lỗi, hứa đủ mọi thứ,,, trên trời dưới biển --> không điều gì giết chết " sự chủ động" hơn điều này vì nó sẽ làm bạn rơi vào thế bị động và tất nhiên thì lâu dần con gái nó bướng, cưỡi đầu cưỡi cổ bác,, hỗn xược,, cãi lời,,, ( vì nó thấy rằng anh ấy làm mình giận nhiều giờ mình làm hỗn tí coi như hòa, anh ý phải phục tùng mình,,,). ( và sau khi lấy vợ thì đàn ông s mặc váy và cho con bú, rủa chén bát,,,)
    Cách khắc phục: Hãy luôn bình tĩnh, hòa đồng, thân thiện, đồng cảm,,, biết đứng vào cương vị người khác để suy nghĩ về vấn đề đó, biết dùng cái đầu để suy nghĩ trước khi nói và hành động.

    CHIẾN THUẬT: gọi điện cho cô ấy nói,,, cáo à. anh cảm thấy anh đã quá ích kỉ, anh chưa đặt anh vào vị trí của em để thấu hiểu em nhiều hơn,,, anh đã làm điều đó trong suốt thời gian qua và giờ anh muốn kết thúc điều này,,, anh muốn gặp em vào tối nay. ( sự tò mò sẽ xâm chiến trái tim đang rỉ máu nên nhất định cáo sẽ đi, hoặc là 1 câu giải thích khâu vá vết rạn trong tim hoặc vết chém sâu hơn và đồng nghĩa với lời chia tay. và chắc chắn em ý sẽ đi)

    Hãy hẹn cáo đi uống nước, tặng cáo 1 bông hoa hông và nói "anh xin lỗi". cáo sẽ hỏi là vì điều gì. Vì anh đã ngốc nghếch khi chưa hiểu em, anh đã chỉ biết yêu em và muốn mang đến cảm giác hạnh phúc cho em mà chưa nghĩ đến cảm nhận của em để điều đó lại trở thành vô nghĩa và còn làm mình hiểm lầm nhau,,, rồi đưa em ấy đi dao,, ôn lại những kĩ niệm đẹp,,,sau đó đi đến nơi nào đó lãng mạn,,, tâm sự,, vuốt tóc em ý,,,, hãy nói thật nhẹ nhàng và trầm trầm,,, cho không gian rơi vào khoảng lặng,,, nhìn sâu vào mắt em ấy 4-->6 giay rồi hôn em ấy. cứ tê tê tê đi. sau đó bác sẽ hiểu được rằng con gái khi yêu cần cái gì,,,


    [YOUTUBE]BzdRU3WEAfY&feature=player_detailpage[/YOUTUBE]
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tóm váy là gái thích được vui vẻ được quan tâm, nhưng trên lớp thì đã có bạn của gái rồi, ban đầu bác tạo cho cáo cảm giác mới lạ, vui vẻ, lâu dần thì cũng nhạt nhòa dần. Nhiệm vụ của bác k phải là hỏi cáo mà là dẫn dắt cáo vào những miền sung sướng mới :)) :-bd
  9. khoviyeubmt

    khoviyeubmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hihi.ca của bác ramdom hay quá.đúng những gì em cần.
  10. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Hãy thể hiện điều đó bằng hành động " để văn hóa nút LIKE ngày càng đậm chất random walk ".:)):-bd

Chia sẻ trang này