1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các anh chị em góp ý cho trường hợp của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himadam, 09/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Vâng,đúng là e già đầu còn dại,nghe bác,ko chấp con nít!
  2. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, các bác vs nhau ghê quá, em thì nghĩ ý kiến của các bác đều là sự đóng góp hết ( vì em thấy em đánh máy mỏi tay mà các bác còn đánh dài hơn em) nhưng cũng đừng vì thế mà anh em cãi nhau làm sứt mẻ tình anh em online.
    thực ra khi lập ra thread này em cũng đã suy nghĩ và quyết định sẽ dừng lại vì thực sự sau lần nc cafe em thấy em và con bé có vẻ nc ko hợp và em cũng thấy tính nó giả giả sao, nói chung em ko thích tính nó. em đi học có 1 chị thích em nhưng em cũng đâu có tỏ thái độ kiểu đó đâu
    gái trên đời còn đầy, em sẽ lấy cái này làm bài học xương máu
    nói chung em rất cám ơn các bác
    chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhe
    em thấy nhẹ nhõm rồi
  3. takatori

    takatori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế này thì xem ra đúng là đọc nhiều thật nhưng chưa thực sự thấm rồi. Mình nhớ hồi trước các bí kíp này mới ra nhiều anh gà cũng nghĩ như bạn từ nay mình chẳng cần phải đẹp trai phải hiểu biết rộng hay phải phấn đấu có kinh tế vững mới cua được các em ngon lành, chỉ cần học rồi vận dụng bí kíp cho nhuần nhuyễn là các em sẽ nhìn gà hóa công hết, mình ko có gì các em cũng tưởng mình ngon nghẻ lắm, thế thì em nào VIP đến mấy mà chẳng cưa được. Đời làm gì có chuyện dễ dàng thế bạn? Chưa kể con gái bây giờ cũng đọc các loại bí kíp đấy chán chê rồi (do phổ cập internet), một thằng con trai chẳng có vẹo gì mà chỉ chăm chăm bí kíp bí củng rồi mơ trèo cao thì còn ngã đau hơn là ko có bí kíp. Nói nôm na thế này cho bạn hiểu, như trong chuyện võ hiệp, bí kíp giống như chiêu số võ công, muốn có tác dụng vẫn phải dựa vào nền tảng nội lực thâm hậu. Nếu chỉ biết chiêu số mà nội lực lìu tìu thì ko giải quyết vấn đề gì lắm. Cua gái cũng tựa tựa thế, 'nội lực' của thằng con trai là cái chất đàn ông, cách cư xử, ktế, tri thức... những cái mà các bác đã liệt kê ở trên. Thằng nào 'nội lực' mạnh thì có lợi thế cực lớn, mà nó cua được em nào cũng là thực chất, ko dễ gì có rồi lại mất được, còn ông nào thực tế chẳng có gì mà cứ chiêu này chiêu nọ thì may ra lừa được gái lúc đầu đi, ở bên cạnh một thời gian nó phát hiện ra ngay chứ giấu làm sao được. Đấy là còn may, nếu ko bị bắt bài thì thành anh Sơn Đông mãi võ, mua vui cho gái nó xem, nó cứ ngấm ngầm xem ông anh làm trò gì mà còn bị khinh cho.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Có những sự thật đơn giản,dễ hiểu mà có những kẻ hoang tưởng,u mê thích mơ mộng ko dám nhìn vào thực tế,cứ tưởng ôm được cuốn bí kíp là gà hóa siêu nhân hết. Đời đâu có đơn giản và dễ dàng như trong phim ảnh,sách vở. Chịu thua![r2)]
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Bí kíp cưa gái của quaker không phải là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Mặc dù nó hay đấy nhưng phải vận dụng đúng người, đúng hoàn cảnh mới có tác dụng. Ông nào mà đọc xong sách đó, cho dù có vạn dụng trôi chảy mà vỗ ngực bảo tán gái nào cũng đổ thì là nói dóc.
    Việc đầu tiên trước khi tán gái và áp dụng sách của bác quacker là phải lựa được đối thủ xứng tầm. Nếu zai cao 160 cm, phóng wave tàu, thì có dẻo mỏ đến mấy, kể cả tầm quacker sáng tác ra bí kíp cũng không cưa nổi em M. P. Thúy cao 180 cm đâu nhể.
    Sau khi xác định được đối thủ vừa sức mình thì mới áp dụng sách vở được, Thông thường khi zai đã chọn được đối thử xúng tầm, nhưng lại có một số biểu hiện làm cho minh dưới cơ gái mà ta hay gọi là gà đấy thì sách của quacker mới có tác dụng.
    Mà tôi chả bao giờ dọc sách của quacker và áp dụng nó cả, cứ chọn em vừa tầm với mình mà chiến thôi, với gái không bao giờ có chuyện xin xỏ tinh yêu cả, không yêu thì giải tán.
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói hay lắm, vote rồi đó nha! Gặp phải bạn hiền, tâm sự tí vậy.

    Thứ nhứt, phần trang trí xanh lá cây: Đúng là từ khi biết đọc tới giờ thì tớ cũng có đọc khớ khớ thật, nhưng tiếc là cho đến ngày hôm qua thì chưa có đọc mấy cái bí kíp tung chảo hiện có trong cốc này (hôm nay mới đọc thử [:D]). Mà lày ấy ơi, ấy cứ thử đọc mấy bài tâm sự của tớ với các bạn gà của chúng mình trong này xem có cái nào mang màu sắc tung chảo giống như bảo bối của các bạn ko nhá! ;)

    Phần trang trí màu da cam: Đọc tiêu đề cuốn cửu âm chân kinh lưu truyền cho thần dân trong cốc là thấy ngay tiêu chí của nó. Không ngoài mục đích Hướng dẫn các bạn ở trong hoàn cảnh "3 ko" kỹ năng trở thành thợ săn cáo ngon chuyên nghiệp. Bạn nào nghiền ngẫm xong có thể
    lĩnh hội được cơ bản những gì mà sư tổ Quác quác truyền đạt thì coi như được cấp bằng tốt nghiệp loại đỏ. Tuy nhiên nếu bạn đã từng đi học phổ thông thì bạn cũng biết điều này, rằng ko phải cứ cắp sách đến trường là thành học sinh giỏi. Đúng ko? ;) Mấy cuốn bửu bối đó có lẽ là tâm nguyện của sư tổ các ấy chứ ko phải là tớ. Nếu thích, ấy có thể quẳng mấy cuốn chân kinh vào sọt rác =))
    Phần trang trí màu xanh hi vọng: Điều này thì tớ chịu, Đằng ấy hiểu tớ nghĩ gì sao? :-*

    Phần trang trí màu đỏ: Đây chính là mục đích cuối cùng của bí kíp, được thể hiện rõ ở tiêu đề. (Làm thế nào để kưa 1 hot girl). Còn nên làm gì tiêp theo để giữ hotgirl sau khi Gà săn được lại là một giáo trình khác mà hình như sư tổ Quang quác vẫn chưa cho ra lò
    .

    Thế nhé, giờ tớ đi ngâm cứu mấy cuốn chân kinh tung chảo mới ăn trộm được của các ấy đây! :P
  7. Torres9

    Torres9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ bác NLND ko nên sa lầy vào đôi co với mấy cái đứa vớ vẩn trên ko ai biết,dưới ko ai hay như vậy làm gì. Bác tập trung tư vấn đê,người ta có bám theo bác cũng là vì nó ngưỡng mộ bác thui,việc gì mà bác phải khó chịu ra mặt như vậy,cãi nhau ỏm tỏi như vầy dễ gây hoang mang,mất phương hướng cho chủ topic lắm. Bác rút kn đi.
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn chuẩn! Vote rùi nha! [:D]
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chính xác, lấy luôn anh làm ví dụ .Anh toàn dựa vào thực tế rồi khai triển đường lối.
    Anh cực xấu ,xấu như Trương Tùng (chú nào đọc tam quốc rồi chắc biết) . Nhưng được cái sống nhiệt tình với bạn bè (nhiệt tình nhưng không luồn háng như Lục Tốn,Cao cầu).
    Kiểu như nó cần tiền ,nếu túi mình còn ,rút ra cho vay (mặc dù tôi cũng không thuộc dòng thầu giầu,nhưng được cái chịu khó cày cuốc ,nên túi lúc nào cũng có lưng lửng). Nhà bạn bè có công việc ,cố gắng sắp xếp đến giúp nhiệt tình .Đã không ưa thằng nào là không thân luôn ,còn đã coi là bạn thì không bao giờ phản. Không uống được rượu ,nhưng chúng nó luôn gọi đi nhậu miễn phí ,đơn giản là chúng nó mong mình có mặt ,hoặc là đóng vai trò ngòi "nổ" trung gian ,hoặc là ngồi nghe chúng nó chém ,rồi thêm "gia vị " cho thêm phong phú (chú nào hay hay đi nhậu chắc hiểu là mọi cuộc nhậu đều nên có những thằng như thế mới xôm). Nhậu xong thằng nào gục thì chở nó về ,nếu mình cũng yếu thì gọi cho nó cái xe.
    Quán xá ,nhà thổ trong quỹ đạo 50 km đổ lại đều quen hết ,anh ,em có nhu cầu là xi nhan ngay. Chơi nhiều cũng đồng nghĩa với quan hệ rộng ,từ police ,thuế vụ ,giao thông ,y tế,giáo dục....đều quen tuốt ,chúng nó có việc cần ,hoặc là trực tiếp giúp,hoặc là làm trung gian,nhưng tuyệt đối không lèm nhèm xà xẻo tiền bạc cuả chúng nó. Chơi được như thế thì kiểu gì chơi với mười thằng cũng phải có đến 8 thằng ít nhất là nể ,nếu không muốn nói là quý. Nhiều khi chúng nó cũng muốn trả ơn (nợ) ,tiền bạc thì kiên quyết không nhận,nhưng giới thiệu gái thì gật.Nhưng không ăn tạp .
    Gái nhìn thấy thằng giai quan hệ rộng ,đến đâu cũng có người bắt tay giật giật kiểu gì nó chẳng tò mò muốn đi theo. Tia thấy các em nhấp nhổm rồi ,thì trong khi đi chơi nhóm chỉ cần lựa thời điểm chốt một vài hành động manly là các em đờ ra hết . Kiểu như đang đi chơi gặp trời mưa ,tạt ngay vào cửa hàng mua áo mưa cho em nó ,hoặc trời trở lạnh ,lột ngay cái áo trên người phủ cho em nó.Đang lượn trên phố ,bất chợt thâý hàng hoa đẹp ,không quan trọng hồng,cúc,ly,phăng...dừng lại nhặt ngay cho em . Đang đi đường thấy tai nạn ,đỗ lại giúp liền .Đảm bảo 10 gái thì có đến 9 đứa cảm động rung rinh .Lúc này yếu tố tốt mã hay lắm xèng của thằng giai không còn đóng vai trò then chốt nữa.

    @tới chủ Tóp và các gà :Nhiều gà ở đây cứ mơ có được một con mái đẹp để làm đồ trang sức mỗi khi ra đưòng ,mặt vênh lên tự hào hão với thiên hạ. Theo anh trò đó là phù phiếm ,phi thực tế . Chiều chuộng ,cung phụng ,nâng váy....là món võ của mấy thằng trọc phú hạ chân dài.
    Với chân dài ,nếu thèm ,đầu tư thật nhanh,pháo cấp tập rồi giải tán cho thằng khác .Thời gian còn lại là chơi với gái chân vừa phải, cũng đồng nghiã với việc không phải nhọc công chiều chuộng ,mà vẫn có chỗ đổ. Thỉnh thoảng lưng có con trứng cá bọc ngứa ngáy,nhờ cái là các em nhiệt tình nặn ngay cả giờ ,cơm bưng ,nước rót ,đấm lưng...đủ cả( có tiền ra quán ,đi quất...nhưng chưa chắc đã êm dịu bằng đồ của riêng mình).

    Ngoại trừ fò ,mực nào chẳng như mực nào ,không liên quan đến chân dài hay ngắn (chú nào pháo nhiều rồi ,xác nhận hộ anh cái). Vì thế chẳng nên nhọc công nhiều để lựa con dài hay ngắn ,tiết kiệm thời gian làm việc khác hưũ ích hơn.

    Đấy kíp kiếc săn gái cuả anh là vậy ,chẳng cần bài bản mà gái vẫn theo.Đơn giản là luyện cái cốt cách cuả thằng đàn ông như nhiều cậu ở trên đã chốt .Luyện không khó chỉ cần bớt ích kỷ ,vụ lợi đi trong các mối quan hệ là thành chính quả ..Không chỉ có ích cho mảng đẽo gái mà còn hưũ dụng cho nhiều mảng khác nữa trong đời.

    Còn nhiều điều muốn đàm đạo với anh ,em nữa ,nhưng khuy rồi .Vả lại dài quá anh,em mờ mắt ,thành ra viết xong không ai liếc .
    Mai rảnh múa tiếp anh,em nhỉ.
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em đồ rằng 1 phần nào đó trong những cuốn tâm lý dạy đẽo gái nghiêm túc và có chiều sâu cũng có truyền đạt tư tưởng này (Của Quang Quác ***** cốc Bộ văn hoá chưa kiểm duyệt thì hồi sau phân giải). Có điều bác ko phải qua đọc sách mà vẫn làm đc thế là do năng khiếu bẩm sinh. Khi nào đó bác bỗng giở một cuốn sách nào như thế ra và bất chợt bắt gặp chính mình ở trong đó, bác sẽ gập cuốn sách lại và thốt lên "Ôi, sao mà giống thế!" :x

    Đó, các anh em hãy nhìn bác Đại Bàng, một ví dụ điển hình cho thuyết biến cái ko thể thành có thể, biến cái khó khăn thành việc dễ dàng. Bác Đại Bàng không đẹp giai, ko dùng tiền bạc và những thứ lấp lánh khác nhưng vẫn có đàn gái bao quanh, trong đó ko loại trừ có cả hotgirl. Vậy tại sao các bạn gà của chúng ta ko thể đi theo con đường như thế? [-(

    Đôi khi các bạn gà lớn lên từ đống sách vở và lại thấy mình bé đi từ thực tế, bởi thực tế ko đơn giản như những gì các bạn tưởng tượng. Từ đó các bạn hoang mang và coi rằng sách vở ko thể đem lại những điều kỳ diệu như những gì chỉ dẫn trong đó. Điều đó thật sai lầm.Thay vì thiếu niềm tin thì các bạn phải thực hành thật nhiều..thật nhiều nữa vào. Bởi ko có năng khiếu bẩm sinh nên các bạn phải luyện tập. Và đừng sợ thất bại, thất bại là bà ngoại của thành công đó các bạn! Hãy cứ làm thế đi, rồi một lúc nào đó các bạn sẽ thành công và thoát khỏi kiếp gà. :-bd

    Còn nếu bí kíp của Quang quác ***** mà ko có trang nào đề cập đến những tư tưởng trên giống với tâm tư của bác Đại Bàng thì có lẽ các bạn gà thân yêu của chúng ta nên vứt mấy cái bảo bối vào sọt rác đi là vừa. :))


    Thế các bạn ạ! Tớ bắt đầu thực sự tò mò về mấy cuốn cẩm nang bửu bối tung chảo của cốc ta rồi đó. Tớ tranh thủ đọc đây
    :P

Chia sẻ trang này