1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các anh chị em góp ý cho trường hợp của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi himadam, 09/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mới rung cây mà đ/c đã vội sửa bài nhanh thế! [:D] Thôi chỗ anh em, tớ cứ nói thật. Chuyển hết 780 gold sang tài khoản của tớ thì tớ đảm bảo việc xoá luôn cái trích dẫn ở bài trên. Thế là tớ ko lấy lãi đâu đấy, 780 gold để giữ lại 900 lượt vote, một cái giá quá hời phải ko nào? :))
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy! Với thằng chuyên lườn lẹo,lấp liếm như chú a cũng phải thế chứ nhờ? Có qua có lại. Anh ko có hứng thú đổi chác,chú e thèm gold ảo làm gì nhể? Có ăn được đâu. Chú cữ giữ lại bài trích của chú hộ anh,cho các ae khác biết a nói chú ntn. Thôi cái thớt này nhạt rồi,a biến!
  3. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chí phải chí phải mình cũng nghĩ đến cái cảnh đó rồi, hehe, cám ơn bạn
  4. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. mainstream

    mainstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép bác chủ topic đăng đàn tình huống của em nhờ các bác giúp.

    Em: gà, 1 2 mối tình vắt vai chưa đâu vào đâu, có bằng cấp nước ngoài, ngoại hình bình thường, gia đình ừm... thôi thì em mạn phép cho ở top 5% phía trên đi
    Gái: lạnh lùng, thông minh, xinh gái, gia cảnh cũng như em, chưa yêu ai cả

    Em và gái đã quen nhau từ lâu, nhưng vì một số hoàn cảnh khách quan như cùng trường ko cùng lớp, cùng lớp nhưng khác nhóm học, nên đến tận 2 năm về trước mối quan hệ của bọn em mới có thể coi là bạn bè. Trong khoảng thời gian này em và gái có trao đổi rất nhiều vấn đề từ tình yêu, cuộc sống tới học tập và cả định hướng tương lai, chúng em trở nên khăng khít hơn từ giữa năm ngoái khi em về VN đợt 1 trước khi quay lại học thạc sĩ và trao đổi với gái về việc nộp đơn học lên cao học.

    Trong khoảng thời gian từ đó tới tháng 6 năm nay, em tích cực nói chuyện với gái hơn và có một số biểu lộ về mặt tình cảm để dò ý gái, nhưng gái luôn tỏ thái độ lấp lửng cười đùa như thể 2 đứa bạn thân chứ chưa có ý gì với em cả. Tháng 7 này em về VN và đã đi chơi với gái nhiều lần, công thức đơn giản là xem film rồi ăn uống, có lẽ em hơi nhát nên chưa nắm tay nắm chân gì, âu cũng tại em sợ mất gái. Tình hình giữa em và gái càng trở nên phức tạp hơn khi gái nói ý định với em là sau khi học xong thạc sĩ (vào năm 2013) thì có ý định sẽ làm việc ở nước ngoài vài năm. Lúc đó em cũng bảo là ừ thì trong thời gian học bên kia bà định hướng tư tưởng và con đường sự nghiệp đi, cố gắng lên; mà lòng em khá đau vì mình là con trai nên phải có trách nhiệm với quê hương, ý tức là em sẽ về nhà công tác chứ không thể đi lông bông rong ruổi nơi này nơi khác được.

    Em xin các bác tư vấn về trường hợp này của em, có nên bỏ hay không, và nếu không bỏ thì nên tiến tiếp kiểu gì.
    P/s: Em cũng sắp quay lại bên kia để nộp khóa luận, sau đó có lẽ về VN luôn. Còn gái thì đi sau vài ngày.
  6. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TH của bạn khá là nan giải, mình thì là gà chính hiệu nên cũng ko đưa được ý kiến gì, chắc bạn phải nhờ mấy cao thủ như haitest, NeuBietruoc hay Nguoilaniemdau vào tư vấn thì may ra xử lý được. Mình nghĩ bạn phải xem xét lại tình cảm của mình và của gái trước khi xông pha để tránh tình trạng thất bại thảm hại, mất cả chì lẫn chài như mình, nhưng thất bại là mẹ thành công mà :)>-
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca này Toạch bởi là vì:
    - Chú nhát gái,do dự,chần chừ.
    - Khoảng cách địa lý.
    Kê đơn: Quên gái này đi,về VN kiếm e khác!
  8. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác @haitest có ý kiến gì ko ? giúp bạn này với
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    các bác biết k, ở đời có nhiều thằng rất ngu hiểm nhưng lại muốn tỏ ra mình nguy hiểm:)) và theo kinh nghiệm của e thì k tiếp xúc với loại đó, mình càng tỏ ra k quan tâm thì nó lại càng bám lấy mình
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Để anh ném vài cục nhé.

    Chú chưa xoắn gái đủ mạnh để biết hy sinh một chút vì gái.
    Nhà chú thuộc lớp địa chủ ,có thể phụ huynh lại có tí chóp ở chốn công quyền .Nên chú muốn về để trước là làm hoàng tử,sau là vua xứ mù. Chứ vì quê hương cái giề ?Vì quê hương thì thiếu gì cách cứ gì phải về quê,với cả vì quê hương thì kể gì giai với gái .Miễn ai có lòng thì xây được hết .
    Nhà chú tỉ phú ,nhưng chắc gì nhà gái cũng thầu giầu. Vì thế em nó phải tính kế trước là phòng thân ,sau đó là lo cho gia đình.Làm thân con gái nhiều khi nó còn có trách nhiệm ,lo được cho gia đình nhiều hơn thằng giai dài quẩy ham chơi đấy.

    Thực tế thì em nó đã bỏ chú rồi(cửa trên) ,chứ đâu đến lượt chú bây chừ hỏi câu đó hả giáo sư?

Chia sẻ trang này