1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các anh tư vấn giải nghĩa người iu cũ - liệu em còn quay về được nữa hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangnhapdangnhap, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mơ thấy người yêu cũ mà suốt hơn 7 tháng qua tôi đã phải trăn trở và không ngày nào là không nhớ tới người ấy . Trong giấc mơ : " Nguời ấy mời tôi và mấy đứa bạn tôi đến nhà ăn cơm nhưng mặt buồn giầu không nói một câu . Trong giấc mơ tôi mới có đủ can đảm để lại cầm tay em kéo xuống an chung bàn với tôi . Nhưng cô ấy cứ ngồi đó và nắm chặt tay tôi như trước kia . ko hiểu sao tôi biết tôi đang mơ nhưng cảm giác hạnh phúc thì rất thật . Và Cô ấy lại khóc . T.T khiến cho bao nỗi giân của mình tan biến ( trước khi chia tay tôi , cô ấy tham gia kinh doanh đa cấp thiên ngọc minh uy - một công ty tôi đã gét cay gết đắng nó . Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ ra la sẽ có ngày đó . Trong khi tôi và em yêu nhau bị gia đình nhà tôi phản đối vì nhà em không phải gia đình cơ bản ) . Tuy lâu không gặp nhưng tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt trong mơ ấybuồn và không còn hồn nhiên như trước kia . Bao nhiêu cảm xúc lâu nay bị kìm nén bởi nỗi đau thất tình thì nay nó chỉ còn cảm xúc hạnh phúc cảm giác là chính mình . Không phải tỏ ra vẻ mạnh mẽ với đám bạn bè với mọi người rẳng em ra đi tôi vừa giận em không nghe lời tôi vẫn cứ đi theo kinh doanh đa cấp thiên ngọc minh uy "


    Sỹ diện của một thàng con trai trong tôi đã quá lớn khi gặp em 2 đúa coi như 2 người xa lạ . tôi cũng nghoảnh mặt đi chẳng thèm nhìn . cho dù tôi thấy em cười với tôi . Khi em ra đi cho tới nay tôi phải mua vui bằng các thú vui cùng bạn bè đẻ cố quên đi em quên đi nhưng kỉ niệm quá êm đềm. Trong 7 tháng chia tay mà giờ tôi vẫn chưa quên được cảm giác vẫn day dứt . chúng tôi nói chia tay qua điện thoại và tôi cũng chưa một lần hỏi lý do . trong lòng tôi còn một điều day dứt la gặp lại em lần nữa nói chuyện với nhau cho rõ ràng thì dù tôi có phải xa em cũng không hối tiếc . em ấy đã nghỉ học . còn tôi đang làm việc tại một phòng khám . xin mọi người cho tôi lời khuyên
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic bạn này giống mình.

    các bạn ơi giúp mình với. mình cũng còn day dứt với người cũ dù mình là người nói chia tay (qua tin nhắn). anh ấy đã biết lý do nhưng chỉ hiểu được kết quả dẫn đến chia tay nhưng k biết nguyên nhân thực sự vì mình k nói.

    mình định gặp anh ấy để nói tất cả. mục đích là để giải phóng tâm lý cho mình và anh ấy, để khi nghĩ lại về nhau k thấy xót xa như bây giờ. có nên k các bạn ???

    qua bạn bè thì mình biết anh ấy vẫn nhớ tới mình. Nhưng tuyệt nhiên k liên lạc với mình, ngoại trừ 1 lần email sau 3 tháng chia tay (để giải thích chứ k có ý nối lại) và 1 lần chat với mình hẹn gặp sau 5 tháng chia tay.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi là bạn k nên viết chữ hoa để PR cho cty kia trong box này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không.

    Mà sao tôi nghe bạn kể giống trường hợp bạn Miss You vậy cà? :-ss
  4. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh đưa em link của bạn Miss You xem giống em không ? hay là người iu cũ em cũ post bài . =((
  5. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chia tay bạn gái vì kd đa cấp à.Hài nhỉ?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi rất hay đọc thấy cụm từ này, nhưng chưa bao giờ hiểu nghĩa hết. Chắc tại ng tp tôi thì k dùng cụm từ này. Bạn nào có tgian thì giải thích cho tôi hiểu với, cơ bản là thế nào???
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cụm từ xuất hiện từ thời bao cấp, thời mà phân biệt giữa tiền sử gia đình. Gia đình cơ bản nghĩa là: Bố mẹ làm công chức, giáo viên... so với gia đình không cơ bản là gia đình bố mẹ làm buôn bán, bán hàng....Một thuật ngữ vớ vẩn tồn tại từ thế hệ trước ấy mà.
    Mặc dù bố mẹ có thể cơ bản nhưng nếu không quan tâm, không đầu tư, không dạy hoặc do ảnh hưởng của môi trường thì con cái vẫn hư hỏng như thường. Những trường hợp này tôi gặp rất nhiều.
    Còn bạn Anxi ? Gia đình nhà bạn có cơ bản không ? ;;)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tức là cha mẹ làm trong cty, cơ quan nhà nước? Nhưng sau giải phóng thì gần như ai cũng đi làm nhà nước mà! (Sau này mới khác, nhưng chuyện sau này thì đâu đc dùng tiêu chuẩn ngày xưa để đánh giá nữa.)

    Tại tôi thì hay phân biệt là trí thức hay không trí thức, còn trí thức mà tự ra ngoài làm, hay đi làm cty nc ngoài thì vẫn là trí thức, còn làm ở cty, cơ quan nhà nước mà không trí thức thì vẫn không trí thức. Còn tiêu chí "trí thức" thì cũng nhiều mức độ lắm, biết đọc sách, nghe nhạc, xem tranh, biết về lịch sử văn hóa xã hội thế giới, biết xem phim, biết ăn mặc, biết giữ phép lịch sự (khi cần thiết ;)))...Nói chung là tiêu chí này thì khó xét đoán hơn là nhìn vô cái job.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Theo job chứ ko phải theo nhà nước hay không nhà nước. Ngoài ra theo như tôi hiểu khi nghe các cụ trò chuyện thì các cụ còn bao hàm cả background của cả nhà người đó nữa. Ví dụ như: nhà đó có ai bỏ nhau, có ai mắc bệnh nan y....
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tức là gia đình cơ bản hay không là xét những tiêu chí sau:
    - cha mẹ làm job gì,
    - gia đình có ai li dị không,
    - gia đình có ai mắc bệnh nan y không,
    - khác...

    Phải không?

Chia sẻ trang này