1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các anh chị em góp ý cho trường hợp của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himadam, 09/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Iem là iem nghi ngờ tập 2 về cái khả năng đọc hiểu của bác hái tẹt, bác Đại Bàng viết thế, theo ngu ý của em là ý bác ấy là: cưa gái chả là cái mịe gì cả, quan trọng là hoàn thiện bản thân trở thành thằng đàn ông có ích cho bb, xã hội. Ý bác ấy cũng k nằm ngoài ý các bác khác đã phán: cưa gái k đơn giản như ăn kẹo, cái gì cũng có giá của nó, muốn có 1vài em xinh tươi để vênh mặt vs đời thì phải nỗ lực, chịu đựng. Chứ k phải "biến cái k có thành có" đâu ạ. Bi rờ, bác ấy có gì nào! Những mối quan hệ hoành tráng trong bán kính 50km, tính tình hào sảng, phóng khoáng, chịu khó cày cuốc nuôi thân, giúp bạn, thấy hoạn nạn sẵn sàng giang tay giúp đỡ, biết đẽo gọt đúng lúc, đúng chỗ,... Và 1số thứ nữa mà bác ấy k thèm kể. Trong số chúng ta, có bao nhiêu ng có đc những thứ ấy?? Em k có 1thứ gì ạ. Còn bác???
    Mà iem cảm giác hnhư bác hái tẹt này có quan hệ gì đấy vs đồng chí chủ top TÌNH KHÓ(?) tuy lời lẽ có khác nhau nhưng xét về cơ bản bản tính là như nhau. Bất chấp thằng nào đúng thằng nào sai, bật lại hết và lời ta nói ra là chân lý, ta là số 1.
    Những bài viết của Tổ sư Cưa gái mà bác Gọi là Quang Quác (theo em hiểu là bác chê "sư tổ của chúng em" là GÀ) k ai phủ nhận, trừ bác. Bác đang nghiên cứu phải k ạ? Vậy bác có đọc thấz đoạn nào nói về sự nghi ngờ môn võ công chính đạo đệ nhất (sướng nhất cụ Quarker rồi) này k ạ??
    Những bác k đc chân truyền bí kíp này mà đạt trình độ sói già gian ác, chém sắt mhư chém bùn, gái gặp là đi hố tèo thì do ngộ tính cao cộng vs 1cơ số những lần thất bại. Ở đây em k nói đến những bác chả phải làm gì cũng có cơm ăn mấy đời k hết hay các tài tử Hulihút.
    Em gà chỉ phân tích và hiểu đc thế. Em xin hết ạ!!!
  2. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    haha, các bác đang tư vấn cho em hay cãi nhau vậy, cho em xin, đừng cãi nhau nữa
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Có ai cãi nhau đâu bác, như này ng ta gọi là tranh luận đới ạ. Mà đừng gọi em là bác, em kém bác cả nửa giáp đới ạ. Tổn thọ em.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    [:D] Đừng có đi tranh luận với thằng AQ nữa chú,hại não, AQ luôn luôn đúng trong mọi TH:))!!!
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chết, đang ở trong cốc mà chú phát biểu cái đo đỏ thế thì ko khéo cốc chủ đạp ra khỏi cốc là anh ko bênh được đâu đấy nhá! [:D]
    Cái xanh xanh: nếu mục đích của bài viết chỉ là như thế thì hình như nó đang nằm nhầm chỗ, bởi đây là cốc Tư vấn tềnh yêu. Mà anh thì anh tin đại ka Đại Bàng sẽ ko dễ lẩm cẩm như vậy đâu. Chú đừng đổ oan cho bác ấy như thế [:D]

    Dẫn chứng nhá:

    1 bổ trợ cho 2 và phục vụ cho 3. Và chú e cố gắng hiểu đúng nghĩa phần tô đỏ nhé (Nếu cần kính lúp thì để anh tài trợ) [:D]


    Lại phải tích phân: Trong những thứ chú em liệt kê thì chỉ có cái đo đỏ mới là thứ đạt được. Còn cái xanh xanh ko phải là những thứ đạt được mà là cái cần có để đạt được cái đo đỏ chú nhá! Và những cuốn sách tử tế luôn dạy chúng ta rèn luyện những tố chất đó để dùng cho nhiều mục đích trong cuộc sống. Trong đó có mục đích chúng ta đang quan tâm là đẽo gái. Vậy khi ko may mắn có sẵn những tố chất đó như đại ka Đại Bàng thì họ nhà Gà chúng ta phải làm gì? Đương nhiên rồi, điều cần làm lúc này là hãy cầm những cuốn sách đó lên và cố gắng hiểu lấy những gì viết trong đó. Sau đó thì phải thực hành, thực hành và thực hành. Giờ thì về mua sách đọc và thực hành ngay đi :P

    Khá khen thay cho những nỗ lực của các đàn anh bỏ ra để dìu dắt các đàn em. Và bây giờ đã có một vài chú Gà đang tập gáy ò ó o. Tiếc rằng mặt trời lúc này vẫn còn chưa mọc [:D]

    Anh lại vote cho chú Hunter91 phát nữa để hoan nghênh tinh thần mạnh dạn, chịu khó phát biểu của chú =D>

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vote rồi nha! Câu này thì chuẩn này. Biết thế chả giỡn với ảnh NiếmĐầu [:D]
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới viết một bài hay về cao nhân nhưng bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy làm mất bài viết của mình nên thôi đành không thể tỏ tường với anh chị em về khái niệm cao nhân. Chỉ đúc kết lại ý tưởng cao nhân tức là người tốt, người hữu ích cho xã hội chứ không phải thợ săn hay sát gái; càng không phải là người tốt số như đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Cao nhân phải có đạo đức, nên càng cần những yếu tố như khiêm tốn, chung thủy. Cao nhân là người tốt mới đúng là định nghĩa về cao nhân. Còn nếu có thêm nhiều ưu điểm thì càng tốt. Cho nên mới có khái niệm cao nhân mà lại xấu trai, v.v...
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh thừa sức chém với chú nhưng thôi,anh biết mày là thằng Hãm. Anh sợ mấy thằng Chí Phèo,AQ,đàn bà như chú lắm,lời chú là chân lý,ý chú là ý giời.
    Chú tiếp tục thuyết pháp đi,anh phắn!
    Quên vote cho bắc đại bàng vì cm chất lượng cao.
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp:
    Triệu chứng: tư tưởng, thái độ và suy nghĩ phụ thuộc nhiều vào gái,cần gái dẫn đến ko làm chủ cảm xúc của bản thân=> tạch

    Thuốc: chỉnh lại tư tưởng, thái độ, suy nghĩ của bản thân, ko nghĩ nhiều về gái, tán vài gái cùng lúc để cân bằng cảm xúc ,khi đó cảm giác cần gái sẽ từ từ giảm bớt ,ko để cảm xúc bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài cũng như bên trong. Coi tất cả là bình thường. Tạo phong cách riêng cho bản thân, từ dáng đi, cách nói chuyện, vv... thể hiện 1 người có phong thái điềm đạm, ko quan tâm đến suy nghĩ của gái về bản thân, thái độ tự do tự tại. Tất cả điều đó vẽ lên hình ảnh của chú trong gái. Hình ảnh chú tồn tại nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng duy trì nó, hay nói cách khác là chú phải sống với hình ảnh đó. Biến nó thành con người của chú. Đó là khởi nguồn của sự hấp dẫn, và để gái cảm nhận vẻ đẹp con người mới của chú. Hãy hấp dẫn chứ ko nên theo đuổi gái. Thế nhé
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =D> Đây mới gọi là lương y. Bệnh còn chữa được thì phải hướng dẫn cách điều trị tận tình và kê đơn thuốc. Chứ đâu chửa chi đã quăng con người ta vào nhà xác như mấy bẹn lang băm vậy. [:D]
    Bạn chủ thớt nên nghiên cứu đơn thuốc này.


    Leng, Leng ơi nếu lòng em đả quyết. Thỳ thui Địp dzìa đây, xin dzỉnh biệt trọn đời!.....
    Địp!...Địp!....Địp! #$@$(^&$ >"<
    =))
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    haitest: Trình độ lý luận, câu chữ của haitest cung vui và dí dỏm đấy chứ. Haitest đang cố lý tưởng hóa cái việc biến không thành có. Để tôi lấy ví dụ và phân tích nó sẽ cho bạn thấy cái lỗ hổng trong cái sự lý tưởng hóa biến không thành có của haitest.
    Bạn có biết tại sao hoa hậu, chân dài, hot girl toàn lấy đại gia không? Đại gia lắm tiền nhiều của, thuộc tầng lớp trên của xã hội, họ có nhiều mối quan hệ, giao lưu với người này, người khác, và cụ thể là giói người đẹp, hot girl. Hiển nhiên người đẹp hot girl thuộc đẳng cấp pro rồi. Vậy cái sự cân xứng giữa ta và địch ở đây là gi? đó chính là vấn đề đẳng cấp. Đại gia có thế mạnh là gì? tiền, tài giỏi, chính cái lợi thế này khiến họ có cơ hội tiếp xúc và gạ gẫm được gái đẹp. Trong cốc này liệu có ai có cơ hội tiếp xúc và buông lời tán tỉnh được mấy em người đẹp chân dài nổi tiếng chưa? Tôi chắc là chưa. và hiển nhiên cơ hội khua môi múa mép thể hiện những chiêu trò đẽo gái của quacker cũng không có. Gái đẹp chân dài ai mà chẳng muốn lấy. Nhưng vấn đề gái đẹp luôn chọn những thằng tài giỏi cả, có đứa nào chịu lấy mấy anh chân đất mắt toét hả. Câu nói muôn thuở "XỨNG LỨA VỪA ĐÔI"
    sách của quacker chỉ có tác dụng được đối với người đã xác định được đối thủ xứng tầm cùng đẳng cấp với mình, chứ kiểu sách của quacker mà dạy được chiêu trò biến không thành có, biến thằng nông dân chân đất mắt toét cưa đổ cả hot girl thì chắc sách của quacker đã là best seller rồi. Cụ ấy chẳng dại gì post miễn phí cho các cụ ở đây đọc đâu.
    Cái đỏ ấy, Nếu đại bàng mà không toát được ra ngoài phong thái hơn người, chứng tỏ là một nhân tai tiềm năng thì "Bác Đại Bàng không đẹp giai, ko dùng tiền bạc và những thứ lấp lánh khác nhưng vẫn có đàn gái bao quanh, trong đó ko loại trừ có cả hotgirl" đừng có mơ hão.
    Các bạn ở đây khi post bài xin tư vấn thì các cụ trong cốc thường rất hay hỏi tương quan lực lượng giữa địch và ta rồi mới ném đá, đủ thấy tầm quan trọng của cái gọi là sự tương xứng giữa địch và ta rồi.

Chia sẻ trang này