1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các anh chị em góp ý cho trường hợp của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himadam, 09/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ như bác Người là niềm đau, có lẽ vụ này mình rút, mình cũng chẳng hối tiếc đâu, thực ra chẳng phải do mình nghèo hay quá xấu mà do mình thấy mình tài năng chưa đủ để làm mấy việc như vậy, đại loại phải biết người biết ta, mình cũng chẳng cay cú, chỉ có cái bực mình là sao tỏ tình thì có gì đâu, thương 1 người thì bớt thù 1 người, làm gì mà khó chịu với nhau vậy, mình chẳng phải loại trồng cây si, cũng ko thích mưa dầm nên cũng là nhược điểm.
    mà bác Haitest nói cũng đúng, con người sống phải có niềm tin, cái mà mình chưa có, mình sẽ cố gắng thay đổi, nói chuyện với các anh em rất vui
    anh em nào có ý kiến hay cứ đóng góp nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình cũng nghĩ như bác Người là niềm đau, có lẽ vụ này mình rút, mình cũng chẳng hối tiếc đâu, thực ra chẳng phải do mình nghèo hay quá xấu mà do mình thấy mình tài năng chưa đủ để làm mấy việc như vậy, đại loại phải biết người biết ta, mình cũng chẳng cay cú, chỉ có cái bực mình là sao tỏ tình thì có gì đâu, thương 1 người thì bớt thù 1 người, làm gì mà khó chịu với nhau vậy, mình chẳng phải loại trồng cây si, cũng ko thích mưa dầm nên cũng là nhược điểm.
    mà bác Haitest nói cũng đúng, con người sống phải có niềm tin, cái mà mình chưa có, mình sẽ cố gắng thay đổi, nói chuyện với các anh em rất vui
    anh em nào có ý kiến hay cứ đóng góp nhé
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lại "chú này" rồi! [:D]
    Đúng vậy, mình nghiên cứu về trận đánh Điện Biên Phủ rất nhiều, và thấy nó rất có hiệu quả khi vận dụng các chiến thuật trong trận đánh đó vào kỹ năng tán gái...hờ hờ. :))


    Ấy chết, bác nói thế này thì đi ngược lại hết tinh thần của các bảo bối tuyệt kỹ trong cốc. Chẳng phải những bí kíp chân kinh dạy bảo đàn gà cách biến ko thành có, biến cái ko thể thành có thể đó sao. Tóm lại theo cương lãnh xây dựng nền tảng ý thức cho gà trong bí kíp thì các gà sẽ phải hiểu rằng bất cứ loại gái nào cũng có thể cưa được. Có điều các lãnh đạo phải phân loại gái để ra ý kiến chỉ đạo cho gà noi theo. Gái nào thì cưa cho vui, gái nào thì chiến đấu để mài sắc cựa cho gà mới nhớn, gái nào thì nên xác định chân thật, gái nào thì chân giả chớ nhỉ? [:D]
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Các đàn anh đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm là mong muốn thế hệ e út qua việc tu luyện kỹ năng cưa cẩm,hoàn thiện bản thân mà từ đó trở thành thằng đàn ông,chứ ko đơn giản mục đích chỉ là cưa đổ đc gái như a nhìn đâu.
    Dạ thưa "anh" @haitest nhìn người chẩn bệnh,e ko có khả năng biến người bị HIV gđ cuối thành badman. Cái gì ko có thì cố gắng nỗ lực để có bằng cách phải thay đổi bản thân. Nhưng cũng phải soi gương xem bản thân mình có cái gì đã,cái gì cũng có giá của nó. Chỉ dựa vào cái mồm ko mà giá trị bản thân là con số 0 thì nên cơm cháo gì.
    "Gái nào cũng có thể cưa được": gái nào phù hợp với trai nào,nếu ko đã chả có chuyện kẻ giỏi người dở,gà-sói,nồi nào úp vung nấy...tóm lại là tìm những mục tiêu phù hợp với gu và khả năng của mình. Dễ ăn như vậy ku @hunter91 ăn hết rồi. Anh haitest có thể đưa lên đây vài tấm gương gà mờ cưa được hotgirl,hay cụ thể là vài topic về gà cưa đổ gái ngon (gà thua kém gái mọi mặt) cho e mở rộng tầm mắt với?
    Còn nếu ko đưa được thì "anh" bịt cái loa lại dùm e với.
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra bí kíp chân truyền của cốc ta là giả hở anh e? Vậy mà xem qua tớ cứ thấy nào là giai xấu trên răng dưới ca tút vẫn có thể cưa đổ hot girl. Rồi vào đây lại thấy các bác thỉnh thoảng lại gí vào mũi các gà mấy đường link bảo bối như kiểu ban thần dược chữa bệnh giai đoán cuối thế? Té ra nồi nào úp vung nấy là bí kíp của các bác chỉ dạy cho các" hotboy cưa đổ hotgirl" thôi à? [:D] Chết bỏ mịa, thế là toi em rồi. Vừa mới cung cấp mấy đường link cho mấy thằng em tối nay đi tán gái rồi [r23)]

    P/s: Tin mới nhất vừa cập nhật: Vừa xác nhận thêm 2 trường hợp đầu tiên trên thế giới chữa khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tuỷ. Thật tuyệt vời phải không Himadam [r2)]


  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    E biết a @haitest Nguy hiểm rồi!
    Thôi "đạo hạnh" a cao ngất ngưởng thế thì a vạch ra kế hoạch chi tiết,vấn véo cho chủ top cưa đổ gái đi. E xin lượn nhường sân cho a múa.
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ^^ Bác đừng có đối xử với khách mới như vậy chứ. Sách lược nằm hết ở cẩm nang trong cốc mà

    Tấm gương về các badboy (bao gồm cả xấu trai, nhà nghèo) đã làm mê muội bao trái tim của các hotgirl có rất nhiều trên thế giới, tớ ko có nói điêu đâu. Bác NLNĐ có thể điểm qua trong các tiểu thuyết văn học cổ điển và đương đại nổi tiếng như Đắc Nhân Tâm, Nghệ Thuật Dẫn Dụ Người Khác Giới, Một Bước Lên Rường..vv...
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    :))Tôi ko phải Min Mod mà có quyền đx với ai như thế nào, tôi thấy cậu trẻ trâu, ảo tưởng và thiếu thực tế thì tôi nói, nói xa cậu ko hiểu,nói gần cậu cố tình ko hiểu, nói thẳng thì bảo là ma cũ ăn hiếp ma mới! Tôi đến chịu với cái lý luận của cậu. à mấy cuốn tiểu thuyết, mấy bộ phim Hàn ko giúp ích gì cho việc cưa kéo đâu[:D]. Thôi Bye nhé!!!

  8. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, cho mình can các bạn, nhờ các bạn góp ý để mình có cách sửa sai hoặc dừng lại chứ các bác cãi nhau õm tỏi vậy mất tình anh em quá, cùng nhau chia sẻ trên thiện chí nhé các bác, đây là lần đầu mình tham gai diễn đàn này nhưng mình tham gia các diễn đàn khác rất lâu, chúc 2 bác cuối tuần vui vẻ nhé, còn em sẽ nghĩ ra sách lược và bài học cho những lần tới, nhưng nói thật vụ này em nghĩ ko phải là bí, cũng có thể lật ngược thế cờ, vấn đề là thời gian, có bác nào có kinh nghiệm lật ngược hay hay ko, chỉ em với
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác Niềm Đau chơi em đấy hử?? Đang đâu moi móc mộ em lên làm giề? Oánh vào vết thương là k fairplay nhá. Em mà từng ăn đc gái rồi thì đã làm bố của con của Cáo em rồi. Đâu có vào đây với các bác đc. NHỜ.
    Mà 2 bác cãi nhau ỏm tỏi lên làm giề? Bác nào vấn như nào, phù hợp hay k, làm theo hay k là chủ theard quyết định, chủ theard theo đường lối của bác nào thì bác ấy vấn tiếp. Thế nhờ. Có đáng cãi nhau đâu.
    Bác chủ theard, cứ tự mình quyết định, cảm thấy đánh đc tiếp thì đánh (đương nhiên phải dựa trên phân tích của m.ng,vì ta là Gà mà), thấy mình k đu đc gái nữa thì buông cho lành, đỡ hao binh tổn tướng. Mà quyết định rồi là k bao giờ hối tiếc. Em xin hết!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Niềm Đau chơi em đấy hử?? Đang đâu moi móc mộ em lên làm giề? Oánh vào vết thương là k fairplay nhá. Em mà từng ăn đc gái rồi thì đã làm bố của con của Cáo em rồi. Đâu có vào đây với các bác đc. NHỜ.
    Mà 2 bác cãi nhau ỏm tỏi lên làm giề? Bác nào vấn như nào, phù hợp hay k, làm theo hay k là chủ theard quyết định, chủ theard theo đường lối của bác nào thì bác ấy vấn tiếp. Thế nhờ. Có đáng cãi nhau đâu.
    Bác chủ theard, cứ tự mình quyết định, cảm thấy đánh đc tiếp thì đánh (đương nhiên phải dựa trên phân tích của m.ng,vì ta là Gà mà), thấy mình k đu đc gái nữa thì buông cho lành, đỡ hao binh tổn tướng. Mà quyết định rồi là k bao giờ hối tiếc. Em xin hết!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Niềm Đau chơi em đấy hử?? Đang đâu moi móc mộ em lên làm giề? Oánh vào vết thương là k fairplay nhá. Em mà từng ăn đc gái rồi thì đã làm bố của con của Cáo em rồi. Đâu có vào đây với các bác đc. NHỜ.
    Mà 2 bác cãi nhau ỏm tỏi lên làm giề? Bác nào vấn như nào, phù hợp hay k, làm theo hay k là chủ theard quyết định, chủ theard theo đường lối của bác nào thì bác ấy vấn tiếp. Thế nhờ. Có đáng cãi nhau đâu.
    Bác chủ theard, cứ tự mình quyết định, cảm thấy đánh đc tiếp thì đánh (đương nhiên phải dựa trên phân tích của m.ng,vì ta là Gà mà), thấy mình k đu đc gái nữa thì buông cho lành, đỡ hao binh tổn tướng. Mà quyết định rồi là k bao giờ hối tiếc. Em xin hết!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Niềm Đau chơi em đấy hử?? Đang đâu moi móc mộ em lên làm giề? Oánh vào vết thương là k fairplay nhá. Em mà từng ăn đc gái rồi thì đã làm bố của con của Cáo em rồi. Đâu có vào đây với các bác đc. NHỜ.
    Mà 2 bác cãi nhau ỏm tỏi lên làm giề? Bác nào vấn như nào, phù hợp hay k, làm theo hay k là chủ theard quyết định, chủ theard theo đường lối của bác nào thì bác ấy vấn tiếp. Thế nhờ. Có đáng cãi nhau đâu.
    Bác chủ theard, cứ tự mình quyết định, cảm thấy đánh đc tiếp thì đánh (đương nhiên phải dựa trên phân tích của m.ng,vì ta là Gà mà), thấy mình k đu đc gái nữa thì buông cho lành, đỡ hao binh tổn tướng. Mà quyết định rồi là k bao giờ hối tiếc. Em xin hết!
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng ông kụ non phết nhở, anh ko chọc ngoáy nỗi đau của chú đâu???[:D]

Chia sẻ trang này