1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các anh chị em góp ý cho trường hợp của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himadam, 09/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi các anh chị em trong diễn đàn này
    Mình tình cờ biết ttvnol có mục này nên mình tham gia, mình là người mới nên kính chào mọi người và rất vui được biết các anh chị em trong diễn đàn
    Mình có một trường hợp mà nhờ các anh chị em ( ACE ) tư vấn dùm mình, mọi ý kiến khen, chê, chưởi mình đều tiếp nhận hết vì mình nghĩ mọi ý kiến đều là sự đóng góp đối với mình để mình xem xét lại mình [r2)]
    Chuyện của mình là như thế này :
    Mình năm nay 28 tuổi, cũng đã trải qua vài ba mối tình, cho đến năm 25 tuổi thì sau khi chia tay với bạn gái đã quen 3 năm ( vì mình quen người khác sau đó cũng chẳng tới đâu) thì mình dường như ko thể quen được với ai nữa được hết ( ko phải mình còn yêu bạn gái mà giống như mình mất khả năng nói chuyện với con gái vậy cũng như mình cũng ko có cảm xúc với ai hết )
    Đến cách đây 2 tháng thì mình có add fb của một cô bé, thực ra cô bé này mình đã gặp trước đó 1 lần, là model chụp hình của 1 hội trong vnphoto.Cô bé này rất xinh, mình gởi hình ai cũng nói xinh và dễ thương.
    ( bé này sinh năm 89 còn mình 85 )
    Sau đó mình xin được số điện thoại của bé này và bắt đầu nhắn tin.
    Lúc đầu thì nhắn tin vui thôi, vì cô bé này làm quản lý cũng kiêm bán hàng ở shop trên Lái Thiêu nên mình chưa có cơ hội gặp vì mình ở Sg mà.
    Lúc đầu bé rất dễ thương, mình nhắn tin thì trả lời liền, còn khen mình là dể thương, buổi sáng nhắn tin chúc mình ngày mới tốt lành
    Mình cũng bỗng nhiên trở thành tổng đài giải đáp thắc mắc của bé và mình cũng vui vì điều đó[:D]
    sau đó thì mình quyết định gặp bé thì thấy ở ngoài bé xinh gần như trong hình và ăn nói cũng khéo léo:-bd
    lúc đầu thì mình chưa có tình cảm gì nhiều
    2 lần đầu thì mình lên shop bé chơi và chỉ anh văn cho bé, lần thứ 3 thì bé bị cảm mình đã lên thăm và mua sữa cho bé ( nói thiệt là mình ngại đi xa, đi gần 20km nên hơi ngại )
    lần thứ 4 thì mình rủ bé đi cafe, vì bé bán hàng nên 9h mới ra cafe dc, mới ngồi tý thì khách gọi thế là mình chở bé về shop bán đồ rồi loay hoay tới 9h45 mới đi được thế là ra ngồi cafe được 15 phút xong phải về, về nhà mình nhắn tin cho bé quá chứng thế mà ko có một tn hồi âm ( mình thì khoái con gái phải quan tâm người khác, mình chạy xa vậy lên cafe mà lúc về nó chẳng hỏi thăm anh về nhà chưa???[r37)]
    lần thứ 5 thì bé kêu dị ứng nên kêu mình đừng lên gặp bé, để bữa khác, thế mà mình lén chạy lên thì có thấy đeo khẩu trang đâu, mặt thì nổi tý xíu, lại có bạn trong shop chơi nữa chứ ( chắc 1 thắng khác cũng thích nó vì lúc thấy mình vê thằng đó cười tươi rói )
    mình thấy khách đông quá thì về và để lại bịch socola cho bé thông qua thằng em của bé
    rồi mình hỏi đi cafe nữa thì em từ chối luôn, đêm đó mình nhắn tin yahoo nói mình mến em nó và mình sẽ ko gặp em nó nửa:-??
    em nó nói cảm ơn tình cảm của mình và hãy xem nhau như bạn tốt
    sau đó mình hối hận và xin lỗi em nó thì em nó nói ko giận mình nữa, mình đòi gặp em nó thì em nó nói là chưa gặp được và rất quả quyết là chừng nào mình xem là bạn thì mình mới được gặp em nó và em nó ko thèm nhắn tin cho mình nửa
    cái mình muốn nói ở đây là thích 1 người đâu có tội gì đâu mà giờ mình bị em nó hắt hủi wá, lúc cần thì em nhắn tin ầm ầm, lúc tỏ tình cái em quay ngoắt 180 độ
    có lẽ mình nên dừng lại ko nên tiếp tục cua em nó phải ko các ACE ? mình rất mệt mỏi, thực sự mình thấy shock vì cách đối xử của bé ( mặc dù lỗi do mình vội vàng tỏ tình )
    mình thấy tình cảm của mình cũng giảm sút, mình nên làm gì đây, mong các ACE vào ném gạch, đá để mình biết với
    cám ơn các ACE
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    27 tuổi đầu rồi mà chú còn bị sốc và mệt mỏi với những chuyện gái gú vớ vỉn như thế thì làm sao mà trụ được với đời.
    Đàn bà nó là vậy ,không hẳn là nó đã chán ghét chú .Mà chỉ đơn giản là nó sợ ngập vào thì suốt ngày chú quấy nó ,ảnh hưởng đến công ăn,việc làm của nó. Mà trong lúc này sức chú cũng chỉ chia sẻ đưọc càfé,càpháo ,sữa,chuối......chứ chưa nuôi được em nó,nên em nó phải phanh.
    Ngày xưa anh cũng như chú,có em ra đi đầu không nghoảnh lại,nhưng cũng có em quay về cho thử pháo. Quan trọng là cái đầu nó cứ lạnh dần mỗi khi đẽo gái.Và thể hiện bóng gió cho mọi gái biết rằng không có em thì anh vẫn có con khác nếu cần,nhưng tất nhiên vẫn ân cần chu đáo với gái mỗi khi gần nhau theo đúng nghĩa thằng đàn ông luôn sẵn sàng chìa đôi bờ vai cho gái dựa.

    Để bớt tăng-sông trong lúc này anh nghĩ là chú nên AQ theo kiểu:" Trông mặt trên thì trắng ,nhưng mực dưới thì cũng thâm sì như nhau cả thôi.......".
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú 28t,đã trải qua vài mối tình tang gì mà giống thằng 18t chập chững đi đẽo thế hử?
    Để anh phân tích những cái sai và lầm cho chú:
    1. Theo anh chú với gái làm tình qua đt với tần suất dày,phải ko?
    2. Chú săn đón,chiều chuộng nó như nô lệ với nữ thần,chỉ cần e no đằng hắng 1 tiếng là chú có mặt,nó cảm sốt nhức đầu tý chú cũng sẵn sàng phi xe 20km đến để chăm nom,vượt 20km chỉ để được ngắm e nó 15ph ngoài quán cafe,nó ốm đau gì cũng lên quà cáp,nó khó khăn,thiếu thốn thứ gì chú cũng sẵn sàng giúp dù lớn,dù nhỏ.
    3. Gái nó 89 nhưng a thấy nó bãn lĩnh hơn chú,có thể đá văng chú ko thương tiếc,nhưng chú thì lại ko làm chủ được cảm xúc của bản thân,vui vì gái mà buồn cũng vì gái. Bị gái phũ thì ngồi ngẩn ngơ than trách vì sao chú tốt với nó mà nó phụ tình.
    Bác đại bàng phán chuẩn,chú chỉ lo chờ chực,hầu hạ gái mà quên mất cái cv nuôi thân và lo cho cái tương lai sau này,sắp 3x rồi còn gì.
    Thôi đừng ngồi thẫn thờ nữa,kiếm con vẹo khác mà đong,lo kiếm USD đê. Biết đâu thấy chú lên lon ngon hơn gái nó lại bật đèn cho chú cơ hội thì sao.
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ở cái tuổi này, cũng lặn ngụp dăm ba mối tình mà vẫn còn tàn dư những trạng thái nhấp nhổm khi đẽo gái thế này thì thật cậu cũng làm tớ ngạc nhiên lắm. Đối với một cơ số gái có tâm lý ổn và hệ tuần hoàn được cấu thành từ thể rắn thì cậu phải biết cách vận những kinh nghiệm tích lũy bấy lâu để đẽo mà như không đẽo, tán mà như không tán mới phải.
    Nghe kể sơ qua thì dễ dàng nhận ra cảm xúc, nhận định cá nhân gái dành cho cậu giảm dần đều theo những lần gặp gỡ, đây là một tình trạng điển hình của những ca quen biết thông qua công nghệ. Khi xác định trận địa có biến, cậu phải biết cách thu pháo về tu sửa, đằng này cậu lại dục quân đánh cảm tử trong khi địch đã chủ hòa. Nguyên lý cơ bản của phương pháp đẽo mà như không đẽo là làm gái thoải mái, vui vẻ từ đó dần cảm những hành động, lời nói, việc làm của cậu, đằng này cậu lại làm ngược lại, lén lút mò đến trận địa như thể muốn bắt quả tang gái vậy, rồi lại vòi vĩnh, giận dỗi...gái nó nhận định cậu là thằng trẻ con phiền phức ngay.
    Tóm lại, rút kinh nghiệm ở những gái sau.
  5. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã ném gạch nhưng chắc có vậy em mới sáng mắt ra
    thực ra mấy lần trước em cua rất dễ , lần này trúng gái vừa đẹp vừa chảnh nên hơi mệt, hehe
    tks các bác nhé, nhờ các bác tiếp tục chỉ dẫn để em cưa đổ cái cây này nhé, em tức vụ này lắm rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà em cũng công nhận mình trẻ con thiệt, giờ làm sao các bác ?
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    1. Tu sửa, nâng cấp toàn bộ súng ống, pháo kích
    2. Kiếm con vẹo khác.
    Ca này tương quan lực lượng chênh lệch nhiều. TẠCH. Rút lui bảo toàn lực lượng, thu gom sỹ tốt, thay đổi tư duy chiến thuật đánh thành khác.
    Đại ý các bác ấy là như thế.
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    1. Như thế này là chưa thông được tý nào. Vẫn ùn tắc.
    2. Vẫn còn giữ cái tư tưởng Cay cú ăn thua, Cố đấm ăn xôi trong vô vọng của tuổi Teen này thì Tạch hoàn toàn,còn lâu mới cưa nổi e 89 này.
    3. Đọc lại các commừn thật kỹ,chừng nào ngấm thì biết phải làm gì,vẫn còn bị cái "hình ảnh lung linh" của gái ám ảnh thì còn bí lù,lú lẫn dài dài. Còn thích 1 lần tan tành thì bám đuôi cho tới khi gái nó tặng cho câu ngọt xớt mía lùi: "cút mịê mày đê,đừng bám theo chị nữa!".
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    fix lại tí
    Ca này phốt vì bởi ngoài cậu ra còn 1 đống các thằng leve , do:

    -em nó hành nghề bán hàng
    -em nó có facebục
    -và em nó vưỡn còn xuân mơn mởn(ảnh iếc, mấy thứ tin tin trưng hàng)
    Thiếu cậu thì gái vẫn vui
    có cậu thì gái thêm phiền
    2 tháng vừa qua có chăng chỉ là, gái suy nghĩ:
    "xem con gà này bày trò gì, xơ múi nhờ vả đc j không"
    Đến khi gà thổ lộ, nói mến....sến... dở, ẩm ương, gà đã tự đánh mất đi "1 chút có giá trị" ở gà. Và khi đã hết date thì gà cũng hết luôn "giá trị lợi dụng"

    Thế nên ca này cậu đang dính phốt cực nghiêm trọng ở điều:
    "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"
    Và cậu cũg đừng hoang tưởng ở bản thân nhiều (như chiến tích jì đó hay có kn.vv!)
    thế nhé, lượng sức mình thôi
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nâng cấp kỹ năng bản thân và kỹ năng kiếm xèng là cả một quá trình. Dự rằng đến lúc chủ thớt lên lon ngon hơn thì bọn giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Tàu nó đã kéo pháo vào cày xới nát lòng chảo Điện Biên trước quân ta rồi [:D]

    Thiết thực nhất lúc này là chủ thớt nên kiểm điểm lại bản thân, kiểm điểm lại những vết phốt trong quá trình quen gái tới giờ. Bước ngoặt diễn biến thái độ của gái bắt đầu xảy ra từ khi nào, qua đó khoanh vùng nghi vấn rút kinh nguyện và tự phê bình. Sai đâu sửa đến đó.

    Bước tiếp theo là tìm ngay quyển bí kíp chân kinh "cẩm nang cưa cẩm hot gilr " mà tớ vừa thấy đâu đó trong cốc này. Không cần nghiền ngẫm mà in ra ngay một bản luôn mang theo người và sử dụng trong mọi tình huống khẩn cấp. Trận này ko thể kéo pháo ra để "đánh chắc, tiến chắc" mà phải vận dụng chiến thuật "đánh nhanh, thắng nhanh" ko thì vỡ trận.

    Chờ tin thắng trận! Chúc giải phóng Điện Biên phủ kéo quân trở về nhá bác! [r2)]
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Chú này bị ám ảnh bởi sách vở và phim ảnh nhiều nhể?
    @chủ pic: Muốn cưa được những e ngon,giá cao và chảnh chọe như này thì chú phải có:
    - Thực lực: ktế,ngoại hình,phương tiện đều phải thuộc loại Khá trở lên.
    - Tố chất: Chỉ số IQ,trình tán leve cao,độ Kiêu,Chảnh phải Hơn hoặc Bằng gái.
    ==>> Tóm lại tiền nào của nấy,mã tầm mã,ngưu tầm ngưu.
    Tôi thấy hình như cả Tố chất và Thực lực chú đều yếu => ca này sáng = Đáy quần vợ anh Dậu, vấn véo nữa cũng thế thôi!

Chia sẻ trang này